- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 60 năm thất lạc bặt vô âm tín, hai cụ già 96 tuổi tổ chức hôn lễ bất ngờ
Nhờ có sự kết nối của người em trai mà hai ông bà gần trăm tuổi đã thực hiện được nguyện vọng của mình.
Định mệnh đúng là rất khéo sắp đặt, một cặp đôi chia cách 60 năm vẫn có thể tái hợp với nhau. Câu chuyện được ghi lại tại một viện dưỡng lão ở Thượng Hải (Trung Quốc) của đôi vợ chồng họ Cao.
Hai ông bà cùng sinh năm 1926 và lớn lên cùng nhau từ thời thơ ấu. Ông sinh chậm hơn bà 5 tiếng đồng hồ. Đến bây giờ, bà vẫn bật cười bảo rằng mình sinh sớm hơn ông.
Cha của họ từng là cặp bạn bè thân thiết, cùng quản lý một studio chụp ảnh ở Uy Hải, Sơn Đông (Trung Quốc).
Cả hai lớn lên với nhau, cùng chơi, cùng học, được coi là thanh mai trúc mã và có cảm tình với nhau. Hai bên gia đình cũng hứa hẹn chuyện cưới gả.
Hai ông bà khi còn trẻ tuổi.
Tuy vậy, đến năm 1937, biến cố xảy đến khi chiến tranh chống Nhật bùng nổ. Gia đình ông chuyển đến Thượng Hải, gia đình bà lại chuyển về Thường Châu. Tình hình chiến tranh loạn lạc nên hai nhà đã mất hẳn liên lạc của nhau.
"Chúng tôi đã không gặp nhau 60 năm. Số phận bất ngờ thật, cả hai lại tái ngộ ở tuổi hơn 90", ông chia sẻ.
Theo đó, đến năm 2019, ông tham gia một bữa tiệc của những người bạn cũ. Lúc ấy, ông đã 93 tuổi. Thật tình cờ, ở bữa tiệc ấy ông gặp em trai của người bạn thanh mai trúc mã năm nào.
Ông lão hỏi người em này: "Chị gái của ông còn không?".
Người em trai ngỡ ngàng nhận ra hàng xóm cũ và đưa thông tin liên lạc của chị gái mình. Ông lão sau đó đã kết nối với cô bạn thanh mai trúc mã. Họ có cuộc gặp mặt sau 60 năm thất lạc.
"Lúc đầu gặp bà ấy tôi không nhận ra. Hơn 60 năm rồi, ai cũng nhăn nheo, tóc bạc trắng hết cả. Nhưng sau một hồi nói chuyện, chúng tôi lại cảm thấy thân thuộc hơn. Cả hai đều hạnh phúc", ông lão chia sẻ.
Họ gặp lại nhau sau 60 năm thất lạc.
Khi biết vợ/chồng của đối phương đều đã không còn, ông lão quyết định nắm chắc cơ hội bị bỏ lỡ 60 năm. Ông nói với bà: "Chúng ta gặp lại nhau thế này là do duyên số. Định mệnh thật sự khéo sắp đặt".
Ông cũng mạnh dạn đề nghị chung sống với bà, chăm sóc nhau cho đến khi rời xa nhân thế. Cả hai đã thất lạc 60 năm, cảm tình ngày xưa lần nữa được nối lại. Bà lão đã đồng ý.
Họ đã đăng ký kết hôn vào năm 2020.
Đến ngày 23/9/2020, cặp đôi 94 tuổi đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Sau đó, họ cùng nhau chuyển đến sống trong một viện dưỡng lão ở Thượng Hải.
Bà lão kể: "Chúng tôi không giống như tình yêu của những người trẻ tuổi nói rằng "anh yêu em" hay "em yêu anh". Chúng tôi ở bên nhau để quan tâm, chăm sóc lẫn nhau".
Bà lão cũng chia sẻ thêm rằng họ đang sống rất vui vẻ và quyết định này thật sự rất tốt.
Đúng là những người đã được định mệnh sắp đặt có duyên có phận thì bằng cách nào đi nữa, họ vẫn có thể ở bên nhau. Sau 60 năm thất lạc, hai ông bà đã lại lần nữa gặp mặt để viết nốt câu chuyện cuộc đời mình.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Yêu9 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu14 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.