- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà bạn trai bắt gặp "gái lạ", cô gái chết điếng khi biết lý do của màn "cắm sừng", thế nhưng lời sau cuối cực đanh thép đã giải quyết tất cả
"Các bạn em cứ bảo sao phải khổ thế, yêu đương mà cứ như là đeo gông ấy, bỏ đi. Nhưng em vẫn không nghe vì nghĩ anh ấy muốn tốt cho em mới như vậy", cô gái kể.
- 3 chiêu che giấu ngoại tình của cánh mày râu phim Hàn: Chị em thấy quen quen nhớ phải cẩn thận nha!
- Người vợ thành Vinh cao tay: Chồng ngoại tình chẳng thèm đánh ghen, lên mạng “dán nhãn, định danh” đầy đủ cho tiểu tam để… năm sau facebook nhắc lại
- Mẹ chồng công khai ủng hộ khi chồng tôi ngoại tình và cái kết đầy hả hê sau 9 năm
Sự tôn trọng là điều cực kỳ quan trọng trong tình yêu hay hôn nhân. Trong cuộc sống, bất cứ một công việc gì hay mối quan hệ nào cũng cần cả hai người phải có sự tôn trọng dành cho nhau. Có như thế mối quan hệ mới bền chặt và có cái kết vẹn toàn, tốt đẹp cho mối quan hệ.
Mới đây, một cô gái đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về bạn trai ngoại tình. Chuyện như sau:
“Bị chia tay vì không chịu ‘lên giường’, đúng hơn là bị căm sừng. Em hiện tại là sinh viên. Em và anh yêu nhau được 8 tháng. Trong khi yêu, anh ấy rất hay ghen tuông và thể hiện sự ghen đó quá đà nên em cũng biết ý. Tuy vậy, bọn em vẫn chẳng mấy khi hòa hợp hay yên bình lâu dài. Người yêu em vẫn kiểu 3 ngày giận 1 lần hoặc thậm chí có ngày giận dỗi đến 3 lần.
Những lần đấy toàn là em phải đi xin lỗi mặc dù các lý do để anh ấy nổi giận đều vô cùng khó hiểu và quá đáng.
Bài viết được đăng tải.
Ví dụ như em đi chơi với bạn (bạn gái ạ) mặc váy cũng giận, đi chơi phải xin, về trước 10 giờ tối, về muộn hơn là giận... Anh quản em như như kiểu bố mẹ em ấy ạ, mà bố mẹ em nhiều khi cũng không gắt như thế.
Các bạn em cứ bảo sao phải khổ thế, yêu đương mà cứ như là đeo gông ấy, bỏ đi. Nhưng em vẫn không nghe vì nghĩ anh ấy muốn tốt cho em mới như vậy.
Vào vấn đề chính luôn ạ, em không biết có ai giống em hay không nhưng em là người không hề hứng thú với chuyện này.
Trong lúc yêu nhau thì hai đứa cũng có hôn, và anh đấy cũng có động chạm cơ thể của em, em thấy rất khó chịu, lên tiếng phản đối nhưng anh ấy bảo ai yêu chả vậy nên em cũng không nói gì.
Và anh cũng đã rất nhiều lần đòi ‘lên giường’ nhưng em cũng nói rõ quan điểm là em không thích, hơn hẳn là em rất sợ chuyện ấy. Em cần thời gian để sẵn sàng. Anh ấy cũng đồng ý.
Nhưng chỉ được khoảng 1 tuần thì anh lại bóng gió xa gần, đề cập đến việc hai đứa ‘quan hệ’ với nhau. Em còn nhớ lúc ấy anh đã nói với em là:
‘Mày không cho thì tao đi kiếm gái lạ, chả có thằng nào chịu được đâu’.
Em vẫn bảo:
‘Nếu anh thích thì cứ làm như những gì anh muốn, em cũng nói với anh rất nhiều lần rồi còn gì’.
Lúc đó em cáu thì em nói vậy và cũng nghĩ anh chẳng dám làm ra hành động ấy đâu. Bọn em xưng hô bỗ bã quen rồi nên chuyện mày tao cũng không phải là vấn đề mong mọi người bỏ qua cho em cái này.
Một hồi thì anh xin lỗi em vì nói chuyện không suy nghĩ.
Khoảng hơn 1 tuần sau anh bị ngã xe, cũng không nặng lắm, nhưng lúc ấy cũng đang giận nhau vì em đi sinh nhật bạn mà anh không cho đi.
Em vẫn sang phòng thăm nhưng lúc ấy mọi người biết em thấy gì không? Một cô gái khác em cũng biết đang ở trong phòng cùng người yêu em. Em gái kia ân cần băng vết thương cho anh ấy. Hai người tỏ ra vô cùng thân mật.
Em đứng ở cửa phòng không nói gì và đi về luôn, anh ta thấy cũng không đuổi theo em hay giải thích gì. Tối hôm ấy em uất ức quá và có nhắn tin hỏi vì sao lại đối xử với em như thế, anh ta bảo là:
‘Vì nó hi sinh cho tao’.
Lúc ấy em nghĩ còn cái gì mà mình chưa hi sinh vì anh ta nữa, trong lúc yêu mình ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng. Anh ta ‘chốt’ luôn:
‘Vì nó cho tao ‘lên giường’ đấy, còn mày cho tao cái gì?’.
Lúc đó em cũng chả nuối tiếc gì mối tình ấy nữa ngay lập tức chia tay. Em cũng chỉ mong em gái kia hãy yêu thương anh ta thật lâu đừng để nó tuột khỏi tầm tay, lại khổ các bạn gái khác.
Ảnh minh họa.
Sau khi chia tay được gần 3 tháng thì anh ta lại gọi điện thoại, nhắn tin xin lỗi hãy tha thứ cho anh, bây giờ anh mới nhận ra là anh không yêu ai như anh yêu em.
Ối giời ơi, có lẽ cô kia không chịu nổi tính của anh chứ gì, nghĩ lại em cũng giỏi chịu đựng thật mọi người ạ. Mỗi lần anh ta giận là phải dỗ còn hơn em bé, rõ ràng em là con gái đáng ra cần được yêu chiều cơ mà.
Anh ta nhắn tin em không trả lời, cứ gọi liên tục, lúc ấy em cũng chả thèm nghe, bắt máy rồi cứ để đấy thích nói gì thì nói.
Được mấy hôm lại nghe bảo đang yêu một em mới quen, đến chịu với ông.
Nói không buồn thì là nói dối, nhưng từ khi chia tay xong thì cuộc sống em thoải mái hơn nhiều ạ, như thế này mới là thanh xuân chứ. Thích làm gì thì làm, mặc gì thì mặc, xinh hơn, ngon hơn. Bây giờ thì đúng là phải cảm ơn vì anh đã ‘cắm sừng’ em để em biết cái gì xứng đáng hơn với mình”.
Trong tình yêu, đến khi tình cảm đến một mức độ nào đó thì chuyện xảy ra "quan hệ thân mật" là điều bình thường. Với con gái, trước hôn nhân chuyện này đối với họ lại càng quan trọng. Việc lấy lý do là không được "ngủ cùng" nên quyết định phản bội chỉ chứng tỏ sự khốn nạn của gã đàn ông này mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu15 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu16 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu16 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu21 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.