- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Của lạ có bao giờ không ngon?
Đàn ông ham của lạ vì của lạ bao giờ không ngon? Người ta nói quả không sai chút nào.
Anh lấy vợ, cô vợ của anh dù xinh đẹp bao nhiêu, mỹ miều bao nhiêu thì sau bao nhiêu năm cũng trở thành đồ cũ, thành vật mà anh đã sở hưu chán rồi. Nên, nhìn những cô gái lạ khác, anh sẽ dễ dàng nảy sinh tâm lý so sánh.
Người vợ ở nhà thường quan niệm, có chồng rồi thì xuề xòa thôi, bình thường thôi, ở nhà đâu cần son môi má phấn, đâu cần ăn mặc đẹp, lòe loẹt. Ở nhà, cứ bình dị thôi, vì chỉ có chồng mình chứ có ai. Có người còn ăn mặc ở nhà quá xuề xòa đến mức lôi thôi. Có người vì bận rộn mà đầu bù tóc rồi. Hình ảnh xinh đẹp ngoài đời không còn nữa. Và người chồng đương nhiên sẽ cảm thấy chán nản.
Đi ra ngoài, con gái bám vào, nhất là những người đàn ông giàu có. Đàn ông thì lai luôn nghĩ, chẳng mất gì nếu người ta cho không. Vậy là, đương nhiên, họ ngoại tình.
Đàn ông thường ‘chán cơm thèm phở’. Vì phở là món ít ăn, thi thoảng mới ăn. Còn cơm là món ăn thường xuyên. Tất nhiên, người ta không thể thiếu cơm nhưng cũng có lúc thèm phở, vì phở là món mới, món lạ, món mà vợ rất ít khi chế biến.
Ham của lạ, ngày hôm nay có thể vui vẻ, nhưng ngày sau, sẽ vĩnh viễn mất đi gia đình, hạnh phúc. (ảnh minh họa) |
Một cô gái đẹp cũng tương tự như vậy. Của nhà trồng được thường không thích, thích của thiên hạ, của người ta, và muốn thứ của người ta là thứ của mình, mình sở hữu.
Điều quan tâm là, với những người đàn ông ham của lạ vì thú vui thể xác, vì dục vọng thấp hèn, họ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc! Hôm nay, họ vì một cô gái đẹp mà bỏ bê vợ thì ngày hôm sau, họ sẽ chẳng thể nào quay về được với vợ của mình. Người đàn bà nào bao dung sẽ tha thứ cho chồng nhưng những gã đàn ông luôn lợi dụng sự nhân từ của họ để ngoại tình thì thật đáng trách. Cũng có những người phụ nữ, một đời vì chồng nên không bao giờ chấp nhận đàn ông lăng nhăng. Vì họ thấy, mình không đáng để bị đối xử như vậy. Khi đó, dù đàn ông có quay về cầu xin tha thứ cũng đã quá muộn màng!
Ham của lạ, ngày hôm nay có thể vui vẻ, nhưng ngày sau, sẽ vĩnh viễn mất đi gia đình, hạnh phúc. Người vợ mới chính là người hết lòng vì chồng, vì con. Vì bản thân họ, ngoài tình yêu, luôn là trách nhiệm. Họ vun đắp cho gia đình nhỏ của họ, vì con cái của họ có một mái ấm tốt đẹp hơn. Đó là sự hi sinh chân thành, thật lòng và trách nhiệm chứ không phải là sự hời hợt, vởn vơ như mấy cô bồ.
Đàn ông ham
của lạ, ngay ngày hôm nay hãy tỉnh táo khi chưa bị phát hiện. Đừng vì
ham vui mà bỏ quên mất mình, mất gia đình, mất hạnh phúc để đến lúc hối
thì cũng đã muộn màng!
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu7 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu11 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.