- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quay lại thăm ngôi nhà cũ, tôi uất hận khi phát hiện ra âm mưu của chồng cũ và người giúp việc
Đang đứng nhìn thì tôi giật mình phát hiện ra chồng cũ đang bón cơm cho đứa bé ở trong sân. Ngôi nhà đó đã bán cho chị Nga, tại sao chồng cũ lại ở đó.
Tính tình vợ chồng tôi trái ngược hoàn toàn, tôi năng nổ mạnh mẽ, còn chồng thì hiền lành an phận. Tôi thích làm công việc tự do, không muốn bị gò bó trong công ty. Còn chồng chỉ thích trung thành với 1 công ty, dù lương thấp cũng gắn bó, trừ khi bị người ta đuổi thì phải chịu.
Lúc mới cưới nhau, kinh tế còn khó khăn, thu nhập của vợ chồng chỉ đủ nuôi con cái, ít khi có dư giả. Nếu chúng tôi cố bám trụ công ty thì cả đời chẳng mua được ngôi nhà trú chân.
Khuyên chồng nghỉ việc ra ngoài làm kinh doanh mà anh không chịu, thế là tôi buộc phải lao đi kiếm tiền để thay đổi vận mệnh của gia đình. Những năm đầu làm ăn khó khăn, gặp rất nhiều thất bại nhưng tôi không nản. Nhiều đêm chồng nằm ngủ ngon lành, còn tôi không thể chợp mắt mà nằm vắt tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ tìm ra nguyên nhân thất bại và con đường làm giàu.
Vận may thực sự đến với tôi là khi chung vốn làm ăn với 1 người bạn học. Người bạn ấy chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong công việc và những lúc thiếu vốn cũng ra tay giúp tôi.
Lúc đầu tôi và anh bạn đó đi chung 1 xe, lấy hàng thủy sản ở dưới quê lên thành phố đổ cho các mối. Về sau vợ anh ấy ghen quá, cho rằng chúng tôi dan díu với nhau và không tin nam nữ gần nhau cả ngày mà không xảy ra chuyện gì. Thậm chí chị ta còn gọi điện cho chồng tôi bịa đặt, vu khống chúng tôi ăn nằm với nhau và bòn rút tiền của chồng chị ấy.
Trước sức ép của 2 bên gia đình, cuối cùng tôi buộc phải lựa chọn ra làm ăn riêng và không qua lại với người bạn đó nữa. Từ khi làm việc độc lập, tôi gặp nhiều may mắn và phất lên nhanh chóng, có tiền xây nhà. Dù chồng không góp 1 đồng tiền nào nhưng tôi vẫn để anh đứng tên trong sổ đỏ.
Càng kiếm được nhiều tiền tôi càng ham nên tôi đi biền biệt ngày này qua tháng khác. Không có thời gian quan tâm đến việc nhà cửa, tôi buộc phải thuê 1 người giúp việc để chăm lo cuộc sống của 3 bố con ở nhà. Người làm đó tên là Nga, do bà ngoại lựa chọn nên tôi tin tưởng tuyệt đối.
Mỗi lần về thăm nhà, chồng con đều đánh giá tốt về người giúp việc nên tôi rất yên tâm làm việc.
Vào thời điểm này của năm trước, sau chuyến đi dài trở về nhà, tưởng được sum họp cùng gia đình, nào ngờ chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào. Anh nói quá mệt mỏi với người vợ đi biền biệt không đoái hoài đến chồng con. Tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, anh ấy không muốn tiếp tục nữa.
Tôi đã khóc níu kéo nhưng không thể, vì mải mê kiếm tiền lo cho chồng con cuộc sống ấm lo, tôi đã đánh mất gia đình mình. Chẳng lẽ tôi là người có tội sao?
Sau khi ra tòa, nhà của tôi được chia đôi, người nào ở lại thì phải đưa cho người kia số tiền bằng nửa giá trị ngôi nhà. Vợ chồng tôi đều xác định là không muốn ở trong ngôi nhà đó và có ý định bán.
Điều bất ngờ nhất là khi tôi lên tiếng bán nhà, chị Nga giúp việc ngỏ ý muốn mua. Theo điều tra của tôi, gia đình chị ở quê khó khăn, lấy đâu ra nhiều tiền mua nhà thế. Nghe chị nói là mua đất giúp người anh em ở quê, còn bản thân chị làm gì có tiền. Sau khi bán nhà, các con theo mẹ, còn chồng ở đâu tôi cũng không muốn quan tâm nữa.
Thứ 7 vừa rồi, tôi có việc đi qua ngôi nhà cũ nên đứng lại ngắm nhìn và tưởng nhớ về những kỷ niệm vui buồn. Đang đứng nhìn thì tôi giật mình phát hiện ra chồng cũ đang bón cơm cho đứa bé ở trong sân. Ngôi nhà đó đã bán cho chị Nga, tại sao chồng cũ lại ở đó?
Phải chăng đứa nhỏ kia là con của chồng cũ với chị Nga, chẳng lẽ vì yêu người giúp việc mà anh ta bỏ rơi mẹ con tôi. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, tôi đã gọi cửa và muốn vào nhà nói chuyện cho rõ thực hư.
Đúng như suy đoán của tôi, biết không thể giấu giếm được nữa, chị Nga buộc phải nói tất cả. Chị bảo trong thời gian tôi vắng nhà, chị ấy với chồng cũ của tôi đã phải lòng nhau và có thai. Sau khi vợ chồng tôi ly hôn, chị Nga cũng bỏ chồng và 2 người về sống chung 1 nhà.
Suốt thời gian làm việc tại nhà tôi, chị Nga bòn rút được khá nhiều tiền của chồng tôi. Thậm chí anh ta còn vay mượn mọi người để đưa tiền cho Nga đứng ra mua 1 nửa ngôi nhà đứng tên tôi.
Nghe âm mưu của giúp việc với chồng cũ mà tôi uất hận, không ngờ 2 con người mà mình tin tưởng nhất lại liên kết với nhau đẩy tôi ra khỏi ngôi nhà. Tôi hận 2 kẻ phản bội đó mà không biết phải làm gì để trút nỗi tức giận nữa.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu18 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu19 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu23 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.