- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi kịch Mèo Béo rúng động Trung Quốc khiến dân mạng nhắc nhau đừng yêu mù quáng
Việc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
Câu chuyện về chàng trai họ Lưu (sinh năm 2003, quê Hồ Nam, Trung Quốc) có nickname Mèo Béo nhảy cầu tự vẫn do tuyệt vọng về tình yêu khiến cộng đồng mạng xót xa suốt mấy ngày qua.
Hai năm trước, Mèo Béo quen bạn gái tên Đàm Trúc (sinh năm 1997, người Trùng Khánh) qua game. Trong thời gian yêu nhau, anh đã chuyển cho bạn gái mình tổng cộng 510.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Bạn gái yêu cầu anh mỗi lần chuyển tiền phải ghi chú là "quà tự nguyện".
Khi Đàm Trúc nói không muốn yêu xa, Mèo Béo chấp nhận chuyển đến Trùng Khánh để được gần cô. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên để có tiền cung phụng người yêu, Mèo Béo cố gắng "cày" game thuê và chơi game kiếm tiền mỗi ngày 14 tiếng.
Anh phải sống tằn tiện, ở nhà trọ tồi tàn, không có nổi chăn bông trong mùa đông. Mỗi bữa, anh chỉ đặt đồ ăn bên ngoài với giá 10 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng), thậm chí khi bị nôn ra máu cũng không dám bỏ tiền đi khám bệnh.
Chàng trai 21 tuổi tự tử vì tình gây rúng động Trung Quốc. (Ảnh: 163)
Nhưng tất cả những gì nam thanh niên nhận lại chỉ là sự hững hờ của bạn gái. Trong suốt 2 năm yêu nhau, anh chỉ được gặp bạn gái 2 lần. Hai người vốn tính đến tháng 5/2024 sẽ đăng ký kết hôn, nhưng từ tháng 4 Đàm Trúc đã bắt đầu muốn chia tay.
Không thể thuyết phục bạn gái, nam thanh niên đã quyết định nhảy cầu tự vẫn. Một giờ trước khi tự tử, Mèo Béo đặt 760 bông hoa (kỷ niệm số ngày yêu nhau) tặng bạn gái và chuyển cho cô 66.666 nhân dân tệ (khoảng 239 triệu đồng) để xem bạn gái có quay lại với mình hay không.
Nhiều người gửi quà và hoa đến bờ sông Dương Tử tưởng nhớ chàng trai xấu số. (Ảnh: HK01)
Chàng trai cũng chia sẻ trên mạng trước khi tự kết thúc cuộc đời: "Tôi không muốn ăn rau nữa, tôi muốn ăn Mc Donald's".
Thương xót trước cái chết của Mèo Béo, biết chàng trai 21 tuổi này cả đời chưa được ăn đồ ngon, nhiều người dân Trùng Khánh đặt rất nhiều hamburger và gà rán đắt tiền rồi nhờ người giao hàng mang đến cây cầu nơi anh tự tử với hy vọng ở kiếp sau, anh có thể ăn ngon và yêu lấy chính mình.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người coi câu chuyện đau lòng của Mèo Béo là lời cảnh tỉnh để những người trẻ rút ra những bài học về cuộc sống và tình yêu, đặc biệt khi yêu đương cần sự tỉnh táo để nhận ra đâu là tình cảm thật, bởi sự mù quáng có thể dẫn đến những bi kịch lớn.
Ngoài việc tránh yêu mù quáng, cư dân mạng còn rút ra những bài học sau từ câu chuyện của Mèo Béo:
Sinh mạng là quý giá nhất
Trên đời này, sinh mạng là quý giá nhất, mỗi người đều nên học cách biết yêu thương chính mình. Tình yêu thật quý giá nhưng cuộc sống này còn quý giá hơn. Được sống là một ân huệ, dù có mỏi mệt, lo toan nhiều tới đâu.
Cuộc sống có những lúc khó khăn tưởng như không thể vượt qua nhưng mọi người phải cố gắng, đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ qua đi.
Cẩn thận với bẫy tình online
Làm quen qua mạng rồi hẹn hò yêu đương đang là xu hướng của thời công nghệ, tuy nhiên mọi người không nên quá tin vào những cảm xúc trên mạng.
Đàm Trúc đã lợi dụng điểm yếu về mặt cảm xúc của Mèo Béo mà liên tục đòi hỏi. Thậm chí, trong 2 năm yêu nhau, họ chỉ gặp nhau hai lần, còn lại đều nói chuyện online. Mèo Béo đã sai lầm khi chấp nhận điều đó mà không mảy may nghi ngờ, dốc hết cả trái tim, sức lực và tài sản cho cô ta.
Chàng trai ấy đã làm cả thế giới cảm động rơi nước mắt, nhưng vẫn không thể nào lay động được trái tim người mình yêu. Thật ra với cô, anh chỉ là đối tượng để bòn rút, lừa đảo.
Phải yêu chính mình
Mèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình để tôn thờ tình yêu đến cùng. Nhưng dù yêu đến mấy, chúng ta cũng đừng quên yêu chính bản thân, không được bỏ qua giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.
Cho dù cả thế giới quay lưng lại với bạn, không tin tưởng bạn, hay thậm chí coi thường bạn, bạn cũng nhất định phải tin tưởng và coi trọng mình; phải học cách sống độc lập, suy nghĩ độc lập, không nên quá phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm
Cần chăm sóc sức khoẻ tinh thần
Sức khỏe tinh thần là yếu tố vô cùng quan trọng. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách, người có sức khỏe tinh thần tốt sẽ kiên cường hơn. Chăm sóc sức khỏe tinh thần chính là tạo niềm hạnh phúc tự tại, giúp bản thân cảm thấy vững vàng và kiểm soát mọi việc tốt hơn dù ở bất cứ tâm trạng nào.
Hiểu giá trị của đồng tiền
Tiền không phải là tất cả, không thể giải quyết mọi vấn đề và không mua được tình yêu. Mối quan hệ hôn nhân và tình yêu chưa bao giờ là câu chuyện “chỉ cần có tiền". Tình yêu đích thực không phải là một cỗ máy rút tiền. Thật sai lầm nếu nghĩ rằng cứ bỏ ra thật nhiều tiền thì sẽ được yêu.
Trong khi đó, đồng tiền là kết quả của quá trình lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt của bạn, cần quý trọng và sử dụng một cách xứng đáng.
Theo VTC News
-
Yêu6 giờ trướcNhiều quý ông cho rằng việc vợ giữ tiền chồng là "bạo lực gia đình". Bác sĩ nói gì về quan điểm này?
-
Yêu9 giờ trướcNgán ngẩm con dâu 2 đời chồng, có 2 con riêng, bị tai biến, 1 năm sau mẹ chồng bị chinh phục.
-
Yêu10 giờ trướcLần đầu ra mắt nhà trai, Oánh Oánh bị chê trang điểm dày, yêu cầu để mặt mộc để họ thấy đường nét thật; mẹ bạn trai nhiều lần cố "tình cờ" gặp để xem mặt mộc của cô.
-
Đi khám vô sinh, người phụ nữ Đà Nẵng phải lòng bác sĩ sản khoa Hungary, 1 năm sau cuộc đời thay đổiYêu15 giờ trướcKhi chị Thảo Linh quen biết bác sĩ Dezso Molnar, anh đang làm việc tại Đức. Cuộc gặp gỡ ấy đã khiến cuộc đời cả hai người rẽ hướng.
-
Yêu16 giờ trướcNgười đàn ông được chẩn đoán trầm cảm sau thời gian dài bị vợ chỉ trích, cằn nhằn.
-
Yêu1 ngày trướcTập 1006 Bạn muốn hẹn hò, 2 MC mai mối cho cặp đôi Ngô Văn Huynh (29 tuổi) đang buôn bán tự do tại TP.HCM và Nguyễn Hồ Mỹ Duyên (30 tuổi) làm nhân viên văn phòng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười ta thường nói “dâu con, rể khách” nhưng với nhà tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chàng rể mới thực là con, hiếu kính mẹ vợ hết mình.
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân là chuyện không dễ, nhất là khi cả hai có tính cách ngược nhau. Đôi khi phải biết chấp nhận, khuyên bảo để cùng nhau hoàn thiện.
-
Yêu1 ngày trướcTrong một lần có việc đột xuất cần dùng xe ôtô của chồng, Ngọc Duyên (33 tuổi, Hà Nội) vô tình nhìn thấy một cái móng tay giả màu đỏ, họa tiết cầu kỳ rơi ở gầm vị trí ghế lái phụ.
-
Yêu1 ngày trướcMẹ anh tìm mọi cách gây áp lực, ép anh phải làm đám cưới. Thậm chí, bà dọa sẽ tự tử nếu anh không kết hôn với cô gái ấy.