- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Chuyện ấy” và những màn bắt đền… kì cục
Lo sợ bị bạn trai bỏ vì không còn trong trắng, Ngọc tìm đến người yêu cũ năn nỉ anh giúp mình đi “vá víu” đời con gái.
Khi yêu, vì cảm xúc mãnh liệt và niềm tin dành cho nhau, nhiều cặp đôi không ngần ngại “vượt rào”, trao cho nhau những điều quý giá nhất. Thế nhưng phía sau lần say đắm yêu đương đó có những câu chuyện cười ra nước mắt chỉ vì bắt đền nhau.
Đòi bạn gái bồi thường “tuổi xuân” mới chịu chia tay
Yêu nhau hơn 3 năm, biết bao kỉ niệm gắn bó, chẳng ai nghĩ có ngày cặp đôi Nam – Hiền lại chia tay trong hoàn cảnh phạt vạ nhau tiền như vậy.
Từng yêu nhau mặn nồng, thậm chí lãng mạn tới mức bạn bè ghen tị, Nam và Hiền chuyển về sống thử với nhau sau 1 năm hẹn hò. Những tháng ngày sinh viên qua đi trong cảnh chồng, vợ, những tưởng Nam và Hiền sẽ đi tới bến bờ hạnh phúc. Vậy mà đùng một cái, cả hai quyết định chia tay nhau. Điều đáng nói là ở chỗ không chỉ đơn giản là dừng lại, Nam còn đòi Hiền phải bồi thường tuổi xuân cho những năm tháng sống chung giữa hai người.
Sống cùng nhau làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tình yêu giữa Hiền và Nam không còn giữ được như ban đầu. Nam cộc cằn, thô lỗ, đòi quản thúc Hiền trong mọi việc. Quá mệt mỏi với tính cách gia trưởng, độc đoán của Nam, Hiền muốn chia tay. Rất nhiều lần cô đề nghị chuyện đó nhưng không được bạn trai chấp nhận. Cuối cùng cô kiên quyết dứt áo ra đi.
Thấy bạn gái không còn chút tình cảm nào Nam đành phải thuận theo. Thế nhưng anh chàng quay ra bắt bạn gái phải đưa cho một khoản tiền để “bồi thường tuổi thanh xuân” thì mới để mọi chuyện lặng lẽ qua đi, bằng không Nam sẽ nói hết với mọi người chuyện cả hai đã sống thử khiến cô bẽ mặt. Biết rằng đòi hỏi đó là quá đáng bởi chuyện sống thử, “vượt rào” là cả hai đều tự nguyện nhưng vì muốn yên thân nên Hiền đành nhắm mắt đưa cho người yêu cũ một khoản tiền để mua lấy tự do.
Đưa người tình cũ cũ đi “vá víu” đời con gái
Cũng không khác trường hợp của cặp đôi trên là mấy, Phong muốn chia tay thì phải “làm tròn nghĩa vụ” với cô bạn gái thì mới được đường ai nấy đi.
Yêu nhau, đi quá giới hạn cùng nhau với biết bao lời hẹn thề, Phong từng hứa hẹn sẽ kết hôn với Ngọc. Cũng vì tin những gì Phong nói, Ngọc chẳng tiếc gì, sẵn sàng trao tất cả cho Phong. Nhưng chỉ được nửa năm, Phong chán nản rồi quyết định chia tay.
Sau khi chia tay, cả hai bắt đầu quen người mới. Mọi chuyện với Phong dễ dàng nhưng với Ngọc thì không như vậy. Cô bị bạn trai mới tra hỏi rất nhiều điều về quá khứ. Lo sợ bị bạn trai bỏ vì không còn trong trắng, Ngọc tìm đến người yêu cũ năn nỉ anh giúp mình đi “vá víu” đời con gái.
Phần vì thấy Ngọc đáng thương, phần vì nghĩ đó cũng là trách nhiệm của mình nên Phong cũng đồng ý giúp cô người yêu của mình đi tân trang lại. Ngọc lại trở thành gái tân một lần nữa và hạnh phúc bên người mới.
Bắt đền tiền, đòi chia tay vì mắc bệnh do “yêu”
Khác với hai cặp trên là do yêu nhau, câu chuyện của Minh và Trang bi hài hơn gấp bội khi cuộc tình của họ chỉ là… bèo nước gặp nhau.
Minh và Trang đã từng có ly hôn một lần. Vì từng trải qua đổ vỡ, nên cả hai sống khá thoáng. Vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc đám cưới, cả hai ưng thuận và đã có tình một đêm với nhau. Sau đó họ gặp nhau thêm khoảng vài lần nữa. Vốn dĩ Minh và Trang chỉ xem mối quan hệ đó như một thú vui chứ hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn tới hôn nhân. Chính bởi thế khi Trang phát hiện ra mình mắc bệnh, cô nằng nặc bắt Minh phải đền tiền, lo viện phí và thuốc thang.
Chẳng là sau khi gần gũi nhau, Trang có triệu chứng viêm nhiễm vùng kín. Ngay lập tức cô quy tội cho anh chàng đã “chăn gối” cùng mình. Không muốn phiền hà, rắc rối, Minh đồng ý chi trả số tiền điều trị của Trang. Cũng từ đó anh chàng “cạch” không dám quan hệ không an toàn, vừa sợ lây bệnh, vừa hãi những liên lụy phiền hà về sau.
Theo Khám phá-
Yêu13 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.