- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thu nhỏ "cô bé" để giữ chồng nhưng lại thành "em bé"
Chị B trốn chồng đến cơ sở làm đẹp tân trang vùng kín, những mong biến “cô bé” nhỏ lại, nhưng không ngờ, “cô bé” trong phút chốc biến thành “em bé”. Người chồng tức giận, chẳng thèm đoái hoài gì…
ChịB trốn chồng đến cơ sở làm đẹp tân trang vùng kín, những mong biến “côbé” nhỏ lại, nhưng không ngờ, “cô bé” trong phút chốc biến thành “em bé”.Người chồng tức giận, chẳng thèm đoái hoài gì…
>>
>>
Giárẻ là giá ôi!
ChịPhí Thu H. làm phiên dịch tiếng Nhật cho công ty L.H (Từ Sơn, Bắc Ninh)than thở, từ sau khi sinh thêm con thứ 2, nhiều khi vợ chồng gần nhauchẳng có cảm giác như ngày trước. Cô bạn thân của chị bàn cho chị việcđi phẫu thuật thu nhỏ âm đạo hiệu quả cao.
Saumột thời gian tham khảo, thấy vào bệnh viện thì ngại mà giá thành chẳngmềm chút nào, từ 5 đến 7 triệu, chị tìm đến một thẩm mỹ viện với giá mềmhơn, khoảng 4 triệu đồng.
Saukhi giãi bày với chuyên viên thẩm mỹ, họ tư vấn “còn chần chừ gì, cầnphải tút lại ngay kẻo chồng đi giải quyết bên ngoài, không khéo tiền mất,tật mang”.
Ảnh minh họa |
Saukhi phẫu thuật, cô y tá dặn chị phải kiêng chuyện ấy 6, 7 tuần, khôngvận động mạnh…
Hồihộp chờ mãi để đến ngày tận hưởng thành quả, thế nhưng, đến đêm “tân hôn”,chồng chị loay hoay mãi cũng không thể tiến vào trong. Chị hoảng hốtmong trời nhanh sáng để để đi xem xét lại tình hình.
Đếnbắt đền thẩm mỹ viện thì chị nhận được lời giải thích: “Có thể khihành sự, bác sĩ đã thu nhỏ quá nên chỗ ấy của chị như của em bé”.Chị nhận được lời hứa sẽ làm được phẫu thuật lại đến khi như ý thi thôi.
Để cải tạo lại phần thiếusót đó, chồng chị đã đưa chị vào bệnh viện lớn để thăm khám và làm phẫuthuật lại. Sau hai lần phẫu thuật, tuy “cô bé” đã có phần được như ý hơn,nhưng chị H. than thở: “Biết là khổ sở thế này thì tôi cũng không làmđâu, cứ để như cũ cho rồi!”
Chị Hoàng Ngọc B. (ThịnhLiệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh trốn chồng đến một cơ sở làmđẹp tân trang vùng kín. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nhưng cuối cùng vùngống âm đạo bị thu hẹp quá. Chồng chị tức tối chẳng thèm đoái hoài gì đếnchuyện ấy nữa. Lo sợ hạnh phúc gia đình thay đổi, chị lại một thân mộtmình đi phẫu thuật lại.
15% rủi ro khi phẫuthuật âm đạo
Theo Thạc sĩ Trần LâmHùng, chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đa khoa Tràng An,nguyên phó chủ nhiệm trung tâm tạo hình Hà Nội, hiện nay, đời sống pháttriển, nhu cầu của con người nâng cao, nên việc phẫu thuật tạo hình âmđạo cũng không còn xa lạ với các chị em.
Đối với phụ nữ, ống âmđạo cũng là một nơi kích thích tình dục, đó là điểm G (G Spot). Khi phụnữ sinh nở, cơ vòng ống âm đạo bị dãn rộng ra, cùng với đó, các sợi cơbị rách do quá trình rặn đẻ… mà ống âm đạo mất khả năng đàn hồi, khiếnphụ nữ không thể tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn nữa.Tình trạng này thường diễn ra ở những phụ nữ lớn tuổi, sau khi sinh nởnhiều lần và liên tiếp.
Ngoài ra, âm dạo dãn rộngcòn làm cho giao hợp giảm thích thú, chất nhờn âm đạo không tiết ra, làmcho âm đạo khô, giao hợp trở nên rát, đau đớn, chảy máu cho cả hai.
Tuy nhiên, một thực tếnguy hiểm là các chị em do ngại ngùng, đã lén lút tìm đến các cơ sở tạohình kém chất lượng, xảy ra nhiều tình trạng đáng tiếc.
Ông Hùng cho biết, việcphẫu thuật âm đạo về cơ bản là thành công, nhưng khoảng 15% gặp rủi rodo tay nghề bác sĩ không đủ trình độ, mà chủ yếu là hiện tượng âm đạo bịthu lại quá nhỏ.
Ngoài ra, có nhiều chị emđi thu hẹp ở một số cơ sở không đảm bảo, do thu hẹp sai vị trí, sai kỹthuật gây nên tình trạng dương vật không thể đưa vào trong được vì cửavào hẹp mà không dãn nở được hay có những trường hợp bị rách do ngườichồng cố đưa dương vật vào trong. Tổn thương thông âm đạo trực tràng dokhông hiểu biết giải phẫu hay kỹ thuật thô bạo.
Còn một số biến chứngkhác như nhiễm trùng tại chỗ dẫn đến chậm liền vết thương.. do công tácvô khuẩn trong mổ không tốt hay do vệ sinh, chăm sóc sau mổ không đúnghướng dẫn, có thể gặp rối loạn tiểu tiện trong vài ngày đầu do thuốc tê,khâu kéo gây kích thích bàng quang trực tràng. Chị em nên lựa chọn thậtkỹ trước khi tiến hành tút lại vùng nhạy cảm.
Theo P.T
Bee
-
Yêu37 phút trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu7 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu18 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.