- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy vợ cũ của chồng cởi áo khoác giữa đám cưới, tôi cho chú rể cái tát rồi lập tức hủy hôn
Sợ vợ cũ phá đám cưới, Khang và vài người thân trong gia đình anh tiến lên cưỡng ép chị ta rời khỏi bữa tiệc. Không ngờ, lúc này chị ta liền cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy 2 dây quyến rũ bên trong.
Yêu nhau được một năm tôi đưa Khang về nhà ra mắt. Biết anh là trai một đời vợ, lại có một đứa con riêng (hiện do vợ cũ nuôi dưỡng) thì bố mẹ tôi không ưng ra mặt.
- Nhà mình có điều kiện, con lại xinh xắn, công việc ổn định, thiếu gì người đàn ông tốt theo đuổi mà con cứ phải đâm đầu vào cái đứa một đời vợ như thế. Đã vậy còn có con riêng thì sau này anh ta sẽ phải qua lại với vợ cũ để thăm nom, chu cấp cho con. Nói chung, bố mẹ không đồng ý, con cắt đứt với anh ta đi.
Tôi không nghe, vì tôi yêu anh, và tôi cảm nhận được anh là một người đàn ông chu đáo, có trách nhiệm, đáng để trao gửi cả đời. Từng ly hôn đâu phải là lỗi gì quá ghê gớm chứ, đầy người cưới trai một đời vợ vẫn sống rất hạnh phúc đó thôi. Thậm chí có người còn nói, khi từng đổ vỡ một lần, họ sẽ càng trân trọng cuộc hôn nhân thứ 2 hơn.
Về phần bố mẹ, hằng ngày tôi vẫn rỉ vào tai họ những điều tốt đẹp về Khang, đồng thời tạo cơ hội cho anh cộng điểm với bố mẹ tôi. Sau nửa năm cố gắng, cuối cùng bố mẹ cũng thấy được sự chân thành của Khang dành cho tôi mà gật đầu đồng ý cho hai đứa kết hôn.
Tuy anh cưới lần 2, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mặc váy cưới nên Khang vẫn tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng. Thậm chí, anh còn không tiếc tiền chuẩn bị cho tôi một chiếc váy cưới đắt tiền để biến tôi thành công chúa trong ngày trọng đại.
Trong tiệc cưới, tôi và Khang khoác tay nhau vui vẻ đi từng bàn chúc rượu khách. Nhưng lúc này, vợ cũ của chồng bỗng xuất hiện đã phá tan tiệc cưới của tôi.
Ban đầu tôi không nhận ra chị, bởi tôi chỉ mới thấy ảnh chị ta chứ chưa gặp mặt ngoài đời. Hơn nữa, hôm nay chị ấy còn trang điểm rất kỹ lưỡng, rất khác so với ảnh đời thường.
Vợ cũ của chồng đẹp thật, nhưng nhìn chị ta tôi cảm thấy có chút khinh thường trong lòng. Bởi Khang kể, trước đây khi anh sa sút, chị ta bạc tình bạc nghĩa đến mức ôm con, ôm tiền bỏ đi. Nay lại không mời mà đến, chắc chị ta ghen tị nên tới phá đám đây mà.
Sợ vợ cũ phá đám cưới, Khang và vài người thân trong gia đình anh tiến lên cưỡng ép chị ta rời khỏi bữa tiệc. Không ngờ, lúc này chị ta liền cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy 2 dây quyến rũ bên trong. Đáng nói, chiếc váy này lại hở toàn bộ phần lưng.
Chị ta chậm rãi quay lưng về phía tôi. Tôi sửng sốt, sợ hãi tới mức bủn rủn chân tay khi nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên tấm lưng trắng nõn của chị. Các quan khách cũng xì xào bàn tán, xót thay cho vợ cũ của chồng tôi. Lúc này, vợ cũ của chồng mới lên tiếng:
- Tôi là vợ cũ của chú rể. Như mọi người đã thấy, sau lưng tôi đều là sẹo, đều là do anh ta gây ra đấy. Bình thường anh ta cũng tỏ vẻ ân cần chu đáo, nhưng hễ có chuyện gì không vui thì anh ta lại trút hết lên đầu tôi.
Nhất là mỗi khi say rượu, anh ta đều đánh tôi không thương tiếc. Anh ta toàn dùng roi, thắt lưng để đánh tôi, nhiều hôm đánh đến rướm máu. Anh ta chỉ đánh vào người, chủ yếu là sau lưng để không ai phát hiện ra, để bên ngoài anh ta vẫn có thể tỏ ra là một người chồng tuyệt vời.
Ngay cả khi tôi muốn ly hôn cũng rất khó khăn, tôi phải dọa sẽ tới công ty phá thì anh ta chịu ký đơn ly hôn. Tôi biết cô dâu là người tốt, chưa từng lấy chồng. Không muốn cô ấy giẫm vào vết xe đổ của tôi nên nay tôi mới đến đây phanh phui mọi việc. Nhưng quyết định thế nào là tùy vào cô ấy.
Nói xong, vợ cũ của chồng khoác áo lên định rời đi nhưng bị Khang ngăn cản. Mắt anh đỏ ngầu, lao vào định đánh vợ cũ nhưng được quan khách kịp thời can lại. Tôi chưa bao giờ thấy Khang như vậy, nhìn anh lúc đó tôi sợ đến mức bủn rủn chân tay.
Một lúc sau, Khang lấy lại bình tĩnh tới bên tôi giải thích rằng tất cả đều là do vợ cũ bịa đặt hòng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng nhìn phản ứng lúc nãy của anh, tôi biết điều chị ấy nói đều là sự thật. Nếu không, sao Khang lại phản ứng mạnh như thế chứ? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vợ cũ của anh lúc đó không thể nào là giả được.
Tôi cho Khang cái tát vì anh đã lừa dối tôi. Cũng trước mặt khách khứa, tôi tuyên bố hủy hôn luôn. Tôi không muốn có chung số phận với vợ cũ của anh. Biết trước là bụi rậm, tôi dại gì mà chui vào. Thà để mất mặt một lần còn hơn đau khổ, hối hận cả đời.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu9 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu19 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.