- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những ý tưởng “độc” tặng quà sinh nhật cho vợ
Nhiều ông chồng cứ đến sinh nhật vợ là vò đầu bứt trán không biết tặng quà gì cho vợ. Tặng đồ xa hoa đắt tiền thì sợ bị vợ chê hoang phí, mua nước hoa, mĩ phẩm thì bảo không dùng, mua quần áo thì kêu không hợp…
Nhiều ông chồng cứ đến sinh nhật vợ là vò đầu bứt trán không biết tặng quà gì cho vợ. Tặng đồ xa hoa đắt tiền thì sợ bị vợ chê hoang phí, mua nước hoa, mĩ phẩm thì bảo không dùng, mua quần áo thì kêu không hợp… Nhưng nếu ông nào trót quên không tặng thì vợ giận dỗi bảo chồng không còn yêu mình…
Mua quà gì tặng vợ vừa lãng mạn vừa ý nghĩa, lại không quá đắt tiền khiến các ông chồng không khỏi đau đầu.
Nếu như trước đây hồi còn yêu nhau và theo đuổi thì những dịp như sinh nhật là dịp để bày tỏ tình cảm lãng mạn với hoa, quà, và nến, nhiều lúc còn tự làm lấy những tấm thiệp handmade đáng yêu. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình với bộn bề lo lắng cơm áo gạo tiền đã che lấp những ý tưởng lãng mạn khi vợ lúc nào cũng kêu ca chuyện tiền bạc và dặn chồng đừng nên mua hoa tặng em, tốn tiền lắm. Hoặc nếu mua phải những món đồ không hợp ý thì lại bị vợ cằn nhằn.
Nhiều ông chồng vui tính đã nghĩ ra những ý tưởng rất “quái chiêu” làm quà tặng bất ngờ để lấy lòng vợ yêu.
Tặng vợ “hoa đồng tiền”
Anh Hoàng (ở Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi được hỏi sẽ tặng quà gì cho sinh nhật vợ sắp tới, anh lập tức nói luôn: “Đối với các bà vợ, cứ tặng “hoa đồng tiền” là thực tế nhất”.
“Đối với các bà vợ, cứ tặng “hoa đồng tiền” là thực tế nhất”. (Ảnh minh họa) |
Làm xe ôm miễn phí chở vợ đi sắm đồ
Cũng cùng quan điểm chẳng biết mua gì tặng vợ, anh Kiên (Trung Hòa, Hà Nội) cũng cho biết, những năm qua, vào những ngày như sinh nhật, anh chỉ làm mỗi nhiệm vụ “xe ôm” cho vợ thôi, còn vợ tự chọn đồ, tự trả tiền. Bởi lương thưởng có bao nhiêu anh đã nộp hết cho vợ rồi, anh lại không có quỹ đen, trong ví không bao giờ có quá 500.000 đồng. Nên những dịp này vợ muốn mua gì, sắm gì, anh sẽ chở vợ đi mua.
Vợ anh lúc nào cũng bảo anh khô khan, chẳng có tí lãng mạn nào. Nhưng bù lại anh cũng biết quan tâm, giúp đỡ vợ việc nhà, chẳng bao giờ nặng lời với vợ con.
Anh bảo, trước đây mỗi lần mua quà cho vợ là anh đau đầu, nghĩ nát hết cả óc mà vẫn còn sợ cô ấy không ưng. Giờ đây, khi đã là vợ chồng rồi thì không còn ngại ngùng gì nữa, cô ấy thích gì, anh đều chở đi mua. Anh không phải đau đầu, mà vợ cũng chọn được món đồ mình thích.
Tự tặng mình cho vợ
Anh lên ý tưởng sẽ làm 1 cái hộp thật to với giấy gói thật đẹp, để giữa nhà có ghi “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!” kèm lời nhắn "Anh tặng em cái mà không thể đóng gói, không thể mua, chỉ duy nhất anh có".
Đợi khi vợ gần về thì anh nhảy vào trong đó ngồi. Quà to thế anh đảm bảo thể nào vợ cũng thích lắm.
Bí mật gửi điện hoa đến cơ quan cho vợ
Cũng như mọi năm, cứ đến gần sinh nhật chị nhà là anh Minh (Thanh Hóa) lại đứng ngồi không yên vì không biết mua quà gì tặng vợ. Năm nay nhờ sự tư vấn của mấy ông bạn chí cốt mà anh nảy ra ý định sẽ gửi một lẵng hoa hồng thật đẹp (loài hoa mà vợ anh thích nhất) đến cơ quan của chị kèm theo một cặp vé xem phim nhưng không đề tên người gửi. Theo anh làm thế vợ anh sẽ rất hồi hộp, bất ngờ bởi không biết ai còn nhớ đến sinh nhật mà gửi hoa cho mình, lại còn được dịp lên mặt với chị em, bạn bè trong cơ quan.
Còn bản thân anh thì giả vờ không nhớ sinh nhật vợ, đến ngày hôm đó còn bảo phải đi công tác. Sau đó thì đột ngột xuất hiện và tháp tùng vợ đi xem phim. Đảm bảo vợ anh sẽ cảm động mà rơi nước mắt.
Tặng BVS cho vợ
Trong khi đó anh Quang (Quảng Ninh) thì lại suy nghĩ thực tế hơn rất nhiều. Theo anh cứ tặng vợ những thứ thiết thực, vừa dùng được mà vợ lại vui như… băng vệ sinh chẳng hạn. Mỗi lần sinh nhật vợ anh đều mua mấy thứ nhỏ nhỏ, lặt vặt mà phụ nữ nào cũng cần dùng. Có năm anh tặng vợ khẩu trang, mũ bảo hiểm, mũ rộng vành đi biển, lắc tay, dây buộc tóc… Năm nay anh định tặng chị nhà một lố… băng vệ sinh. Đảm bảo vợ anh sẽ bất ngờ mà vẫn rất vui vẻ.
Tặng nàng underwear
Thấy bạn bè mách nhau là phụ nữ ngoài đồ trang sức, mĩ phẩm ra thì rất thích được tặng underwear. Năm nay anh Tuấn quyết tâm thay đổi chủ điểm quà tặng. Bởi đồ trang sức thì anh chẳng đủ tiền mua, năm ngoái mua mĩ phẩm thì bị vợ chê lấy chê để vì mua không đúng lại còn bị đắt. Năm nay anh âm thầm nhòm size áo con của vợ rồi ra mấy hàng nội y trên phố nhờ nhân viên bán hàng chọn hộ. Cứ loại nào sặc sỡ, ren riếc, đăng ten mà “múc” thôi vì vợ anh tính cũng vốn ưa lòe loẹt. Mua về cho vào hộp bìa sau đó mua giấy gói quà bọc ngoài thả vào ngăn tủ quần áo của vợ là xong. Lần này cô ấy cứ gọi là “chết đứ đừ” với món quà của chồng.
Vào bếp nấu ăn cho vợ
Còn theo anh Bảo, một nhân viên IT, thì đàn ông bản chất vốn khô khan nhưng sinh nhật cũng là dịp để thể hiện tình cảm với người phụ nữ của đời mình nên không thể bỏ qua.
Sinh nhật là một dịp quan trọng và rất nhiều ý nghĩa để người đàn ông bày tỏ tình cảm, sự yêu thương dành cho người vợ đã cùng mình vượt qua mọi khó khăn thử thách, người giữ lửa cho cuộc sống gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc. Dù món quà có là gì cũng thể hiện sự quan tâm của các ông chồng đối với vợ yêu của mình. Người ta vẫn bảo "Món quà không quý giá mà quý giá là sự quan tâm". Tùy vào tính cách của vợ mà người chồng lựa chọn quà tặng cho phù hợp để gắn kết thêm tình cảm vợ chồng.
Theo VietNamNet
-
Yêu38 phút trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu13 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu18 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu20 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.