- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhu cầu "yêu" của phụ nữ đạt đỉnh ở lứa tuổi 20
Một quan niệm phổ biến lâu nay là, phụ nữ trở nên thỏa mãn với "chuyện yêu" hơn về sau trong đời.
Một quan niệm phổ biến lâu nay là, phụ nữ trở nên thỏa mãn với "chuyện yêu" hơn về sau trong đời. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới phát hiện, các chị em tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc sống tình dục của mình ở lứa tuổi 20.
Theo các chuyên gia khảo sát, phụ nữ thường ám ảnh bất an ở chốn phòng the khi già đi. Họ phát hiện, phái yếu tự tin về giới tính nhất ở độ tuổi từ 21 đến 30 tuổi, khi họ tràn đầy năng lượng và hài lòng với cơ thể của mình nhất.
Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không nhận ra, các triệu chứng của mình thực sự là dấu hiệu đầu tiên của quá trình mãn kinh đang tới. Các chuyên gia nói, khoảng thời gian này được gọi là thời kỳ tiền mãn kinh, giai đoạn chuyển tiếp tới thời điểm một người phụ nữ có kỳ kinh nguyệt cuối cùng của mình và không còn khả năng sinh sản nữa.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, hơn 1/3 số phụ nữ hiện đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh khi mới 40 tuổi. Điều này đồng nghĩa, một số chị em đang mất trung bình 10 - 20 năm chịu đựng hàng loạt triệu chứng như nóng bừng bất chợt, mất ngủ, thay đổi tâm trạng thất thường, lo âu, trầm cảm, sưng khớp và bàng quang yếu.
Nhiều phụ nữ trong độ tuổi 40 bắt đầu cảm thấy thiếu hụt năng lượng, không còn nhu cầu tình dục và chán ghét cơ thể mình. Đây là các thủ phạm khiến "chuyện ấy" bị loại bỏ khỏi chương trình hoạt động hàng ngày của họ.
Điều đáng ngạc nhiên là, gần một nửa số phụ nữ không hay biết về thời kỳ tiền mãn kinh và đa số họ luôn âm thầm chịu đựng các triệu chứng, với 78% số chị em thậm chí không thảo luận về chúng với nhưng người phụ nữ khác.
-
Yêu2 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu21 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.