- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa sang nhà chị dâu ở đã bị vứt thẳng cốc nước vừa uống vào thùng rác, tôi chuyển ra ngoài sống ngay
Khi chị dâu về, thấy cốc nước đang uống dở hỏi thì tôi thú nhận đã lấy cốc của chị uống. Nào ngờ chị đùng đùng nổi giận ném luôn chiếc cốc vào thùng rác ngay trước mặt em chồng như thể tôi bị hủi.
7 năm trước, bố mẹ đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông từ đó tôi được dì nhận nuôi dưỡng. Anh trai và chị gái tôi khi ấy đã có gia đình. Hàng tháng anh chị mỗi người gửi 1 khoản tiền về quê phụ giúp dì nuôi em gái ăn học.
Để dì và các anh chị không quá tốn kém, tôi đã chọn thi vào một trường đại học ở gần nhà. Sau khi học xong 4 năm tôi xin được việc làm ở thành phố. Sau Tết vừa rồi là những ngày đầu tiên tôi bắt đầu nhận việc.
Do có anh trai và chị gái đều đang ở trên thành phố, lại có nhà cửa ổn định nên việc tôi lên đây ở không có quá nhiều vấn đề. Ban đầu muốn sang nhà chị gái ở nhưng dì tôi bảo:
“Con phải sang nhà anh trai ở cùng anh chị mới phải. Dù gì cũng là anh trai, còn sang bên kia thì còn ngại anh rể”.
Nghe dì nói vậy, anh trai tôi cũng bảo cứ lên nhà anh sống cùng. Dù gì nhà anh chị vẫn còn trống 1 phòng và tôi có thể ở phòng này. Chỉ có điều chị dâu đang bầu 5 tháng nên mọi sinh hoạt hàng ngày phải theo sự sắp xếp, chỉ đạo của chị để nhà cửa gọn gàng.
Trước nay tôi chưa từng có bất cứ va chạm gì với chị dâu. Mỗi lần về quê, chị còn hay mua cho tôi nhiều quà bánh. Biết tôi bị bệnh lao phổi do di truyền từ mẹ, chị dâu luôn gọi điện nhắc uống thuốc và khám tái. Chị quan tâm như vậy khiến tôi rất ấm lòng và chẳng ngại phải sống cùng. Ngược lại tôi nghĩ chị đang bầu bí, lên sống cùng sẽ đỡ đần cho chị nhiều việc. Vậy mà khi nghe anh trai tôi nói thế, có vẻ chị dâu không được vui.
Từ mùng 5 Tết, tôi bắt đầu chuyển đến nhà chị dâu ở. Có lên đây ở cùng anh chị, tôi mới thấy chị dâu rất gọn gàng, chỉn chu. Khi ăn uống, cả nhà đều dùng riêng bát, riêng đũa, riêng bát thức ăn không ăn chung, gắp chung. Chị bảo ăn như vậy để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tránh các bệnh lây nhiễm.
Giặt quần áo cũng vậy, chị dâu giặt riêng cả nhà chị làm 1 mẻ nhưng của tôi giặt riêng 1 mẻ khác. Thậm chí chị bắt giặt tay, không cho vào máy giặt. Kem đánh răng, khăn mặt tôi phải dùng riêng biệt và để vào nhà vệ sinh riêng. Đến cái cốc uống nước của tôi cũng được chị chuẩn bị sẵn và dặn đi dặn lại chỉ được uống nước trong cốc của mình, không được uống trong cốc của những người còn lại trong nhà.
Dù không mấy thoải mái khi bị chị dâu đối xử vậy nhưng thấy chị làm vậy cũng tốt nên tôi vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Cho tới hôm trước đúng 2 tuần tôi ở đó thì anh trai đưa chị dâu đi khám thai rồi bảo tạt qua nhà ngoại chơi nửa ngày mới về. Ở nhà cuối tuần 1 mình, tôi lấy bánh ra phòng khách ăn. Đang ăn khát nước nên tiện thể lấy luôn chiếc cốc thủy tinh màu xanh của chị dâu ở gần đó ra uống.
Khi chị dâu về, thấy cốc nước đang uống dở hỏi thì tôi thú nhận đã lấy cốc của chị uống. Nào ngờ chị đùng đùng nổi giận ném luôn chiếc cốc vào thùng rác ngay trước mặt em chồng như thể tôi bị hủi. Bị xúc phạm tôi khóc um lên còn chị còn quát:
“Chị không muốn làm tổn thương em nhưng em bị lao như vậy phải biết ý chứ. Chị làm vậy để không lây sang cả nhà, nhất là chị đang mang thai như này phải cẩn trọng vì phụ nữ mang thai rất dễ bị lây lao em biết không. Nếu chị bị bệnh lao khi mang thai sẽ gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm khôn lường".
Nghe chị dâu nói mà tôi sững người. Tôi bị lao nhưng điều trị mấy năm nay rồi, ở nhà dì có kiêng khem ăn uống và sinh hoạt như vậy đâu. Thế mà chị dâu tôi lại khác. Không chịu được sự xúc phạm này nên ngay chiều ấy tôi đã thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà chị gái tôi ở.
Thật sự không biết điều chị dâu e ngại là đúng hay đây là cái cớ để đuổi em chồng ra khỏi nhà thôi mọi người ơi!
Vì sao phụ nữ dễ bị lao khi mang thai?
Phụ nữ mang thai dễ mắc bệnh lao hơn các nhóm đối tượng khác, nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể có sự thay đổi các nội tiết tố estrogen và progesteron, đồng thời sự xuất hiện nội tiết tố rau thai, làm cho cho các cơ quan phục vụ quá trình mang thai, sinh đẻ và nuôi con bao gồm vùng chậu - hông, hệ sinh dục, da, các cơ tăng cường chuyển hóa chất và ngấm nhiều nước hơn. Chính những điều này kéo theo các tổ chức phổi, tổ chức xơ sẹo trở nên mềm hơn, tạo điều kiện để vi khuẩn lao dễ dàng thâm nhập và hoạt động hơn.
Bên cạnh sự thay đổi nội tiết, người mẹ bị lao khi mang thai là còn do các nguyên nhân khác như: hệ miễn dịch suy giảm, chế độ ăn uống không đủ chất, mất sức và mệt mỏi...
Bệnh lao là một căn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với thai phụ vì khả năng lây truyền bệnh cho con là rất lớn.
Bị bệnh lao khi mang thai gây ra những biến chứng gì?
Một số thống kê cho thấy, bà mẹ mang thai được chẩn đoán mắc bệnh lao và phải điều trị lao trong thai kỳ có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vì bệnh lao lên đến 18,7%.
Tỷ lệ này cũng tăng gấp đối nếu bà bầu bị lao khi mang thai và sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân.
Trong trường hợp trẻ bị bệnh lao bẩm sinh, thì trẻ sẽ có biểu hiện sốt, suy hô hấp, gan to. Ở trẻ sơ sinh, bệnh có thể khiến trẻ li bì, vật vã, hoặc nguy hiểm nhất là hôn mê, tuy nhiên, trường hợp này hiếm gặp.
Phụ nữ được chẩn đoán bị lao khi mang thai, đặc biệt là cuối thai kỳ có tỷ lệ tử vong tăng lên đến 4 lần và tỷ lệ nhiễm độc thai nghén cũng tăng cao. Tuy nhiên, bệnh lao có thể hoàn toàn được chữa khỏi nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm.
Do những rủi ro mà bệnh lao gây ra đối với cả mẹ và bé là khá lớn nên khi người mẹ được chẩn đoán mắc bệnh lao trong thai kỳ, thì lời khuyên từ các bác sĩ chuyên khoa là nên trì hoãn việc mang thai và sinh con trong quá trình điều trị bệnh lao.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu52 phút trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu20 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.