Cảm động bé 6 tuổi đập bê tông kiếm sống

Ngày ngày cậu bé Soái Soái mới 6 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) đã phải cùng bà nội đi đập những mảng bê tông khô cứng để kiếm sống. Được biết, Soái Soái sống cùng với ông bà đã hơn 70 tuổi. Trong căn nhà tuềnh toàng bên cạnh con mương không có gì giá trị ngoài chiếc TV do những nhà hảo tâm tặng

Ngày ngày cậu bé Soái Soáimới 6 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) đã phải cùng bà nội đi đập những mảng bêtông khô cứng để kiếm sống.

Được biết, Soái Soái sống cùng với ông bà đã hơn 70 tuổi. Trong căn nhàtuềnh toàng bên cạnh con mương không có gì giá trị ngoài chiếc TV do nhữngnhà hảo tâm tặng. Mẹ Soái Soái đã bỏ nhà đi từ khi cậu con rất nhỏ và cậuphải cùng bà nội đi đập bê tông lấy những thanh sắt bên trong bán lấy tiềnsống qua ngày.

Ngày nào cũng vậy, từ khi trời còn tờ mờ sáng, Soái Soái đã tỉnh giấc và cầmlấy cây búa nhỏ- “đồ chơi” duy nhất của cậu tới xưởng tẩy rửa tìm những tấmbê tông cũ để lấy sắt. Không kể trời mưa hay nắng, trời nóng hay lạnh, SoáiSoái đều kiên trì đập những tấm bê tông khô khốc.

Cảm động bé 6 tuổi đập bê tông kiếm sống

Mặc dù làm việc cật lực nhưvậy nhưng mỗi ngày Soái Soái chỉ kiếm được vài đồng. Từ trước đến nay, bữaăn của cậu cũng chỉ có rau xanh, một ngày 2 bữa đều là ăn cháo và thỉnhthoảng lắm thì mới có muối để ăn.

Ông Soái Soái cho biết mẹ Soái Soái bỏ đi khi cậu bé mới 1 tuổi, từ đó cậusống với ông bà nội. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên ông bà Soái Soái đều bị cắthộ khẩu và không nhận được bất kỳ sợ trợ cấp nào từ chính phủ. Soái Soái cóhậu khẩu nhưng ở tận Hứa Xương (Hà Nam, Trung Quốc).

Cảm động bé 6 tuổi đập bê tông kiếm sống

Đôi chân của cậu bé có cụcnhọt to bằng nắm đấm nhưng khi ông nội hỏi, Soái Soái chỉ lắc đầu nói khôngđau. Ông bà đều nghèo nên không có tiền cho cậu đi bệnh viện mà chỉ đưa tớimột phòng khám nhỏ để khám. Bác sỹ ở đó nói rằng không thể giữ được đôi châncủa Soái Soái nữa. Bà nội của cậu bé nghe vậy chỉ biết ngậm ngùi khóc.

Sau khi câu chuyện cảm động về cậu bé Soái Soái với khuôn mặt lanh lợi đượcđăng trên mạng, cư dân mạng Trung Quốc đã tìm cách giúp đỡ cậu bé. Hôm qua(14/1), Soái Soái đã được đưa tới Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố BìnhĐỉnh Sơn (Hà Nam, Trung Quốc) để làm tiểu phẫu.

Bác sỹ cho biết xương của Soái Soái không có vấn đề gì, cần phải uống thuốcvà theo dõi thêm. Tiền viện phí trong thời gian tới của Soái Soái đều đượcmiễn phí, hiện cư dân mạng cũng đang nỗ lực để sau khi ra viện Soái Soái cóthể được đi học như bao đứa trẻ khác.


Theo Sầm Hoa
 Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.