- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đơn thân tái hôn với trai trẻ, ngày cưới chú rể sốc ngang vì bí mật đằng sau chiếc váy
Chú rể cười cay đắng trong đám cưới, không nghĩ rằng mình cưới một người mẹ đơn thân lại còn mang theo một bất ngờ khác.
Phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân thật may mắn khi đi bước nữa lại gặp được được người dang rộng vòng tay yêu thương cả con riêng của mình. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng có lòng bao dung vô bờ bến. Giống như câu chuyện sau đây diễn ra ở Giang Tô, Trung Quốc.
Tiểu Giai sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ của tỉnh Giang Tô. Năm cô 18 tuổi đến Bắc Kinh theo đuổi giấc mơ hoa lệ và lấy chồng. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc có vẻ ưa nhìn, học vấn và cả nội hàm của cô đều không được xuất sắc. Sau khi có một con gái 3 tuổi, cô ly hôn và trở về quê.
Đàn ông không cần phải biết cách diễn đạt lời ngọt ngào và lãng mạn, miễn họ là người tốt và biết yêu thương vợ con. Tiểu Giai đã trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân trước đây và may mắn khi cô gặp một người đàn ông với lòng bao dung. Tiểu Giai quay về quê và gặp A Nghị, một chàng trai trẻ hơn cô 2 tuổi, là con út của trưởng thôn, mê mẩn vẻ đẹp của cô. Sau hai tháng, họ nhanh chóng quyết định kết hôn.
Ảnh minh họa
Mặc dù bị người nhà ngăn cản, nhưng A Nghị vẫn quyết tâm lấy Tiểu Giai làm vợ và cũng không bài xích con riêng của cô. Không chỉ vậy, anh còn hứa sẽ chăm sóc và yêu thương hai mẹ con suốt đời. Tiểu Giai không cao nhưng có làn da trắng sáng và đôi mắt biết cười. Từ ngày đầu gặp mặt cô thường mặc những chiếc váy rộng màu sắc đẹp đẽ khiến nổi bật làn da trắng của cô. Cho đến ngày cưới, khi Tiểu Giai diện chiếc váy bó sát người.
Tại lễ cưới, cô dâu rạng ngời trong niềm hạnh phúc, nhưng chú rể lại tỏ ra căng thẳng và khó chịu. Mọi người tò mò về lý do tại sao A Nghị lại không vui vẻ trong ngày quan trọng này.
Tuy cô dâu có thể buồn vì nhiều lý do khác nhau trong ngày cưới, nhưng chú rể buồn rầu làm mọi người tò mò hơn. Có lẽ A Nghị không bị ép buộc kết hôn, nhưng tất cả mọi người đều muốn biết lý do vẻ mặt của A Nghị biến hóa từ khó chịu sang cam chịu trong ngày trọng đại này.
Trên một tấm ảnh được chia sẻ, mọi người nhanh chóng nhận ra một bé gái nhỏ mặc váy hồng đứng bên cô dâu. Cô bé đó chính là con riêng của Tiểu Giai. Người ta khen ngợi A Nghị vì lòng khoan dung của anh, có thể chấp nhận con riêng của vợ chưa cưới. Dù sao ở nông thôn, người ta vẫn còn khắt khe chuyện phụ nữ ly hôn và có con riêng, trong khi A Nghị lại là trai tân, rõ ràng có nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
Có người nhận thấy Tiểu Giai liên tục xoa bụng và đỡ bụng. Mặc dù mỡ bụng là điều bình thường ở phụ nữ, nhưng có vẻ hành động này của cô khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau Tiểu Giai mặc đồ ôm sát người như vậy.
Ảnh minh họa
Một người tự xưng là người nhà của chú rể tiết lộ rằng cô dâu đang mang thai. Mọi người vui mừng gửi lời chúc song hỷ lâm môn. Tuy nhiên, quan khách chưa kịp vui mừng xong thì người nọ lại cho biết thêm, đứa bé không phải con của A Nghị, nhưng họ vẫn kết hôn nhanh chóng. Điều này khiến nhiều người cảm thấy như một trò lừa dối.
Có lẽ biết được điều này đúng ngày cưới nên chú rể mới trở nên buồn rầu như vậy. Mọi người đến chung vui nhanh chóng chuyển từ sắc thái vui vẻ sang ánh mắt cảm thông nhìn chú rể. Tưởng cưới được vợ xinh nhưng ai ngờ lại phải chăm sóc thêm hai con của vợ mà lại không được biết trước. Hẳn là A Nghị sẽ cần nhiều dũng khí để tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Không biết câu chuyện sau đó diễn biến tiếp theo như thế nào, nhưng để sống dài lâu bên nhau, có lẽ A Nghị phải cần đến sự bao dung vô bờ bến. Cũng chẳng biết rằng, ngay sau đám cưới, anh chàng có chấp nhận được sự thật này không và liệu họ có sống tiếp với nhau không. Nhưng rõ ràng đây là một bài học về niềm tin và khả năng chấp nhận lẫn nhau trong hôn nhân.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu11 giờ trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.
-
Yêu15 giờ trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Yêu19 giờ trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Yêu22 giờ trướcNếu bạn vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà mới, bạn nên cân nhắc việc sống cùng bố mẹ.
-
Yêu22 giờ trướcBản thân tôi là người sống hay nghi ngờ, nên dù mẹ chồng có tốt đến mấy thì tôi vẫn nghĩ bà ấy quan tâm đến tôi cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng.
-
Yêu22 giờ trướcĐầu tháng 3 là sinh nhật con tôi, cả nhà đang ngồi cắt bánh thì chồng tôi có điện thoại vội vàng cầm máy ra tận cổng nghe
-
Yêu1 ngày trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu2 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu3 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu3 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.