- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng vừa hùng hổ quát tháo, đòi làm "bố" nhưng chỉ 1 câu ngắn gọn của vợ mà anh ta đã dúm dó tự mình lùi xuống "cửa dưới"
Trường hợp của đôi vợ chồng trẻ này khiến dân tình lại càng có niềm tin rằng: Đàn ông sau khi lấy vợ, thứ duy nhất bật được trong nhà chính là công tắc!
- Định tạo bất ngờ cho người yêu nhưng chàng trai lại “chết đứng” với cảnh tượng trước cửa nhà nghỉ và cách xử lý cuối cùng khiến MXH vừa thương vừa thán phục
- Trong lần đầu tiên ra mắt, thanh niên khiến bố vợ tương lai "mất hết sĩ diện" và cái kết khốc liệt không tưởng
- Màn "cắm sừng" cao tay không tưởng của gã đàn ông bội bạc, nhưng cái cách cô gái xử lý vấn đề cũng thâm sâu chẳng kém
Bát đũa còn có lúc xô, vì thế vợ chồng chung sống khó tránh khỏi đôi lần to tiếng, cãi vã. Tuy nhiên, người trong cuộc đối mặt và xử lý những mâu thuẫn ấy như thế nào mới là điều đáng bàn.
Mới đây, trên MXH lan truyền bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn của đôi vợ chồng trẻ sau khi cãi nhau khiến ai nấy cười nắc cười nẻ. Sự xoay chuyển tình thế bất ngờ chỉ nhờ một câu nói của người vợ làm dân tình có thêm niềm tin vào nhận định hài hước: Đàn ông sau khi lấy vợ, thứ duy nhất bật được trong nhà chính là công tắc!
Đoạn tin nhắn của đôi vợ chồng trẻ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên MXH.
Chuyện là thế này, cãi nhau xong cô vợ bỗng đùng đùng bỏ nhà đi. Anh chồng trong lúc ở nhà một mình cũng bình tĩnh suy nghĩ lại, rồi đành xuống nước nhắn tin trước. Tuy nhiên, thanh niên vẫn lên giọng hách dịch, quát tháo vợ: "Cãi nhau xong là bỏ đi đâu đấy? Có về nhà ngay không?".
Phía người vợ vẫn bặt vô âm tín không một lời hồi đáp. Tức mình, anh chồng đòi làm bố người ta, nhắn tin vẫn giọng điệu hung hăng nhưng có pha chút tếu táo: "Đang nổi máu điên như thế mà lang thang, tí xe bắt chó bắt bây giờ. Mở định vị lên hộ bố cái. Bố ra bế về."
Lại một lần nữa, tin nhắn gửi đi rồi chìm vào im lặng. Tới phút này, anh chồng có vẻ nóng ruột lắm rồi, đã hạ mình thì hạ cho trót, ngọt nhạt xin lỗi: "Làm vợ kiểu gì hở tí bỏ nhà đi. Chồng xin lỗi, đang ở đâu?"
(Ảnh minh họa)
Tới lúc này, cô vợ mới ung dung đáp lại bằng tin nhắn lạnh lùng, không thưa không gửi: "Đang uống trà sữa gần nhà. Ra mà bế".
Hài hước hơn cả là câu chốt của anh chồng: "Vâng, mẹ đợi con 3 phút".
Mới ít phút trước nhảy dựng lên, đòi làm bố người ta nhưng chỉ chờ khi vợ đáp lại anh chồng răm rắp nghe lời, đội vợ lên đầu cũng chẳng ngại.
Tình huống này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên một fanpage nọ. Rất đông cánh mày râu đã vào an ủi, chia buồn với chủ thớt bằng những câu bình luận dí dỏm: Đã bảo rồi, đàn ông lấy vợ vào thứ duy nhất bật được là công tắc! Đừng bao giờ có ý định bật vợ!
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhiều ông chồng đội vợ lên đầu thật đấy nhưng không phải vì họ sợ đâu. Đó là bởi họ tâm lý, yêu thương người phụ nữ đầu gối tay ấp. Bởi thế, các chị em cũng "tém tém" lại, đừng được nước lấn tới quá đà kẻo lại xôi hỏng bỏng không, nhé!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu7 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu11 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu13 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu14 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.