- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ
Vợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ
Chị Quyên khoe, từ khi lấy vợ, chồng chị nộp hết lương, thậm chí cả quỹ đen, không có nổi 50 ngàn để cho bố mẹ. Anh cũng cưng chiều đến mức chị chưa từng phải rửa bát.
Gần 5 năm làm dâu, chị Nguyễn Y Quyên (28 tuổi, Bình Phước) cho rằng chị cực kỳ may mắn khi được chồng và mẹ chồng chiều chuộng.
Quyên kể, ngày xưa chị rất bảo thủ trong chuyện yêu đương. Yêu ai, chị cũng không chịu về thăm nhà chồng tương lai nếu chưa xác định chuyện cưới xin. Vì thế, quen nhau gần 4 năm, đến khi làm đám hỏi, chị mới về gặp mẹ chồng.
Ấn tượng đầu tiên giữa chị và mẹ chồng – bà Võ Thị Liêm, 52 tuổi - không hẳn tốt đẹp. Bà Liêm không đồng ý cho các con kết hôn vì chưa hiểu gì về con dâu tương lai. Bà cũng sợ các con còn quá trẻ, kết hôn xong lại đổ vỡ.
Về phía chị Quyên, chị thấy mẹ chồng khá khó gần, không cười nói vui vẻ bao giờ.
Con trai vừa giới thiệu bạn gái đã đòi cưới, bà Liêm nghi ngờ con dâu có bầu trước nên đã gọi cho chị Quyên hỏi thẳng: “Bé ơi, bé có bầu chưa? Nếu có bầu thì để mẹ qua làm liền”.
Nghe mẹ chồng tương lai hỏi câu đó, chị Quyên có chút tự ái nhưng cũng trả lời thẳng thắn: “Không mẹ, con muốn cưới chứ không phải con có bầu”.
Sau đám cưới, chị ở nhà chồng 4 ngày, rồi về ở nhà ngoại cách đó 3 - 4km theo đúng thỏa thuận giữa chị và gia đình chồng trước đó.
Chị Quyên ra điều kiện, cưới xong hai vợ chồng sẽ qua nhà ngoại ở vì nhà chị neo người
Từ đó, mẹ chồng, nàng dâu gần như không mấy khi trò chuyện gần gũi cho đến khi chị sắp sinh bé thứ nhất. Khi chị sinh em bé, bà Liêm ngày nào cũng chạy qua nhà thông gia để chăm cháu từ sáng đến tối.
“Mẹ chồng nuôi em ở cữ cả 2 lần sinh đẻ. Mẹ cũng giúp em chăm con suốt thời gian em bắt đầu buôn bán. Mẹ không bao giờ tị nạnh với nhà ngoại về việc chăm sóc con cháu” – chị Quyên chia sẻ.
“Sáng sớm mẹ qua tắm cho em bé. Nấu cơm, rửa chén… mẹ đều làm hết".
Nàng dâu Bình Phước cũng hết lời khen mẹ chồng luôn tôn trọng quyết định của chị, thay vì can thiệp vào việc nuôi dạy con. “Ví dụ như khi thấy cháu tóc dài, mẹ sẽ gọi em hỏi có đưa bé đi cắt tóc không, thay vì tự ý đưa bé đi”.
Trong sinh hoạt, chị Quyên nhận xét bà Liêm rất dễ tính. Ngày mới cưới, chị giao hẹn với chồng “em không làm dâu nổi đâu”. Bà Liêm nghe con nói vậy cũng đồng ý, chỉ suy nghĩ đơn giản “nó không về thì mình cũng vẫn phải làm những việc này”.
Tính tình thẳng thắn, chị Quyên cũng không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện tế nhị về tiền bạc trong gia đình.
Chị kể, trước khi lấy vợ, chồng chị hay cho tiền bố mẹ. Nhưng từ khi lấy vợ, “anh không cho được ba mẹ được lấy 5 chục ngàn”, bởi vì có bao nhiêu tiền đã bị vợ “tịch thu” hết.
Thậm chí, tiền “quỹ đen” kiếm thêm của anh cũng bị chị “lột” một cách khéo léo bằng cách kêu “người ta đòi nợ” khiến anh tự nguyện chuyển khoản.
“Mỗi sáng, anh chỉ lấy 50 ngàn đổ xăng. Nhiều hôm hết xăng giữa đường, anh gọi vợ ra đổ” – chị Quyên kể.
Chị nói, việc này chủ yếu do anh tự nguyện. Chị chỉ nói với anh đúng một câu: “Có 2 đứa con rồi đó, muốn làm sao thì làm”.
Khi đã nắm giữ hết thu nhập trong nhà, chị Quyên thường biếu ba mẹ chồng tiền vào dịp tết Nguyên đán. Chị cũng nói thẳng, “các dịp đám giỗ em cũng không phụ đâu vì ông bà có tiền mà, nhiều khi còn cho lại bọn em”.
Chị Quyên chia sẻ, chồng chị "nộp" hết lương cho vợ
Nói về chồng, chị Quyên thừa nhận anh rất thương vợ.
Từ khi lấy anh, chị chưa từng phải rửa bát. “Thậm chí, có hôm về nhà chồng ăn chực, ăn xong, mẹ chồng cũng bảo ‘bé ơi, cứ để đó đi, đừng có rửa nha’. Em cũng hồn nhiên trả lời ‘con không rửa đâu, mẹ đừng có lo’”.
Chị nói, không phải vì chị kiếm ra tiền nên giao việc nhà cho chồng, mà chỉ đơn giản chị thích được cưng chiều.
Dù “bắt nạt” chồng đến vậy, nhưng chị Quyên luôn được mẹ chồng bênh vực khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.
Bà Liêm chia sẻ, điều bà mong mỏi nhất là các con sống hạnh phúc. Bà tâm sự, nhiều khi thấy vợ chồng con trai gây lộn là bà “đau tim”, nhưng không biết làm gì để khuyên nhủ.
Bà hiểu tính tình thẳng thắn của con dâu nhưng cũng khuyên con, khi đã kinh doanh, buôn bán thì nên tiết chế lời nói của mình hơn để cuộc sống được trọn vẹn.
Chồng chị Quyên cũng nhắn nhủ vợ rằng, chuyện vợ chồng gây lộn nên đóng cửa bảo nhau, không nên để cho mẹ buồn. “Anh cũng có lúc nóng tính, có gì vợ chồng bảo nhau, vun vén để gia đình hạnh phúc.
Anh là đàn ông, lại ở rể. Anh cũng có lòng tự trọng của người đàn ông. Bước ra ngoài, ai nói gì cũng được nhưng về nhà, anh cần sự tôn trọng từ em. Nhiều lúc em nói những câu, anh không biết em đã suy nghĩ kỹ chưa. Anh buồn mà không biết nói với ai”.
Nghe xong những chia sẻ của chồng và mẹ chồng, chị Quyên tâm sự, từ nay về sau, chị sẽ không đưa mẹ chồng vào thế khó xử vì chuyện vợ chồng mâu thuẫn nữa.
Chị thừa nhận, hai vợ chồng khắc khẩu nhưng xa nhau thì luôn nhớ tới nhau. Chị cũng ghi nhận anh thương chị rất nhiều.
Theo VNN
-
Yêu12 giờ trướcTôi vác bụng bầu sang nhà người ta để "hỏi cưới" cho chồng mình.
-
Yêu14 giờ trướcVô tình phát hiện vợ nhắn tin tình tứ cùng giám đốc, người đàn ông liền đưa con đi xét nghiệm ADN để giám định huyết thống.
-
Yêu19 giờ trướcChuyện tôi "trót dại" với đồng nghiệp cách đây 15 năm giờ đây lại khiến gia đình tôi bên bờ vực đổ vỡ khi bị vợ tôi phát hiện.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện yêu sau “bão” ngoại tình sẽ như thế nào? Người trong cuộc có thật sự tha thứ cho nhau và tiếp tục cuộc sống bình thường được hay không?
-
Yêu1 ngày trướcYêu nhau từ khi tôi mới 18 tuổi. Gần chục năm quen và cưới nhau, chồng cho tôi cuộc sống trong mơ. Nhưng 2 tin nhắn trong điện thoại đã làm tan vỡ tất cả.
-
Yêu1 ngày trướcTôi từng đau khổ vì sự ra đi của người chồng mình hết mực yêu thương nhưng anh ấy mới mất chưa đầy năm, tôi lại có tình cảm với người khác. Tôi có phải là người vợ bội bạc?
-
Yêu2 ngày trước“Mình vui thì gọi anh ấy là chồng, giận thì kêu bằng chú”, 9X Long An lấy chồng hơn 13 tuổi hài hước chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình.
-
Yêu2 ngày trướcGiờ tôi đã hiểu thế nào là biết người, biết mặt nhưng chưa chắc đã biết lòng.
-
Yêu3 ngày trướcCũng vì không làm theo lời mẹ chồng mà suốt cả tối hôm qua, gia đình tôi trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ rạn nứt.
-
Yêu4 ngày trướcTổ chức đám cưới vào ngày mưa bão, giữa đường rước dâu gặp cảnh sạt lở đất, chú rể Lạng Sơn phải tìm phương án khác rước vợ về dinh.
-
Yêu4 ngày trướcSau 7 năm chịu nhiều ấm ức với mẹ chồng, tôi đã quyết định ly hôn, tận hưởng cuộc sống tự do từ đó đến nay.
-
Yêu5 ngày trướcTrong con ngõ nhỏ ngập lưng ống chân, hình ảnh chú rể bồng bế cô dâu thu hút nhiều sự chú ý. Cô dâu Hà Nội chia sẻ, dù làm lễ ăn hỏi trong ngày mưa ngập nhiều bất tiện nhưng cũng có nhiều điều đáng nhớ.
-
Yêu5 ngày trướcTôi ở nhà chăm con khi hết thời gian nghỉ đẻ, từ đó vật vã để chi tiêu trong 8 triệu đồng chồng đưa mỗi tháng, anh giữ lại 6 triệu đồng cho bản thân và biếu bố mẹ.
-
Yêu5 ngày trướcHết lòng chiều chuộng nhân tình rồi quay lưng với vợ mình, tôi bỗng tỉnh ngộ sau cuộc điện thoại của mẹ đẻ.