- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc hôn nhân tồn tại những điều sau cho thấy phụ nữ đang chịu đựng mệt mỏi dễ dẫn đến ly hôn
Chẳng ai có thể chịu đựng được quá nhiều bất công trong một cuộc hôn nhân cả!
Lev Tolstoy từng nói: "Những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều giống nhau nhưng những cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại không hạnh phúc theo cách riêng của nó".
Những ngày đầu mới cưới, các cặp vợ chồng đều tràn đầy những khao khát đẹp đẽ về cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng ngày tháng trôi qua, nhiều điều tiêu cực đã xuất hiện trong cuộc sống của họ.
Nếu như trong một cuộc hôn nhân xuất hiện những điều sau thì sớm muộn cũng dẫn đến sụp đổ. Các cặp vợ chồng cần lưu ý.
1. Đàn ông không đụng tay, phụ nữ làm hết việc nhà
Trong nhiều cuộc hôn nhân, chúng ta thường thấy hình ảnh người đàn ông đi làm về rồi nằm trên ghế sofa bấm điện thoại. Trái lại, sau giờ làm phụ nữ phải chăm sóc con, cơm nước, dọn dẹp. Những cuộc hôn nhân như thế không khỏi khiến người ta có cảm giác phụ nữ kết hôn chỉ ôm việc vào thân. Họ sống có chồng mà như góa bụa khi phải một tay cáng đáng tất cả.
Một người đàn ông không đụng tay đến việc nhà thể hiện sự vô trách nhiệm và có phần gia trưởng. Sức chịu đựng của con người có hạn, sẽ đến lúc cô vợ không chịu nổi nữa và bùng nổ. Đến lúc ấy thì có lẽ, cuộc hôn nhân cũng chẳng thể nào tồn tại được nữa.
2. Đàn ông không tôn trọng, không hỏi ý kiến vợ
Điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Vợ và chồng có thể hiểu rõ hơn về bản thân và đối phương bằng cách nói chuyện, trao đổi ý kiến và lắng nghe nhau.
Nhưng nếu một người đàn ông dù quyết định lớn hay nhỏ đều tự quyết định, không hỏi ý kiến hoặc không thèm để tâm đến ý kiến của vợ thì có nghĩa anh ta chẳng yêu bạn mấy.
Để yêu một ai đó, điều quan trọng là tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Nếu một người đàn ông không để bạn tham gia vào bất cứ việc gì cùng anh ấy hoặc anh ấy chẳng để tâm hay tham gia việc gì cùng bạn thì cả hai ở bên nhau có nghĩa lý gì. Với một cuộc hôn nhân, điều đó xảy đến thì có lẽ hai bạn nên chuẩn bị cho việc ly hôn. Một mối quan hệ lạnh nhạt, không có sự tin tưởng và tôn trọng nhau có tồn tại lâu dài cũng chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.
3. Đàn ông thường xuyên mất liên lạc không có lí do
Bất kỳ người đàn ông nào yêu bạn và suy nghĩ cho bạn thì luôn không muốn bạn phải lo lắng. Nếu đi đâu, anh ấy sẽ báo trước. Đây là sự tôn trọng dành cho bạn và cũng lo sợ bạn nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng trong trường hợp người đàn ông mất liên lạc, không thể nhắn cho nhau qua điện thoại, tin nhắn, phụ nữ không biết rõ tung tích của anh ta thì mối quan hệ này không ổn tí nào.
Khi yêu, ai cũng có những lo sợ về chuyện được và mất, không thể kiểm soát được, không có thông tin gì về đối phương. Nếu trong một cuộc hôn nhân, người chồng để cho bạn thường xuyên rơi vào tình trạng không rõ anh ta ở đâu, không biết anh ta bận rộn chuyện gì thì có nghĩa trong lòng anh chẳng có bạn nữa.
Anh ta chỉ quan tâm đến mong muốn của bản thân, phớt lờ đi người bạn đời để mặc bạn lo lắng thì rất khó để giữ hôn nhân hạnh phúc.
4. Đàn ông trốn tránh cuộc sống vợ chồng, thích ngủ riêng
Đàn ông dù yêu hay không thì cơ thể của anh ta là thứ chân thật nhất. Nếu anh ấy vẫn còn yêu bạn thì anh mong muốn được tiếp xúc gần gũi với bạn. Nếu không còn yêu, anh ta sẽ ngại việc chạm vào bạn. Ngay cả khi bạn chủ động, chồng cũng sẽ né tránh.
Một khi đàn ông trốn tránh cuộc sống vợ chồng, thích ngủ trên giường riêng thì có thể sự chán ghét anh ta dành cho bạn đã lên đến đỉnh điểm. Anh ta không còn muốn thực hiện nghĩa vụ của người chồng, không muốn duy trì cuộc hôn nhân và mối quan hệ này nữa.
Trong mắt anh ấy, bây giờ làm thế nào càng tránh xa vợ thì càng tốt.
Cuộc hôn nhân mà cả hai không còn chung tay vun đắp thì có vẻ như nó đã đi đến hồi kết rồi. Và với phụ nữ, khi bản thân bị dồn vào bước đường bất công to lớn như thế cũng nên nhìn nhận lại mối quan hệ. Lúc này càng cố chấp thì bạn càng trở nên đau khổ mà thôi!
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu5 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu12 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu23 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.