Bé 5 tháng tuổi tử vong vì bác sĩ quên... rửa tay

Cha mẹ của một cậu bé qua đời lúc 5 tháng tuổi đã vô cùng bức xúc với sự "hỗn tạp và vô tổ chức" của các nhân viên y tế chăm sóc con mình tại một bệnh viện ở London, sau khi họ nhận được kết quả điều tra cho hay, con họ tử vong vì bác sĩ điều trị không "rửa tay".

Cha mẹ của một cậu bé qua đời lúc 5 tháng tuổi đãvô cùng bức xúc với sự "hỗn tạp và vô tổ chức" của các nhân viên y tế chăm sóccon mình tại một bệnh viện ở London, sau khi họ nhận được kết quả điều tra chohay, con họ tử vong vì bác sĩ điều trị không "rửa tay".

Bé Noe Tomsett, 5 tháng tuổi, qua đời do nhiễm siêu vi adenovirus tại bệnhviện nhi St George’s ở Tooting, phía nam London (Anh). 

Bé 5 tháng tuổi tử vong vì bác sĩ quên... rửa tay
Bé Noe những ngày điều trị tại bệnh viện ở London

Theo kết quả điều tra của tòa án Westminster công bốhôm 17/2 cho biết, virus "rất có thể" đã lây nhiễm sang bé Tomsett từ một bệnhnhi khác nằm ở giường bên cạnh, do ít nhất một lần bác sĩ nhi khoa trực tiếpđiều trị cho bé đã không rửa tay trong quá trình khám bệnh cho bé, sau khi khámcho em bé nhiễm bệnh.

Cha mẹ của cậu bé, Brett Tomsett và Nicole Deutsch cũng đã lên tiếng yêu cầubệnh viện phải chịu trách nhiệm do có liên quan tới cái chết của con trai họ.

Bé Noe chào đời ngày 22/9/2009 bằng phương pháp sinh mổ và có biểu hiện bấtthường ở cơ quan hô hấp. 

Ngày 25/2/2010, bé có biểu hiện khó thở và được đưa tới khu chăm sóc đặc biệt.Tình trạng của bé trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 16 và 17/3 do được chẩn đoánnhiễm siêu vi adenovirus khiến căn bệnh của bé càng trầm trọng hơn. Bé qua đờingày 21/3/2010.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã nghi ngờ việc bé bị lâynhiễm virus và đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân lây nhiễm.

"Chúng tôi cho rằng bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh có thể đã lây nhiễm virussang bé Noe, nhưng chưa thể đưa ra căn cứ hợp lý nhất để lý giải cho điều đó" -tiến sĩ Martin Grey, một bác sĩ tư vấn chuyên khoa nhi của bệnh viện trên chobiết.

Ông Grey cũng cho rằng có lẽ virus đã lây nhiễm sang bé Noe qua tay của ông khitiếp xúc với em bé nhiễm bệnh, và cũng đã thừa nhận rằng ông đã khám cho bé Noeít nhất một lần mà không rửa tay trước. 

Theo Nguyễn Hương
 Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.