- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Theo mẹ đi hái mủ cao su rồi đi lạc, 45 năm sau con trai tìm về mới biết sự thật gốc gác
Chiếc xe lam chở anh Dương đi xa mãi, khi tỉnh dậy, anh được một người đàn ông đưa vào cô nhi viện.
Chuyến xe lam khiến cuộc đời cậu bé 6 tuổi rẽ hướng
Anh Nguyễn Văn Dương (50 tuổi), hiện đang sinh sống cùng vợ và 2 con ở xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Suốt 45 năm qua, anh Dương sống lang bạt, không biết gốc gác ở đâu và cũng không có giấy tờ tùy thân.
Năm 1978 - 1979, anh Dương khi ấy mới 6-7 tuổi, theo mẹ đi hái mủ cao su rồi anh leo lên nhầm một chiếc xe lam và đi lạc. Chiếc xe chạy mãi đến ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM), sau đó có một chủ xe lô chở anh tiếp về Biên Hòa. Tới đó khách xuống hết, chỉ còn cậu bé 6 tuổi ngồi ngơ ngác. Người chủ xe lô hỏi anh Dương ba mẹ đâu, anh nói không biết nên ông đành chở anh về trại mồ côi ở Biên Hòa.
Ở cô nhi viện, Dương được một cặp vợ chồng người Úc tới xin làm con nuôi. Nhưng ở đó đông bạn bè, sống chan hòa, vui vẻ nên anh từ chối không muốn đi.
Anh Dương chụp ảnh cùng vợ và 2 con trai thời còn trẻ
Đến năm 16 tuổi, anh Dương trốn ra ngoài để đi rừng làm trầm hương cùng một người quen. Năm đó, chàng thiếu niên sốt rét một trận kéo dài tưởng không qua khỏi. Nằm mê man mấy tháng, anh Dương tìm đường quay về cô nhi thì ở đó không còn là trại mồ côi nữa. Người ta đưa anh về Bệnh viện Biên Hòa chữa trị.
Lần thứ 2, anh Dương lại bỏ đi làm lô tô trong hội chợ vì muốn kiếm tiền tìm lại gia đình. Năm 2000, anh Dương quen chị Bích Hạnh rồi kết hôn, về Long An xây dựng xa đình. Thương hoàn cảnh chàng rể không người thân thích bên cạnh, gia đình chị Hạnh hết mực yêu thương, chăm sóc anh Dương.
23 năm qua, anh sống nhờ bên phía nhà vợ. Chị Hạnh làm công nhân ở khu công nghiệp, còn anh Dương đi làm hồ, nhận thầu công trình nhà ở quanh vùng Đức Hòa - Đức Huệ. Anh không dám xin vào công ty hay xí nghiệp vì không có giấy tờ gì trong người.
Anh Dương lập gia đình và sinh sống ở Long An
Con trai lớn của anh năm nay 21 tuổi, mấy năm qua anh chạy vạy lo tiền học cho con. Khi sắp tốt nghiệp, dịch Covid-19 ập tới, anh Dương không cáng đáng nổi kinh tế nên đành cho con nghỉ học. Còn cậu con trai út lớp 12, anh định cho đi nghĩa vụ quân sự rồi về mới tính tiếp.
Anh luôn đau đáu: "Thất lạc gia đình hơn 45 năm nên muốn tìm kiếm lại gốc gác của mình, hơn hết là cho hai con trai biết cội nguồn. Không biết ba, mẹ ở phương trời nào, ngày ào tôi cũng thắp nhang cầu bình an và sức khỏe cho ba, mẹ".
Trong ký ức, anh Dương vẫn nhớ tên các thành viên gia đình đó là ba Khanh, mẹ Đào, chị Sương, em Diệu và em Cu Đực và nhớ mỗi địa danh quê ngoại ở Nha Trang. Đôi lúc anh tự hỏi có khi nào mình sinh ra ở các tỉnh ngoài Bắc hay không?
Cũng chính vì sự nhầm lẫn tai hại trong mảng ký ức nửa quên nửa nhớ này đã khiến gia đình anh phải ly tán trong suốt 45 năm.
Cuộc đoàn tụ kép và sự thật về gốc gác gia đình
Hóa ra, quê ngoại của anh Dương vốn không phải ở Nha Trang mà là ở La Gi, Bình Thuận. Còn nơi gia đình anh ở là Đồng Trăn (nay là xã Diên Đồng, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Đây cũng là nơi bà Nguyễn Thị Đào - mẹ của ông Dương và chồng là ông Khanh lên cất đất, khai hoang. Bà Đào năm nay đã 86 tuổi, mắt đã mờ nhưng vẫn nhớ như in người con trai thất lạc có má lúm đồng tiền thật sâu và trên đầu có một vết sẹo.
Bà Đào đau buồn sau khi lạc mất con
Bà kể, trong một lần đi cạo mủ cao su, bà đã gửi hai con là Cu Đực (khi đó 4 tuổi) và anh Dương cho người quen ở chợ Túc Trưng (Định Quán, Đồng Nai). Đến khi quay lại bà không thấy anh Dương đâu nữa. Bà hoảng hốt bỏ buổi chợ ngày hôm đó, tìm con khắp nơi, loan tin trên các đài phát thanh nhưng không có tin tức gì. Một năm sau, bà vẫn đau đáu, quay lại Túc Trưng tìm nhưng vẫn chẳng hề hay manh mối.
Bà Đào từng có một đời chồng. Số phận long đong ở quê nghèo, nhà lại đông con khiến hôn nhân nguội lạnh, rời rạc, bà phải buộc mình cho đi một đứa con. Chia tay chồng cũ, bà ẵm anh Dương rời đi khi mới chỉ 8 tháng tuổi.
Rồi bà kết hôn với ông Khanh - người đàn ông đã từng có một đời vợ và các con riêng. Hóa ra, chị Sương, em Diệu, em Cu Đực - những cái tên mà anh Dương nhớ đều không cùng máu mủ, không chung cha mẹ. Họ đều là con riêng của ông Khanh với người vợ trước.
Bà Đào và ông Ba (chồng cũ) có 4 người con chung, trong đó có anh Dương
Lạc mất Dương, bà Đào đau buồn, chấp nhận số phận rằng Dương có thể đã không còn trên cõi đời nữa. Bà khắc khoải: "Nếu nó còn sống, biết tên ba mẹ, anh chị thì cớ sao suốt từng đó năm nó không tìm về?".
Những năm sau đó, ông Khanh và bà Đào đẻ thêm 3 người con nữa, rồi chuyển đi sinh sống ở nhiều vùng kinh tế mới nhưng sau đó lại quay về Đồng Trăn. Thi thoảng nghe tin có người báo tin gặp người tên Dương, giống miêu tả, chị Diệu lại đưa mẹ lặn lội đi xác minh và rồi trở về với sự thất vọng.
Với sự giúp đỡ của Như chưa hề có cuộc chia ly, cuộc đoàn tụ kỳ diệu mà mẹ con anh Dương mong chờ suốt 45 năm đã thành hiện thực.
Cuộc đoàn tụ kép tại "Như chưa hề có cuộc chia ly"
Và càng cảm động hơn khi anh Dương không chỉ đoàn tụ với má, chị Sương, em Diệu mà ông còn được gặp lại hai chị ruột là chị Liên và chị Hiệp (con của bà Đào và chồng trước - đã mất).
Cuộc đoàn tụ kép, niềm vui nhân đôi khiến người đàn ông 50 tuổi rơi nước mắt rồi bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của các chị và mẹ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giới trẻ2 giờ trướcĐến những năm cấp 3, anh Đường Hy Ẻo ở Kiên Giang mới nhận ra tên mình thật đặc biệt. Ngày cưới, anh bối rối khi MC của buổi lễ ngập ngừng, sợ đọc sai tên chú rể.
-
Giới trẻ15 giờ trướcMột nhà môi giới nước ngoài mới đây nhận xét “cầu thủ Việt Nam nhận đãi ngộ cao hơn trình độ thực chất” đang gây ra những tranh cãi dữ dội.
-
Đời sống18 giờ trướcLuka Modric chẳng thể vui nổi khi chụp tấm hình nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất trận", do Croatia bị Italy gỡ hòa 1-1 phút bù giờ và đứng trước nguy cơ bị loại sớm từ vòng bảng.
-
Giới trẻ19 giờ trướcBTV Hương Liên là một trong những BTV của bản tin thời tiết, ngoài lối dẫn chuyên nghiệp, cô còn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp.
-
Mượn phim Lưu Diệc Phi, Mai Ngọc trải lòng về hôn nhân, ám chỉ đến chồng thiếu gia sau 17 năm gắn bóGiới trẻ23 giờ trướcMới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ tấm ảnh của cặp đôi Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi đóng) cùng tình đầu Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh đóng) và có những lời tâm sự gây chú ý.
-
Đời sống23 giờ trướcMC Hà Khánh Vân quyết định nghỉ việc ở VTV sau 4 năm gắn bó để theo chồng nhạc trưởng vào TPHCM sinh sống. Hiện giờ, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người đàn ông hơn 15 tuổi.
-
Đời sống23 giờ trướcCư dân mạng trẻ "phát cuồng" khi xem clip đám cưới của cặp đôi gen Z Cần Thơ, sự kiện tái hiện hoàn hảo hôn lễ của cha mẹ cô dâu những năm 90 thế kỷ trước.
-
Giới trẻ1 ngày trướcNăm thứ 2 đại học, Nguyễn Đặng Mạnh Lan Quân nhận tin cha gặp nạn phải điều trị trong thời gian dài. Từ đó, cô gái có tên giống hệt con trai vừa học vừa làm phụ mẹ lo viện phí cho cha.
-
Đời sống1 ngày trướcEURO 2024 chứng kiến những trận đấu hấp dẫn và nhiều tính bất ngờ, bên cạnh đó là vẻ đẹp cùng sự cuồng nhiệt trên các khán đài ở Đức.
-
Đời sống1 ngày trướcBTV Khánh Ly nổi tiếng với chương trình Phố tài chính trên VTV8, ngoài khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp, cô còn có nhan sắc xinh đẹp.
-
Đời sống1 ngày trướcGặp tai nạn bất ngờ trong lúc đổ đèo Tam Đảo, gia đình chị T. được tài xế Xuân Chiến giúp đỡ, kịp thời chở đến trung tâm y tế cấp cứu. Video hành trình sau đó được đăng tải lên mạng, thu hút cả triệu lượt xem và bình luận ngợi khen hành động đẹp.
-
Giới trẻ1 ngày trướcĐể người mẹ U70 quên đi bệnh tật, vui vẻ yêu đời hơn, chàng trai Hải Dương biến mẹ thành "idol mạng", loạt video hát nhạc trẻ của bà được các gen Z cực kỳ yêu thích.
-
Giới trẻ1 ngày trướcFashionista Quỳnh Anh Shyn và gia đình vừa có chuyến du lịch, nghỉ mát nhân dịp hè về. Trong đó, cậu em trai sinh năm 2K7 của người đẹp Hà thành chiếm trọn spotlight.
-
Giới trẻ2 ngày trướcĐi dự sự kiện cùng mẹ tại TP.HCM, con gái của Nữ hoàng wushu Thúy Hiền gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 20.