Ngây ngất sau bữa tiệc công ty, nữ trưởng phòng làm chuyện tày đình với đồng nghiệp

Trong bữa tiệc công ty ngày cuối năm, tôi vui vì là nhân viên xuất sắc nên ai mời bia cũng uống. Cuối cùng, tôi say rồi chuyện gì đến cũng đến.

Trong bữa tiệc công ty ngày cuối năm, tôi vui vì là nhân viên xuất sắc nên ai mời bia cũng uống. Cuối cùng, tôi say rồi chuyện gì đến cũng đến.

Tôi là người phụ nữ đã có gia đình, có một con trai 4 tuổi. Hiện, tôi đang làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá tốt. Vật chất thì chẳng có gì phải lăn tăn, nhưng điều tôi khó nghĩ là lá đơn ly hôn của chồng mới gửi đến tòa.

5 năm trước, vợ chồng tôi mới cưới nhau hơn một năm. Vì cả hai đều lo sự nghiệp, chúng tôi chưa có con vội.

Cuối năm 2014, chồng tôi đi du học. Chương trình học của anh là hai năm, nhưng có thể được về nhà thường xuyên. Sau khi học xong, anh sẽ được thăng chức trong cơ quan. Vì sự nghiệp của chồng, tôi đồng ý.
 

Ngây ngất sau bữa tiệc công ty, nữ trưởng phòng làm chuyện tày đình với đồng nghiệp-1
Ảnh: N.H.

Cuối năm đó, tôi được bầu là nhân viên xuất sắc của công ty. Tôi vui và hãnh diện vì mình. Trong bữa tiệc công ty ngày cuối năm, tôi được nhiều người cụng ly chúc mừng. Trong đó, có một nam đồng nghiệp cùng công ty để ý tôi từ lâu.

Anh ta liên tục cụng ly với tôi. Tôi vì vui nên chấp nhận. Tiệc tàn, tôi say bí tỉ. Anh ta là người nhận đưa tôi về.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong khách sạn. Nằm bên tôi là anh ta. Anh ta nói, không biết nhà tôi ở đâu nên đưa tôi vào khách sạn. Sợ tôi ở một mình lỡ có chuyện gì nên ở cùng. Từ hôm ấy, anh ta liên tục dùng chuyện đó để tôi phải quan hệ.

Khi tôi có thai thì chồng biết chuyện. Anh ban đầu thông cảm, nói sẽ yêu thương con của tôi như con mình. Tôi thật biết ơn chồng. Trong giấy khai sinh của con, chồng tôi là người đứng tên. Thế nhưng, khi con tôi được 4 tuổi, anh đòi ly hôn.

Anh nói, anh không muốn phải nuôi con tu hú. Một phần, anh không chấp nhận khi tôi từng qua lại với người đàn ông khác, dù vợ chồng chẳng mâu thuẫn, tôi luôn thấy hối hận vì chuyện đã qua, chuyên tâm lo cho gia đình.

Bây giờ, đơn anh đã gửi đến tòa. Tôi đã năn nỉ, làm nhiều cách nhưng anh vẫn không rút đơn. Bây giờ, tôi nên làm thế nào đây. Tôi rất sợ chuyện bí mật của mình bị bại lộ, con trai chịu cảnh không cha. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.



Theo VietNamNet

 


ngoại tình với sếp

đơn ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.