- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ từ chối mua áo mới, tivi đắt tiền và lý do khiến người con nghẹn ngào
Đọc tới hết lời tâm sự của cậu con trai, ai ai cũng bất giác cay cay sống mũi bởi những gì mà người mẹ đã làm bấy lâu nay.
Dưới đây là câu chuyện, là lời tâm sự của một người con trai về mẹ, về tình yêu thương vô bờ bến và sự hy sinh của mẹ dành cho cậu. Hãy nhẫn nại đọc tới tận cuối cùng, bởi đi hết câu chuyện bạn mới thấm thía được những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa cực lớn của mẹ.
Chàng trai trong câu chuyện sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi cậu ăn học ngày ngày. Thương mẹ vất vả nên cậu cũng sớm tự lập, chăm chỉ học hành để đi làm kiếm tiền đỡ đần mẹ.
Ra trường, kiếm được công việc ổn định, lương khá, người con trai muốn mua cho mẹ thật nhiều thứ tốt hơn, từ bộ quần áo mới, những gói kẹo ngon ngày Tết cho tới chiếc tivi, đồ gia dụng...Thế nhưng mẹ đều lắc đầu từ chối. Và khi biết được lý do, cậu đã không khỏi nghẹn ngào mà rưng rưng nước mắt.
"Mẹ vẫn vậy...
Mình K52, đi làm được 2 năm, nhà thì khó khăn, bố mất sớm khi mình lớp 10, mẹ tự tay nuôi mình lớn, mẹ cũng chỉ là công nhân thôi giờ cũng có tuổi rồi.
Nhớ ngày xưa lúc mình cấp 3 với sinh viên, đi học đi làm không có tiền đâu, cứ đến ngày Tết thì để ra được 1 ít tiền mua 1 ít mứt, 1 ít bánh kẹo, chỉ 1 ít thôi để gọi là có bánh kẹo Tết...
2 mẹ con cũng chẳng kiêng gì cả, cứ dắt nhau đi xem pháo hoa rồi tuổi ai đẹp hơn thì xông nhà thôi, con mừng mẹ 10k, mẹ mừng con 20k....
Giờ mình ra trường, đi làm, do sự cố gắng vượt bậc từ hồi còn sinh viên nên lương mình cũng gọi là khá so với các bạn cùng trang lứa, mỗi tháng trừ hết các chi phí tiết kiệm được gần 15 triệu....
Mình thì làm trên này mới kiếm được chứ về quê không có việc lương vậy đâu, mà kêu mẹ lên mẹ bảo lên đây chán lắm... năm ngoái mình còn gửi tiền về sắm đồ, cuối cùng mẹ chẳng sắm gì nhiều vẫn như mọi năm, chỉ 1 ít, 1 ít thôi...
Chiếc balo cũ của mẹ khiến con nghẹn ngào
Năm nay, mình kêu mẹ lên chơi mấy hôm vào cuối tuần trước rồi tranh thủ đưa mẹ đi mua ít bánh kẹo quần áo...để có 1 cái Tết sung túc hơn...nhưng...
Đưa mẹ đến cửa hàng quần áo - Thôi mẹ không mua đâu, quần áo ở nhà còn nhiều lắm, các cô với các chị không mặc mẹ mặc lại cũng được....
Đến siêu thị mua bánh kẹo, mẹ nhấc lên đặt xuống nhìn giá rồi lủi thủi ra chỗ bánh kẹo rẻ, chọn lấy 1,2 gói bỏ vào giỏ, cũng không dám chọn bánh kẹo ngon, bánh kẹo đắt - Năm nào cũng ăn kẹo này quen rồi, mà mua thế thôi chứ nhà có 2 mẹ con ai ăn đâu con...
Đưa mẹ đi mua tivi, máy giặt, mẹ cũng lắc đầu - Ti vi ở nhà ai xem, có mỗi mình mẹ, quần áo thì cũng có ít, mẹ giặt tay được rồi, như vậy cho khỏe...
Đưa mẹ đi ăn - Con đưa mẹ đi ăn cơm bụi được rồi, mẹ ăn mấy nhà hàng trên này không quen...
Trước khi mẹ về, biếu mẹ 1 ít tiền mặt để mẹ tiêu Tết, cũng không nhiều lắm, mẹ lúc đầu kêu không lấy, mình cứ đưa mẹ, cuối cùng mẹ cũng nhận, rồi mẹ tự dưng lục trong balo đựng đồ cũ của mình (hồi còn sinh viên mình dùng balo đó, sau ra trường mình tính bỏ đi nhưng cuối cùng mang về quê vì mẹ tiếc nên dùng lại) ra 1 bọc khăn mùi xoa kẻ, mở ra mình xem thì còn có cả những đồng 50k với 100k cũ, mình hỏi mẹ tiền này là tiền gì mẹ trả lời - Tiền ngày xưa mẹ để cho con làm vốn sau này ra đi làm, nhưng giờ không cần nữa, mẹ tiết kiệm cho con lấy vợ...
Mẹ mình vẫn vậy...mẹ vẫn luôn nhường con miếng ngon, luôn mua cho con quần áo đẹp nhưng lại không muốn mua cho mình, muốn tự tay giặt quần áo chứ không cần mua máy giặt, mẹ vẫn thích những chiếc kẹo ấy, vẫn thích tivi ấy, vẫn để dành tiền cho con...
Mẹ không muốn 1 thứ gì mới cả...mà chỉ muốn lo cho con của mẹ luôn vui vẻ thành công và hạnh phúc còn mẹ như nào cũng ổn...", lời tâm sự của người con trên diễn đàn NEU Confessions.
Theo Thời đại
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Vào bếp5 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Làm mẹ5 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Yêu5 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Mẹo vặt5 giờ trướcSau khi giặt đồ xong nên đóng hay mở nắp máy giặt để giữ gìn thiết bị, tăng tuổi thọ của máy là điều mà nhiều người chưa biết.
-
Yêu8 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Vào bếp9 giờ trướcBún đậu mắm tôm là món ăn đặc trưng của Hà Nội, nổi tiếng với hương vị dân dã, đậm đà và đầy đủ dưỡng chất.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".