- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cùng đường bí lối đành tìm chồng cũ hỏi vay tiền, nhìn gói đồ anh đưa tôi trào nước mắt
Năm xưa chính là tôi phản bội anh để đến với nhân tình, nhưng ly hôn rồi tôi mới biết kẻ đó chẳng qua chỉ muốn chơi đùa cùng tôi mà thôi.
Chồng cũ của tôi là một người hiền lành, chịu thương chịu khó và chiều chuộng tôi mọi thứ. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc và đầm ấm, nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo dài được vài tháng khi chồng tôi báo nhà một khoản nợ.
- Anh xin lỗi em, vì anh ham làm giàu quá, muốn sớm có tiền mua một ngôi nhà cho hai vợ chồng ở nên mới xảy ra cơ sự này.
Tôi sững sờ đau đớn khi chồng báo khoản nợ 500 triệu. Với đồng lương ba cọc ba đồng, đó là một số tiền lớn đối với tôi. Thật không ngờ, mới lấy chồng được vài tháng tôi đã phải chịu đựng cảnh này.
Tuy chấp nhận cùng chồng trả nợ nhưng trong lòng tôi vẫn gợn sóng, rồi dần dần tôi có thái độ “cửa trên” với chồng, nhiều khi lên cơn bực tức tôi còn mắng anh ấy. “Vì anh mà em mới phải vất vả, mệt nhọc như thế này”, “Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, còn em chưa nhờ vả được gì đã phải đi gánh nợ cho chồng”,… đó là những lời tôi hay nói với anh khi tức giận.
Trái ngược với thái độ của tôi, chồng vẫn chiều chuộng tôi hết mực như muốn bù đắp cho những tội lỗi anh gây ra. Mỗi sáng anh đều dậy nấu bữa sáng rồi chuẩn bị luôn cơm trưa cho tôi mang đi làm.
Chiều tôi tan làm rất muộn, thực ra tôi cố tình về muộn như vậy vì cứ hễ về đến nhà tôi lại cảm thấy không khí rất nặng nề, ngột ngạt. Vậy là bữa tối phần lớn cũng do anh nấu nốt, tôi gần như chẳng đụng chân đụng tay vào việc nhà.
Đến cuối tuần, tôi lại hay viện cớ đi cafe với bạn bè. Tình cảm vợ chồng cứ thế dần phai nhạt.
Sau một lần vô tình gặp lại bạn trai cũ, nghe anh nói vẫn đợi tôi suốt bao năm mà tôi cảm động tới bật khóc. Và rồi tôi đã lừa dối chồng nhiều lần để đi với bạn trai cũ, thậm chí đôi lúc còn có suy nghĩ bỏ chồng để lấy bạn trai cũ. Suy cho cùng bây giờ chồng là gánh nợ, bạn trai cũ hiện là một người giàu có, đến bên anh tôi sẽ không phải chịu khổ, lo miếng cơm từng bữa nữa.
Khi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, chuyện tôi ngoại tình đã bị chồng phát giác.
- Nếu em chia tay với bạn trai cũ, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện để vợ chồng mình được như xưa. Một là anh, hai là hắn ta, em chọn đi.
- Đằng nào thì anh cũng đã biết, tôi chẳng vòng vo nữa. Tôi có ý định ly hôn từ lâu rồi, tôi đã quá mệt mỏi với việc trả nợ cùng anh rồi. Chúng ta ly hôn đi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ như vậy kết thúc. Sau khi ly hôn, tôi định kết hôn với bạn trai cũ nhưng lại phát hiện anh đã có vợ sắp cưới, còn tôi chỉ là vui chơi qua đường. Nhốt mình trong phòng khóc nức nở, giây phút đó tôi mới cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị phản bội là như thế nào, nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi.
Năm thứ 4 sau khi ly hôn, mẹ tôi mắc bệnh nặng cần một khoản tiền phẫu thuật. Tuy nhiên do bình thường tôi tiêu xài hoang phí nên trong nhà chẳng còn được mấy đồng tiết kiệm, căn bản chẳng thấm vào đâu so với số tiền viện phí.
Cùng đường bí lối, tôi muối mặt đến tìm chồng cũ hỏi vay tiền. Khi trình bày hoàn cảnh của mình, anh đưa cho một gói đồ cùng một tấm thẻ ngân hàng rồi nói:
- Trong gói đồ này là một số loại thuốc bổ, em mang về cho mẹ em uống. Còn trong thẻ ngân hàng này có 300 triệu, mật khẩu là ngày sinh của anh. Năm xưa em cho anh 100 triệu để trả nợ, giờ coi như anh trả lại em cả gốc lẫn lãi, từ nay hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh cũng sắp lấy vợ rồi, mong em sau này đừng đến làm phiền anh nữa.
Tôi bất giác trào nước mắt. Anh là một người đàn ông tốt, nhưng tôi đã để vuột mất anh rồi.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu3 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu5 giờ trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu8 giờ trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu12 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu14 giờ trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu14 giờ trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu15 giờ trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu2 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.