- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hẫng hụt khi người yêu soái ca từ chối nhận "quà" sinh nhật trong khách sạn, đằng sau lại giấu bí mật
Nhưng sau thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu, chúng tôi vẫn chưa làm chuyện ấy. Tôi cảm thấy băn khoăn, không biết người yêu có "tật xấu" gì không.
- "Đá" người yêu để chạy theo kẻ thứ ba, chàng trai "ăn quả đắng" khi gặp lại tình cũ ở buổi họp lớp
- Mua váy tiền triệu tặng người yêu nhưng bị shop thời trang trả treo không bán, người đàn ông tìm hiểu rồi ngã ngửa với thân thế của bà chủ đằng sau
- Anh chàng người yêu cũ si tình rưng rưng suốt đám cưới bạn gái, dân mạng tôn làm của hiếm
Tôi đang phân vân không biết xử lý mối quan hệ với người yêu như thế nào.
Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm ở phòng truyền thông của một công ty dược phẩm với mức lương khá. Tôi có người yêu qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh hơn tôi 6 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, lại là giám đốc của một công ty luật. Khi giới thiệu, cô bạn tôi liên tục khen rằng tôi với người yêu xứng đôi, vừa lứa.
Sau 6 tháng tìm hiểu, tôi với anh chính thức nói lời yêu nhau. Tôi với anh đều hiểu rằng ở tuổi này, chúng tôi cần một mái ấm với tiếng cười trẻ thơ hơn là chuyện tình yêu mặn nồng. Biết tôi đang hẹn hò với anh chàng giám đốc, mẹ tôi mừng lắm, liên tục giục tôi dẫn anh về nhà ra mắt.
Tôi với người yêu được đánh giá là xứng đôi vừa lứa. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, Cường vẫn chưa đả động gì đến chuyện đưa tôi về gặp bố mẹ. Tôi nghĩ cũng chưa vội vì chúng tôi mới quen nhau chưa lâu. Người yêu cũng chưa nói gì đến chuyện cưới hỏi. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Cường và thấy vui khi nghĩ về anh ấy mỗi ngày.
Lo lắng người yêu "có tật xấu"
Nhưng sau thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu, chúng tôi vẫn chưa làm chuyện ấy. Tôi cảm thấy băn khoăn, không biết người yêu có "tật xấu" gì không.
Tối đó, nhân sinh nhật Cường, tôi đã chuẩn bị "tặng quà" đặc biệt cho anh tại khách sạn. Nhưng vừa đến cổng khách sạn, Cường đã dừng lại, rồi nhất quyết đưa tôi về nhà.
Sau hôm đó, tôi cảm thấy vừa thất vọng vừa băn khoăn. Tôi nghĩ đẹp trai, thành đạt như anh, giờ vẫn còn chưa có vợ thì đúng là "có vấn đề". Tôi dự định một khoảng thời gian nữa sẽ nói lời chia tay anh.
Thấy buồn chán, tôi lang thang qua mấy cửa hàng quần áo để giải khuây thì bắt gặp người yêu đang đứng trong một cửa hàng quần áo trẻ em. Tôi thấy anh loay hoay, chọn lựa hồi lâu rồi mua 2 bộ quần áo rất đẹp cho bé trai. Tôi đi theo thì thấy người yêu đến một trường tiểu học và chờ một bé trai chừng 10 tuổi. Cậu bé đó trông giống anh như đúc.
Tôi đứng theo dõi người yêu quá lâu, xe đằng sau nhấn còi xin đường, Cường bất giác nhìn thẳng về phía tôi. Cả hai con mắt sững sờ nhìn nhau.
Anh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện và thừa nhận rằng cậu bé đó chính là con của anh. Anh không cưới mẹ bé nhưng vẫn có trách nhiệm với bé. Giờ mẹ bé sắp kết hôn và thằng bé sẽ đến ở với anh. Anh nói sở dĩ chưa muốn làm chuyện kia với tôi vì cảm thấy tình cảm với tôi chưa quá sâu đậm.
Cường thú nhận với tôi rằng anh đã có con riêng. Sắp tới, thằng bé sẽ ở với anh để mẹ bé đi lấy chồng. (Ảnh minh họa)
"Anh đã mắc sai lầm tuổi trẻ và con trai anh đã phải chịu hậu quả. Anh không muốn có thêm đứa trẻ tội nghiệp nào nữa. Vì vậy, nếu em thông cảm được cho anh thì hãy cho anh thêm thời gian để xác định rõ ràng chuyện tình cảm của chúng mình", Cường nói với tôi.
Liệu có nên cưới khi người yêu có con riêng?
Chuyện người yêu có con riêng làm tôi càng thêm băn khoăn, lo nghĩ. Tôi kể chuyện này với mẹ, mẹ khuyên tôi nên dừng lại. Lấy một người đàn ông có con riêng quả thực không hề đơn giản. "Con sẽ phải làm mẹ trong khi chưa từng sinh con. Việc này con có làm được không?", mẹ xót xa hỏi tôi.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của mình. Tôi yêu Cường thật lòng nhưng quá khứ của anh làm tôi quá sốc và dao động. Cường vừa nhắn tin kể với tôi rằng thằng bé sẽ chuyển đến ở với anh vào tuần sau.
Liệu tôi có nên mua chút quà đến thăm thằng bé hay không?
Theo Dân Việt
-
Yêu14 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu18 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu19 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu23 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.