Tâm sự thấm thía của bà mẹ từ bỏ Facebook vì muốn làm mẹ tốt hơn

Thay vì xem chia sẻ mới nhất của mình được bao nhiêu like, bao nhiêu comment trên facebook, tôi dùng thời gian đó để ôm con và nghe con nói "con yêu mẹ" hay "con cảm ơn mẹ".

Thay vì xem chia sẻ mới nhất của mình được bao nhiêu like, bao nhiêu comment trên facebook, tôi dùng thời gian đó để ôm con và nghe con nói "con yêu mẹ" hay "con cảm ơn mẹ".

Tôi rất thích dùng Facebook, gần như là nghiện luôn. Lúc nào tôi cũng dành thời gian  lướt facebook, tìm kiếm, rồi đưa cả facebook vào cả những câu chuyện hàng ngày. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi cần phải điều chỉnh lại. Tôi xóa ứng dụng Facebook trên điện thoại. Và tôi đã nhận được những điều tốt đẹp từ quyết định đơn giản đó. Nó không những giúp tôi cải thiện tinh thần, mà còn giúp tôi làm mẹ tốt hơn.

1. Làm gương cho con

Tôi chẳng hề thích nhìn các con cắm đầu vào iPhone hay iPad. Vậy làm sao tôi nói được con nếu bản thân mình cũng như vậy.
 
2. Tôi chụp ảnh để tôi ngắm, không phải để đăng lên mạng xã hội

Thừa nhận đi nào, đôi khi bạn chụp ảnh các con chỉ vì múc đích duy nhất là chia sẻ bức ảnh đó lên mạng xã hội. Tôi cũng vậy. Khi xóa ứng dụng Facebook trên điện thoại, tôi vẫn giữ thói quen chụp ảnh, nhưng là chụp cho chính mình.

Không dùng facebook tôi thấy mình làm mẹ tốt hơn
Ảnh minh họa.

3. Tôi có thể nghỉ ngơi một cách thực sự

Những lúc rảnh rỗi tôi thường lôi điện thoại ra và vào facebook, vì vậy đầu óc chẳng bao giờ được thư giãn thực sự. Bây giờ, trong thời gian nghỉ ngơi, tôi có thể làm những việc giúp tôi thực sự thư giãn như đọc sách, nghe nhạc, đi bộ, hay chơi cùng con.
 
4. Tôi chẳng cần so sánh mình với bất kì bà mẹ nào khác

Không phải tôi tự ti về bản thân, tuy nhiên việc dùng facebook đã khiến tôi so sánh bản thân với các bà mẹ khác trên mạng xã hội, từ cách con họ ăn diện ra sao, họ đi nghỉ bao nhiêu lần, và cả quan hệ của họ với chồng hạnh phúc thế nào. 

5. Tôi tôn trọng sự riêng tư của gia đình tôi hơn

Có những khía cạnh của cuộc sống gia đình mà chồng con tôi có thể không muốn tôi chia sẻ với người ngoài. Và dường như ranh giới riêng tư đó không còn rõ ràng nữa khi mà bạn có ứng dụng facebook trên điện thoại, chỉ bằng cái chỉ tay đơn giản là bạn đã có thể chia sẻ bạn đang ở đâu, với ai, làm gì. 

Không dùng facebook tôi thấy mình làm mẹ tốt hơn
Ảnh minh họa.
 
6. Tôi kiên nhẫn và chú ý đến con nhiều hơn

Ngày trước, tôi rất hay cảm thấy khó chịu khi bị con làm phiền trong lúc đang check facebook. Tôi chẳng tự hào gì khi nói ra điều này. Tuy nhiên giờ đây, tôi chỉ dùng facebook bằng máy tính khi mà các con đang ngủ, hay đi chơi đâu đó.
 
7. Tôi sắp xếp công việc tốt hơn

Tôi đã từng nghĩ rằng facebook giúp tôi nhớ việc cần làm dễ hơn nhờ theo dõi các hoạt động của con trên fanpage của trường. Nhưng khi không có facebook, tôi phải lập kế hoạch, thời gian biểu thực sự và tôi thấy vậy tốt hơn nhiều.
 
8. Tôi có thể giữ liên lạc một cách hiệu quả hơn

Điều này giúp tôi dạy con cái gì mới là quan trọng khi muốn giữ liên lạc với những người con muốn. Trong thời đại kĩ thuật số này, việc đọc mấy câu trạng thái của người ta không hề có nghĩa là một cuộc trò chuyện. Và được trò chuyện "mặt đối mặt" với những người bạn thân về chuyện gia đình cũng là một cách giải tỏa căng thẳng và giúp tôi trở thành một người mẹ tốt hơn.
 
9. Tôi sống thật hơn

Thay vì xem xem trạng thái của mình được bao nhiêu like (lượt yêu thích), bao nhiêu comment (bình luận), tôi có thể dùng thời gian đó để ôm con và nghe con nói "con yêu mẹ" hay "con cảm ơn mẹ", như vậy chẳng phải có ý nghĩa hơn sao?

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.