- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi du lịch với người yêu về, tôi định chia tay vì lý do tế nhị nhưng lại bất ngờ dính bầu
Sau chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm, có một vấn đề xảy ra khiến tôi muốn chia tay với Trung.
Tôi và Trung yêu nhau được 3 tháng. Hai đứa mới chỉ dừng lại ở những buổi đi chơi, cái nắm tay, nụ hôn ngọt ngào. Đủ yêu, đủ tin tưởng nên gần đây, chúng tôi sẵn sàng tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Hai đứa quyết định cùng nhau đi du lịch 4 ngày 3 đêm ở Quy Nhơn để bước ngoặt trong chuyện tình cảm thêm phần đáng nhớ.
Chuyến đi tưởng chừng vui vẻ lại bất ngờ khiến tôi muốn chia tay với Trung. Nguyên nhân là bởi Trung ngáy rất to. Suốt 3 đêm ở Quy Nhơn, tôi thức trắng, không thể nào chợp mắt được dù chỉ một phút vì Trung ngáy như sấm. Tôi mệt vô cùng, ban ngày người uể oải, lao đao chóng mặt, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ngủ.
Trung là người con trai rất tốt, phù hợp với tôi. Nhưng nếu tôi không chịu nổi tiếng ngáy mỗi đêm của Trung thì làm sao có thể kết hôn với anh ấy được? Không lẽ vợ chồng lại không ngủ chung với nhau hay sao?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện éo le này. Không ngờ bây giờ nó lại xảy ra với mình. Một vấn đề rất nhỏ và tế nhị lại khiến tôi phải suy nghĩ đến việc chia tay Trung, dù tôi thương và yêu anh ấy nhiều.
Sau khi đi du lịch về, nhà Trung ở quê có việc nên anh về nhà chục ngày. Nhân khoảng thời gian xa nhau này, tôi vừa suy nghĩ về chuyện của hai đứa, đồng thời tìm hiểu xem có phương pháp nào chữa ngáy được không nhưng có vẻ không khả thi lắm.
3 tuần sau, khi chuẩn bị hẹn gặp Trung để nói lời chia tay thì tôi bị chậm kinh. Nghĩ đến mấy ngày đi du lịch cùng Trung, dù hai đứa có dùng bao cao su song để chắc chắn, tôi thử que xem sao. Que thử lại hiện lên 2 vạch đỏ chót khiến tôi ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Vì sao chúng tôi đã đeo bao cao su mà vẫn có thai được nhỉ, chuyện thật mà như đùa.
Tôi đành thông báo với Trung. Anh ấy vui lắm, reo lên sung sướng và cầu hôn tôi sau đó 2 ngày. Chuyện đã đến nước này thì làm sao có thể làm khác được nữa, tôi gật đầu đồng ý làm vợ Trung. Tôi vẫn lo lắng vấn đề mình sẽ không ngủ được do Trung ngáy to, nhưng hy vọng chuyện đâu sẽ có đó. Mong rằng tôi sẽ sớm quen với tiếng ngáy của Trung để hai vợ chồng có thể chung sống thoải mái bên nhau.
Tại sao sử dụng bao cao su vẫn có bầu?
Không ít cặp đôi gặp phải trường hợp “cưới chạy bầu”, mang thai ngoài ý muốn dù đã chắc chắn mình sử dụng bao cao su trong mỗi lần quan hệ. Nguyên nhân thường là do:
Kích cỡ bao cao su không phù hợp, đây là nguyên nhân phổ biến nhất khi bị dính bầu dù đã sử dụng bao cao su. Bởi việc chọn bao có kích cỡ quá lớn sẽ dễ làm bao tuột vào trong âm đạo khi quan hệ ngược lại khi chọn bao quá nhỏ thì nó lại dễ bị vỡ, rách, tràn tinh dịch vào âm đạo.
Bao cao su “vốn” đã bị rách, bao chỉ cần có 1 vết rách nhỏ cũng có thể khiến tinh dịch tràn vào âm đạo, khiến việc tránh thai bị thất bại.
Không đeo bao đúng lúc khi quan hệ, chờ tới khi gần xuất tinh mới đeo bao vào, lúc này các chất nhầy có chứa tinh trùng do XY tiết ra đã xuất ra ngoài vào đi vào âm đạo nên sau khi đeo bao vào thì khả năng dính bầu vẫn cực cao.
Không ép hết hơi trong bao ra trước khi mang, hơi trong bao cao su không được ép ra hết nên khi xuất tinh do áp lực lớn khiến bao bị rách, tràn tinh dịch vào âm đạo.
Thổi vào bao trước khi mang, nhiều người vì “chắc ăn” có thói quen thổi vào bao kiểm tra trước khi mang, thói quen này sẽ dẫn đến hệ quả là bao sẽ không được đeo hết vào dương vật, khi xuất tinh bao dễ bị tuột, rách.
Lấy bao ra sai thời điểm, nếu lấy bao ra khi dương vật mềm hẳn, thao tác lấy bao có thể làm tràn tinh dịch vào âm đạo.
Chỉ sử dụng bao trong lần đầu tiên, trong 1 lần quan hệ bạn có thể xuất tinh nhiều lần, nếu chỉ dùng bao ở lần đầu tiên, các lần sau không dùng thì tỉ lệ “dính bầu” là rất cao.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu6 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu13 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.