- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bốn bức ảnh trong điện thoại tố cáo gã chồng phản bội sau chuyến công tác và màn "lột mặt nạ" gọn gàng như phim của cô vợ cao tay
"Nếu đã chuyển tiền cho người ta thì chí ít cũng có vài câu hội thoại chứ. Tại sao anh lại xóa hết nếu như chẳng có gì mờ ám", cô vợ kể.
- Công tác về sớm, phát hiện giày đàn ông ngoài cửa, tôi nghi vợ giấu nhân tình... trong tủ, kết quả khác hẳn!
- 6 năm được tiếng vợ đảm nhưng chỉ 1 mảnh giấy nhỏ chồng đưa, vợ quyết tâm vùng lên ly hôn trong vòng tích tắc
- Sau mỗi lần "ân ái", cô vợ rơi vào stress vì một thói xấu của chồng và cách giải quyết cô đưa ra khiến anh phải nể phục
Nhiều người đàn ông luôn cho rằng phụ nữ không đủ kín kẽ, tỉnh táo để điều tra một sự việc trong cuộc sống. Nhiều phụ nữ cảm tính, đã yêu là mù quáng, không biết nhìn rõ sự thật như thế nào.
Tuy nhiên, cũng có không ít những người vợ thông minh và tinh ý đến mức sẵn sàng "bóc" hết các chiêu trò mà ông chồng muốn qua mắt.
Chồng lỡ ngủ quên và cái kết
Mới đây, một người vợ chia sẻ câu chuyện phát hiện chồng ngoại tình chỉ từ cái điện thoại. Chuyện như sau:
"Tôi với chồng yêu xa 4 năm, nay kết hôn cũng được 2 năm rồi. Lúc kết hôn, tôi từ bỏ sự nghiệp đang lên, đến một thành phố khác làm lại từ đầu với anh ấy. Công việc của anh là chạy hạng mục công trình ở bên ngoài, thường xuyên đi công tác xa, có khi cả tháng chúng tôi cũng không gặp mặt được một lần.
Bình thường tôi vẫn luôn tin tưởng anh ấy, không kiểm tra điện thoại, không hỏi mật khẩu là gì. Nhưng đêm đó lúc anh ấy đi công tác về xem video ngủ quên, tôi tính với tay qua lấy điện thoại tắt màn hình thì không hiểu sao lại đột nhiên muốn kiểm tra xem điện thoại có gì lạ không. Vừa vào, tôi phát hiện hai cái hóa đơn này.
Hai hóa đơn chuyển tiền mờ ám mà cô vợ thấy trong điện thoại chồng.
Lúc đó tôi rất bất ngờ, vì hai cái hóa đơn này là chuyển tiền cho bạn bè trong danh bạ chứ không phải quét mã để thanh toán lúc mua sắm hay ăn uống.
Tiếp đó, tôi bấm vào “chuyển đến cuộc hội thoại” thì không thấy tin nhắn của bọn họ đâu hết, bị xóa sạch sẽ. Nếu đã chuyển tiền cho người ta thì chí ít cũng có vài câu hội thoại chứ. Tại sao anh lại xóa hết nếu như có gì mờ ám.
Lòng mang nghi ngờ, sau đó, tôi kiểm tra ví điện tử xem có gì kỳ lạ nữa không thì lại thấy thông báo trả tiền mua mĩ phẩm cho một người phụ nữ.
Vừa kết bạn xong xuôi đã trả tiền mua mỹ phẩm cho người ta.
2 giờ sáng? Trả tiền mua mỹ phẩm cho người phụ nữ mới kết bạn vào 2 giờ sáng? Cho dù là có đồng nghiệp bạn bè nhờ thanh toán hộ cũng không thể nào nhắn vào lúc 2 giờ sáng được".
Cú chốt với địa điểm đặt xe khi đi công tác
"Lòng tôi đã mang nghi ngờ sâu nặng và cảm thấy bấn loạn lắm rồi. Sau đó, tôi vào app đặt xe xem anh ta có di chuyển gì trong khoảng thời gian đó không thì phát hiện anh ta đã đặt xe từ chỗ công tác đến một khách sạn khác.
Chồng đã đặt xe từ chỗ ở khi đi công tác đến một khách sạn khác.
Đến nước này, tôi đã phát hiện chồng mình có vấn đề. Thậm chí có lẽ anh ta ngoại tình sau lưng vợ khi lợi dụng chuyến công tác này. Tôi thức cả đêm, suy nghĩ cách để vạch mặt kẻ phản bội một cách nhanh gọn, để anh ta không chối được nữa.
Tôi bèn chụp lại toàn bộ những bằng chứng kỳ lạ ấy, gửi vào điện thoại mình. Ngay sáng hôm sau, anh ta vừa thức giấc, tôi đã lao vào để hỏi về chuyện xảy đến khi đi công tác. Nhưng tôi không nhắc gì đến bằng chứng này mà rào theo cách khác: "Anh có người phụ nữ khác lâu chưa?".
Anh ta sững người rồi bảo tôi nói linh tinh, chối bay chối biến. Tôi nói luôn rằng anh đừng chối vì tôi đã có đủ bằng chứng, bây giờ anh ta có muốn để bố mẹ hai bên đều biết hay không.
Sau đó, anh ta mới thú nhận là do đi công tác lâu ngày nên muốn "chơi bời" một tý nên nhất thời lỡ dại, đó là lần đầu cũng như lần cuối, anh ta vẫn còn rất yêu tôi.
Anh ta muốn được tôi tha thứ, nhưng tôi thật sự có thể tha thứ được sao? Tôi thật sự có thể đối xử với anh ta như xưa được nữa sao?
Sau đó, tôi quyết định ly hôn, bây giờ chưa có con mà anh ta đã như thế rồi, sau này có con thì anh ta còn đến mức nào nữa? Cứ cách dăm ba bữa lại lấy lý do anh khó chịu rồi ra ngoài chơi bời cho thỏa thích. Nếu anh ta mang bệnh về nhà thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm? Đã sứt mẻ thì không cần phải cố sửa, cứ vứt đi cho nhẹ lòng".
Một khi niềm tin đã mất thì có cố gắng bên nhau cũng chẳng hạnh phúc!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu43 phút trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 giờ trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu5 giờ trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu9 giờ trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu10 giờ trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu10 giờ trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.
-
Yêu21 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu1 ngày trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu2 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.