Thủ lĩnh IS thiệt mạng vì giẫm phải mìn do chính mình tự đặt

Trong một lần đi "khảo sát địa hình" mặt trận, hai vị thủ lĩnh phiến quân IS đã thiệt mạng do vô tình giẫm phải mìn do quân mình đặt.

Trong một lần đi "khảo sát địa hình" mặt trận, hai vị thủ lĩnh phiến quân IS đã thiệt mạng do vô tình giẫm phải mìn do quân mình đặt.

Để chống lại lực lượng cảm tử Peshmerga, đạo quân đang đối đầu trực tiếp với IS, phiến quân Hồi Giáo đã lên kế hoạch gài mìn trên đường nhằm đánh bẫy kẻ thù. Tuy nhiên, đối thủ thì chưa mất ai mà IS đã có 2 vị lãnh đạo cấp cao thiệt mạng do vô tình "thử hàng" trước.

Địa điểm xảy ra sự việc dở khóc dở cười trên là tuyến đường ở Kharbadan, khi một nhóm phiến quân tháp tùng hai ông "sếp" đi khảo sát địa hình. Trước đó, khu làng này đã được rải mìn dày như lưới mắt cáo nhằm chống lại nhóm Peshmerga. Tuy nhiên không hiểu chiếc bẫy chết người này được bố trí theo nguyên tắc nào mà hai vị thủ lĩnh này lại bất ngờ giẫm phải, kết quả là cả hai cùng thiệt mạng.

ad_149669906-4c563

Hai vị thủ lĩnh của phiến quân IS chết vì giẫm phải mìn do chính quân mình đặt.

Hai vị thủ lĩnh "xấu số" này được xác định là Abu Malik, vị còn lại là Abu abdul-Aziz, cả hai đều là những thành viên cấp cao trực tiếp chỉ đạo nhóm phiến quân ngoài mặt trận Mekhmour. Đây có lẽ sẽ là mất mát to lớn đối với lực lượng IS, và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những "chiến binh thánh chiến".

Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.