- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Choáng với kỉ lục "chăn gối" của các ông hoàng
Chỉ cần nhìn vào con số phụ nữ đã "qua tay" những ông hoàng này người ta đã không khỏi choáng váng vì đó đều là những con số được liệt vào hàng kỉ lục "chăn gối".
Chỉ cần nhìn vào con số phụ nữ đã "qua tay" những ông hoàng này người ta đã không khỏi choáng váng vì đó đều là những con số được liệt vào hàng kỉ lục "chăn gối".
Hoàng đế phá trinh 37.800 trinh nữ
Đó
là người đàn ông châu Phi có tên Fatafehi Paulah - hoàng đế của Vương
quốc Tonga. Tonga là một quần đảo độc lập nằm ở phía nam Thái Bình
Dương. Quốc gia này nằm dưới quyền cai trị của vua Fatafehi Paulah - đời
vua thứ 36 của quần đảo - cầm quyền từ năm 1970 đến năm 1984. Vị vua
này ghi tên trong danh sách những kỉ lục "chăn gối" trên thế giới bằng
việc phá trinh 37.800 trinh nữ.
Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại, vì là người đứng đầu với quyền sinh quyền sát trong tay nên vị hoàng đế
Fatafehi Paulah cho rằng bản thân có quyền sở hữu tất cả các cô gái đẹp
sinh sống trong vương quốc ông cai trị. Vừa là sở thích và cũng là mục
tiêu vị vua này theo đuổi đó là ngủ với tất cả các trinh nữ trên quần
đảo nơi ông nắm quyền.
Vua Fatafehi Paulah đã "lên giường" tất cả khoảng gần 38.000 trinh nữ sinh sống trên khắp quần đảo (Ảnh minh họa)
Cũng giống như nhiều vua chúa ở các vương quốc khác, các trinh nữ trên khắp quần đảo sẽ được quần thần lựa chọn kĩ càng để dâng lên vua Paulah. Và có một nguyên tắc vua Paulah thực hiện đó là ông chỉ ngủ với mỗi trinh nữ 1 lần duy nhất và không bao giờ ăn nằm với trinh nữ nào đến lần thứ hai.
Mỗi ngày, vị vua có sở thích tình dục kì quặc này quan hệ từ 8 - 10 lần, tương ứng với đó là mỗi ngày ông phá trinh
ít nhất 8 cô gái, ngày nhiều nhất là 10 người. Người ta nhẩm tính trong
suốt những năm cai trị vương quốc Tonga cho đến trước khi qua đời, vua
Fatafehi Paulah đã phá trinh tất cả khoảng gần 38.000 trinh nữ sinh sống
trên khắp quần đảo.
Điều kỳ lạ là ngày nào
cũng như ngày nào, vị hoàng đế châu Phi này cũng duy trì được tần suất
quan hệ tình dục ở mức kỉ lục của mình mà không gặp bất cứ vấn đề sức
khỏe nào. Theo những người dân ở Vương quốc Tonga, họ cho biết ngay cả
khi đã 80 tuổi, vua Fatafehi Paulah vẫn rất sung mãn và đủ sức để duy
trì quan hệ "chăn gối" với nhiều thiếu nữ hàng ngày.
Với
tần suất "lên giường" như vậy, vua Fatafehi Paulah được đánh giá là một
trong những hoàng đế có ham muốn tình dục cao nhất lịch sử. Không có
tài liệu nào ghi chép hoàng đế Tonga có bao nhiêu người con bởi mỗi
trinh nữ chỉ "lên giường"
với nhà vua một lần duy nhất. Các thiếu nữ đó cũng không nhận được sự
sủng ái nào của nhà vua nên có khi họ có con với vua mà không ai hay
biết.
Vị vua lên giường với 3 mỹ nữ mỗi đêm
Cũng
là một hoàng đế với thành tích chăn gối đáng nể, có lẽ chỉ xếp sau vua
Tonga là vua Ibn Saud - hoàng đế đầu tiên của vương quốc Arab Saudi.
Hoàng đế Ibn Saud (sinh năm 1876 - mất năm 1953), tên thật
là Abdul-Aziz ibn Abdul-Rahman al Faisal al Saud, được biết đến là người
có công sáng lập nên đất nước Arab Saudi, đưa đất nước này phát triển
với thế mạnh là công nghiệp dầu mỏ. Trong những năm cuối cuộc đời, ông
cũng từng là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới.
Hoàng đế Ibn Saud không bao giờ "lên giường" với cùng một phụ nữ trong hai đêm liền nhau (Ảnh: Internet).
Bên cạnh những thành tích nổi bật trong việc đưa đất nước Arab Saudi phát triển giàu mạnh thì tên tuổi hoàng đế này còn gắn liền với một sở thích hết sức kỳ quái đó là sở thích tình dục. Người ta kể rằng vua Ibn Saud có ham muốn phi thường đối với phụ nữ và ngay năm 11 tuổi, ông đã lần đầu tiên nếm mùi "chăn gối".
4
năm sau đó, ông kết hôn với người vợ đầu tiên nhưng không may thay,
chẳng bao lâu sau thì người vợ này qua đời. Cuộc hôn nhân thứ 2 diễn ra
vào năm ông 18 tuổi. Theo các tài liệu ghi chép lại, trong suốt cuộc đời
mình, vị vua giàu có này đã chính thức kết hôn với 22 người vợ. Tuy
nhiên, tổng số phụ nữ "qua tay" vua Arab Saudi thì không ai biết được
chính xác là bao nhiêu. Chỉ biết rằng, mỗi đêm, sẽ có 3 người phụ nữ
khác nhau được tuyển chọn để đưa vào cung điện phục vụ vua Ibn Saud.
Cũng giống như vua Tongo, hoàng đế Ibn Saud cực ghét sự nhàm chán trong chuyện chăn gối nên
ông có một nguyên tắc tình dục là không bao giờ "lên giường" với cùng
một phụ nữ trong hai đêm liền nhau. Trong số những phụ nữ may mắn ăn nằm
với vua, có khoảng 400 người được vua ưu ái hơn cả. Tuy nhiên, rốt cục,
họ cũng không nhận được danh phận nào, chỉ khi vua cần họ mới được
triệu tập đến mà thôi.
Do tần suất "chăn gối"
cao mà vua Ibn Saud có rất nhiều con. Theo một tài liệu ghi chép lại,
ông có khoảng 45 người con trai và 125 con gái.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu4 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu23 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.