- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ một nách 2 con tìm được “soái ca” sau hôn nhân đổ vỡ
Sau rất nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm, Trà đã tìm thấy được một người đàn ông mới sẵn sàng ở bên cạnh che chở, bao bọc cho 3 mẹ con.
Sau rất nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm, Trà đã tìm thấy được một người đàn ông mới sẵn sàng ở bên cạnh che chở, bao bọc cho 3 mẹ con, chấp nhận việc phải đấu tranh với gia đình, với xã hội, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng chưa một lần xa rời cô.
Nhìn dáng vẻ tất bật và sự hăng say trong công việc của Thu Trà (28 tuổi), ít ai nghĩ rằng mới chỉ vài năm trước thôi, cô vẫn còn là một người tự ti sau khi trải qua đổ vỡ, thậm chí vì muốn quên đi tất cả, cô phải tìm tới men say và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Không một chút đắn đo, Trà kể lại câu chuyện buồn trong quá khứ bằng tâm thế của người đã từng vượt qua và sẵn sàng đối diện với nó.
17 tuổi, Trà lên xe hoa với chiếc bụng bầu – kết quả của cuộc tình kéo dài đúng 1 tháng 20 ngày. Ở lứa tuổi mà mọi suy nghĩ đều đơn giản, chẳng hiểu tình yêu hay hạnh phúc là gì, Trà tự nhận mình thuộc tuýp người “yêu vô điều kiện, tin tưởng vô điều kiện” nhưng cuối cùng lại nhận về sự phản bội đau đớn khi người đàn ông cô đầu gối tay ấp đã nhanh chóng tìm tới người phụ nữ khác ngay khi vợ đang bụng mang dạ chửa.
Những năm chung sống, Trà là người làm kinh tế chính, mọi thứ lớn nhỏ trong nhà cũng đều do cô tự lo nhưng cô cũng chua chát nhận ra rằng ngoài những gì mình đóng góp cho cuộc sống chung thì cô còn mắc phải một lỗi lớn – chọn nhầm người. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến hôn nhân của Trà rơi vào vực thẳm.
Sau khi kết hôn, chồng đi học tiếp 3 năm ở Nga, sau đó về nước và bắt đầu đi làm, đó cũng là thời điểm Trà có bầu đứa con thứ hai. Ngày Trà khệ nệ bụng bầu cũng đánh dấu cho sự rạn nứt tình cảm giữa hai vợ chồng khi cô nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ ba xen vào. Trà mang thai đến tháng thứ 6 thì hai người li thân, và 8 tháng sau khi sinh con, hai vợ chồng chính thức li dị.
Sau đổ vỡ, cô gái trẻ hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cân bằng, chỉ sống trong oán hận, ngày ngày than trách số phận. Sau khi ly hôn, Trà cũng trắng tay, không có kinh tế, chẳng có niềm tin, mỗi ngày đều trôi qua trong sự mệt mỏi, chán chường. Trà dần tìm đến rượu bia, thuốc lá, cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng để được khuây khỏa. Cú trượt dốc kéo dài khoảng 1 năm trời. Cho tới một đêm, cô nằm vắt tay lên trán suy nghĩ: mình sống như vậy để làm gì, mình sẽ được gì và đi về đâu? Quay sang nhìn hai con, Trà lại càng thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô quyết tâm thay đổi, rũ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ mốc số không. Không dễ dàng như những gì cô tưởng tượng, chặng đường tìm lại chính mình đòi hỏi một sự kiên nhẫn và rất nhiều nỗ lực.
Trà may mắn bởi trong lúc cô bi đát nhất, luôn có bố mẹ dành cho sự động viên tuyệt vời. Chính nhờ tình thương và sự hi sinh vô bờ bến này đã khiến cô chọn cách đầu tư cho bản thân, trau dồi kiến thức và học vấn để vực lại chính mình. 3 năm tiếp theo, Trà sang Singapore để học hỏi và làm việc, với hi vọng môi trường mới sẽ mang đến cho mình những trải nghiệm quý giá để bắt đầu lại.
“Thời gian đầu thay đổi môi trường và thói quen là một điều rất khó khăn, rồi đi học lại với những lo toan và nỗi nhớ con đến cồn cào, nhưng rồi cũng vượt qua được hết. Và mình nhận ra rằng không nhất thiết phải đi đâu mới học hỏi được điều hay, mà quan trọng nhất là mình khao khát thay đổi bản thân như thế nào”, bà mẹ đơn thân chia sẻ.
Song song với việc rèn luyện, cô bắt đầu thay đổi hẳn những nhận thức về con người, từ cách sống cho tới việc chọn bạn để chơi: "Ở với người dại thì nên lòng dại, ở với người khôn thì học nét khôn". Trà chọn cho bản thân những điều hữu ích nhất và với tâm trí cởi mở hơn, cô cũng nhận ra may mắn dường như tìm đến với mình nhiều hơn.
Trên tất cả, với trách nhiệm của một người mẹ, Trà không cho phép mình tiếp tục tổn thương và sa ngã. Sau 3 năm từ Singapore trở về, Trà lao vào thử sức với nhiều công việc, vào Nam ra Bắc nhưng cũng vẫn quá loay hoay cho cuộc sống. Sau khi suy nghĩ lại, cô tiếp tục tìm kiếm lựa chọn khác, lục tìm những lợi thế của mình vốn có và tập trung vào nó. Cô quyết định cùng em trai gây dựng công việc kinh doanh truyền thống của gia đình nhưng theo một phương thức mới, quy mô hơn.
Bà mẹ đơn thân nghị lực vay thêm một khoản tiền để đầu tư kinh doanh và lên kế hoạch cho công việc. Bỏ qua mọi khó khăn và những xì xào, điều tiếng, Trà học cách đấu tranh từng chút một cho cuộc sống và hạnh phúc của mình, trong đầu luôn tự nhủ rằng nếu vì những cản trở mà bỏ dở cuộc đời mình thì hoang phí quá. Cho tới nay, cửa hàng kinh doanh ăn uống của Trà đã đi vào hoạt động và bước đầu đem lại cho bà chủ một mức thu nhập tốt với doanh thu khoảng 300-400 triệu mỗi tháng.
Bên cạnh đó, sau rất nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm, Trà đã tìm thấy được một người đàn ông mới sẵn sàng ở bên cạnh che chở, bao bọc cho 3 mẹ con, chấp nhận việc phải đấu tranh với gia đình, với xã hội, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng chưa một lần xa rời cô. Thay thế vị trí của người cũ, người yêu mới đã bù đắp cho Trà những thiếu thốn trong tình cảm, coi con riêng của cô chẳng khác gì con mình, dạy dỗ và chăm sóc, mang lại cho hai đứa trẻ điều mà bố đẻ chẳng thể cho chúng được.
Trà kể, cô và người mới quen nhau trong một buổi họp mặt bạn bè, buổi đầu không có nhiều ấn tượng, thậm chí chẳng chuyện trò gì với nhau nhưng lâu dần, những cuộc nói chuyện, quan tâm đã đưa hai người đến gần nhau hơn. Ban đầu biết mình hơn bạn trai 2 tuổi, Trà cũng cảm thấy rào cản giữa hai người và không quá trông đợi gì nhiều về mối quan hệ này mặc dù rất mến tính chân thật của chàng sinh viên kinh tế có nền tảng gia đình nề nếp, cơ bản. Trà không ngần ngại trao đổi thẳng thắn với bạn trai về hoàn cảnh riêng của mình, thâm tâm luôn ý thức rằng với một phụ nữ dang dở thì việc tìm được một người thực sự yêu thương là điều vô cùng khó khăn. Thời gian trôi đi, cuối cùng thì những tình cảm chân thành đã chiến thắng được thử thách. Cho đến nay, hai người đã có 3 năm yêu nhau ngọt ngào, cùng sát cánh qua mọi cay đắng ngọt bùi.
“Thế giới này thay đổi khi bản thân mình thay đổi, mình không biết nếu trước đây mình cứ chìm đắm trong men rượu, trong buông thả thì bản thân sẽ đi đến đâu. Con người ai cũng có số phận, nhưng số phận ấy, vận mệnh ấy đều do chính mình tạo nên. Sau bao nhiêu cố gắng, đến giờ mình hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại vui vẻ và hạnh phúc. Mình và chồng cũ đã có thể sống trong hòa bình, cùng nuôi dạy hai con, mình luôn cảm ơn vì chồng cũ đã không giành quyền nuôi con với mình”, Thu Trà bộc bạch.
Hạnh phúc bên “soái ca” mới của cuộc đời, Trà chưa khi nào quên những gì mình đã từng trải qua, bởi cô cho rằng phải biết đối diện với những nỗi đau thì bản thân mới tìm lại được thanh thản và niềm vui sống.
“Hãy tha thứ cho mình, cho nỗi đau mà mình đã gặp phải vì chỉ có cách đối diện với nó thì mình mới thực sự có tự do, mới có được niềm vui sống. Phụ nữ có thể buồn, có thể khóc nhưng đừng đâm đầu vào những suy nghĩ tiêu cực. Với chị em nào đang đứng trước bờ vực đổ vỡ hôn nhân, mình chỉ khuyên rằng: cái tôi càng cao, thất bại càng lớn. Điều quan trọng nhất là hãy nói chuyện với chồng trên tinh thần xây dựng và thấu hiểu lẫn nhau. Bởi bỏ nhau rất dễ, làm lại được thì phải cần cả một quá trình”, bà mẹ đơn thân chia sẻ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu14 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu16 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu18 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...