- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ cả trăm triệu nuôi vợ chưa cưới Việt Nam kém 23 tuổi, người đàn ông Hàn Quốc nhận về “cặp sừng” và màn bóc phốt ầm ĩ
Người đàn ông được chị dâu giúp tìm vợ Việt Nam và cái kết hoảng hốt!
Mới đây, một người phụ nữ đăng tải bài viết bóc phốt cô gái sinh năm 2002 “cắm sừng”, lừa đảo em chồng mình.
“Nuôi vợ chưa cưới đi học tiếng Hàn, cái kết nhận lại ‘cặp sừng’ xinh xinh”, đây chính là tiêu đề của bài viết.
“Cách đây 8 tháng mình có tìm người để làm mối cho em trai của chồng mình bên Hàn.
Qua quen biết thì có quen được 1 em tên P. ở Quảng Ninh. Sau đó 2 bên gia đình đã nói chuyện qua lại và đồng ý tiến tới hôn nhân.
Đã xác định là lấy nhau làm thủ tục kết hôn rồi thì em chồng mình có gửi tiền về cho bạn này đi học tiếng Hàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho vợ”, người phụ nữ viết.
Bài bóc phốt được đăng tải.
Theo đó, trong 8 tháng đi học tiếng, em trai chồng của cô gửi tổng cộng 100 triệu cho P. đi học, lo toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, P. vẫn không thể nói được một câu tiếng Hàn nào với chồng. Chồng muốn gọi điện thì phải có lịch hẹn P. mới gặp còn lại chẳng bao giờ nghe máy.
Mẹ chồng của người phụ nữ cũng muốn gọi điện gặp con dâu cho đỡ nhớ nhưng chẳng bao giờ liên lạc được với P.
Người phụ nữ kể tiếp: “Sinh nhật thì em chồng mình cũng gửi cho em P. 4 triệu chu đáo quà cáp.
Đi xin giấy đăng kí kết hôn chồng cũng gửi về cho 4 triệu làm giấy tờ, giấy tờ đăng kí kết hôn bên Hàn gần 100 triệu nữa và em chồng mình lo tất cả toàn bộ chi phí.
Sau 8 tháng nuôi vợ ăn học nhưng kết quả không có sự hợp tác của vợ, thật sự không có 1 mối quan hệ nào như vậy.
Nếu không muốn ngay từ đầu tại sao lại đồng ý lấy em chồng mình như vậy?”.
Không chấp nhận với cách cư xử của P. cũng như gia đình P. nên người đàn ông Hàn Quốc quyết định hủy hôn. Gia đình P. sau đó gọi điện qua xin lỗi và hứa hẹn dạy bảo lại con cái đàng hoàng. P. cũng gọi điện, muốn tiếp tục mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, mọi chuyện đâu vẫn vào đó.
“Cái mình bức xúc ở đây là cùng là những người quen biết với nhau, thì không có gì phải hành xử như vậy cả. Gia đình 2 bên đã đồng ý, gia đình nhà chồng mình cũng tạo điều kiện hết sức, lo toàn bộ chi phí mà không có sự hợp tác của em.
Mỗi tháng gửi về cho 12 triệu để ăn học nhưng vẫn kêu không đủ, vẫn nói dối là bận không có thời gian nói chuyện với chồng. 8 tháng không nói được 1 câu tiếng Hàn nào để giao tiếp cơ bản.
Bây giờ do không thể kiên nhẫn thêm được nữa thì gia đình nhà em chồng mình đã quyết định ly hôn và muốn giấy tờ ly hôn là 2 bên phải có trách nhiệm.
Còn toàn bộ mọi chi phí trước đó thì không nói, nhà em chồng mình chịu hết toàn bộ. Nhưng bên nhà em P. không hợp tác, kiểu buông xuôi kệ con gái thích làm gì thì làm.
Còn em ấy thì nói cái giấy tờ đấy thì vứt đi không cần thiết, ba mẹ thì bảo thích thì đưa nó đi trốn chứ chịu”, người chị dâu bức xúc tiếp tục viết.
Giấy tờ xác nhận đăng ký kết hôn của hai người.
Cũng theo người phụ nữ này, trong thời gian P. ở nhà thì vẫn còn người yêu và quay clip đăng TikTok như bình thường. Đến bây giờ, gia đình không thể chịu đựng thêm nữa và đăng bài để tất cả biết được bộ mặt thật của cô gái trẻ tuổi tên.
“Ai có ý định giới thiệu cũng như bạn nào có tình cảm với bạn này mình khuyên thật sự nên xem xét lại”, người phụ nữ kết luận.
Đi kèm chính là bằng chứng hai bên đã đăng ký kết hôn. Cô gái tên P. sinh năm 2002 đồng ý kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc sinh năm 1979. Ngoài ra, còn có một loạt những ảnh chụp màn hình khoản tiền chuyển về từ Hàn Quốc cho P. để học tiếng và lo toan cuộc sống.
Để rồi bây giờ, gia đình người chồng tại Hàn không thấy bất cứ sự thiện chí nào của P. và gia đình cô nên đăng đàn bóc phốt.
Hiện tại, sự việc vẫn đang được chia sẻ rầm rộ với hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, chuyện cưới chồng qua quen biết và không trên nền tảng tình yêu gặp rất nhiều rủi ro.
Số khác cho rằng dù khoảng cách hai bên là 23 tuổi song nếu như ban đầu cô gái không đồng ý thì ai dám ép hôn. Cô nàng đã đồng ý nhưng sau đó lại vô trách nhiệm với quyết định thì thật sự đáng lên án.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu11 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu15 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.