Tự thú cay đắng của kẻ thứ ba

Mai chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là kẻ thứ ba, nhưng cuối cùng một bước đi sai lầm của Mai đã khiến cô không cách nào quay đầu lại...

Mai chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là kẻ thứ ba, nhưng cuối cùng một bước đi sai lầm của Mai đã khiến cô không cách nào quay đầu lại...

Mai là một phụ nữ vừa ly hôn chồng, không lâu sau, cô lại dính vào một người đàn ông đã có gia đình. Mai biết đây là một chuyện rất đáng xấu hổ, nhưng cô đã trót mang tiếng là kẻ thứ 3 rồi. 

Thời gian đầu, mối quan hệ giữa Mai và Đăng chỉ là bỡn cợt cho vui. Vừa bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mai không có tâm tình để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, đặc biệt là với người đàn ông đã có vợ và con như Đăng. Mai chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là kẻ thứ ba, nhưng cuối cùng một bước đi sai lầm của Mai đã khiến cô không cách nào quay đầu lại, Mai luôn tự dằn vặt chính mình, cô cảm thấy mình đã làm một chuyện thấp hèn và dơ bẩn chính là cướp người đàn ông của kẻ khác.
 
Khi mới quen, Đăng luôn chủ động tiếp cận và muốn lên giường với Mai. Mai đã từ chối anh 3 lần, nhưng đến lần thứ 4, trong cơn say Mai đã ôm chầm lấy Đăng như một kẻ khát tình, sau nhiều cơ duyên gặp gỡ không dứt, cả hai càng quấn lấy nhau không rời. Mối quan hệ giữa Mai và Đăng lúc đầu đơn giản là yêu đương qua đường, nhưng càng ngày Mai càng mê mẩn cơ thể rắn chắc của Đăng, Mai say đắm kĩ thuật lão luyện khi Đăng quấn lấy cô trên giường.
 
Mai bắt đầu nhận ra cô đã đem lòng yêu Đăng thật rồi. Mai dần dần trao trọn trái tim cho Đăng, mỗi lần đi công tác Mai đều mang về chiếc điện thoại đời mới, đổi Ipad cho anh, mua tranh và đồ lưu niệm tặng anh. Ngoài công việc, Đăng có sở thích là rong ruổi trên nhiều cung đường để chụp những tấm ảnh độc và lạ, bởi lo sợ Đăng trèo đèo lội suối nguy hiểm đến tính mạng, Mai đã lặn lội đến những ngôi chùa linh thiêng để xin cho Đăng lá bùa bình an.
 
Yêu đương với Đăng tròn 2 tháng thì ông nội của anh mất. Mai biết rõ ông nội là người mà Đăng kính yêu nhất trên đời, cho nên vào những ngày cuối đời của ông, Đăng luôn túc trực bên giường bệnh. Gần như mỗi ngày, Mai đều gọi điện động viên anh, cô lo sợ anh không chống đỡ nổi mà suy sụp tinh thần. Ngày ông nội của Đăng mất, Mai đang công tác ở nước ngoài, lòng của Mai bất an như có lửa thiêu đốt, cô đã đặt vé để bay về trong đêm, Mai đã đến bên cạnh Đăng, ôm chặt anh, ở bên cạnh anh với danh nghĩa cô bạn thân, điều đó đã khiến Đăng cảm động không nói nên lời.
 
Có lẽ, sự quan tâm đúng lúc của Mai đã đánh động trái tim của Đăng, hoặc Đăng là một người đàn ông đa tình nhưng trái tim của anh đầy ắp sự cô đơn, sau khi chôn cất ông nội, Mai cảm nhận tình cảm Đăng dần cho cô đã tăng theo cấp số nhân. Mai và Đăng bắt đầu lén lút ở bên nhau nhiều hơn, họ cùng nhau đi làm, cùng ăn cơm, cùng tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời trong ngày, Mai đã cùng san sẻ với Đăng những khó khăn trong công việc, cuộc sống, bao gồm cả gia đình nhỏ có vợ và con anh.
 
kẻ thứ ba
Ảnh minh họa
 
Thời khắc đó, Mai đã chìm đắm trong tình yêu, cô không muốn suy nghĩ đến chuyện Đăng đã có gia đình. Đăng cũng thừa nhận với Mai, trước giờ chưa có người phụ nữ nào thấu hiểu và yêu anh sâu đậm như Mai. Đăng muốn Mai sinh con cho anh, như vậy thì cả hai sẽ gắn bó và ở bên nhau cả đời.
 
Mai từng hỏi: “Tại sao anh không yêu thương vợ của mình?”. Đăng thành thật trả lời: "Anh và vợ không hòa hợp khi ở trên giường, vợ của anh là kiểu phụ nữ thành đạt, cô ấy bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm lo cho gia đình, cả hai đã có với nhau đứa con nên anh không cách nào dứt bỏ gia đình". Cuộc hội thoại với chủ đề tưởng chừng như đơn giản này đã lặp lại nhiều lần, dưới sự thuyết phục của Đăng, Mai dần quen và không còn đắn do chuyện anh đã có gia đình.
 
Một hôm, khi Mai trò chuyện với cô bạn thân tên Tuyết, Tuyết đã bộc bạch và ngăn cản Mai nên dừng trước khi sa lầy, Tuyết hiểu và đồng cảm với Mai bởi trước kia cô cũng từng là kẻ thứ 3. Tuyết nói: "Một khi cậu quyết định làm kẻ thứ 3, kết cục đau thương và bi đát nhất cậu sẽ đều hứng trọn". Mai phản bác lại: "Nếu tớ và anh ấy đều yêu nhau thật lòng thì có gì phải sợ? Có gì phải hối hận?".
 
Tuyết cười cay đắng như giải bày tâm sự trong lòng mình: "Cho dù cậu và anh ấy yêu nhau thật lòng, nhưng tình cảm hai người dành cho nhau vẫn là sai trái, cậu và anh ấy chỉ có thể vụng trộm yêu đương trong bóng tối mà thôi. Cậu đang vô tình tổn thương đến người vợ hợp pháp và đứa con của anh ấy. Sau này khi con của cậu lớn lên, cậu có tưởng tượng nổi hậu quả mà đứa trẻ phải gánh chịu không? Nếu nó biết việc làm sai trái của mẹ, nó sẽ nghĩ mẹ nó là người như thế nào? Cậu đã từng nghĩ đến điều này chưa?". Mỗi lần nói của Tuyết như đánh động vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim của Mai. 
 
Kết quả của cuộc ly hôn lần trước chính là quyền nuôi con thuộc về Mai, Mai thường xuyên đi công tác xa nhà nên cô không có thời gian chăm sóc con trai, vì vậy cô đã gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Những lời nói của Tuyết khiến Mai thức tỉnh, làm sao cô có thể để con trai bé bỏng biết cô đang qua lại với người đàn ông đã có gia đình? Làm sao cô có thể nhẫn tâm phá vỡ gia đình của kẻ khác, gia đình của anh cũng có đứa trẻ ngây thơ bằng tuổi với con cô, làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? 
 
Thế là, nhân tiện trong chuyến công tác dài ngày, Mai quyết định cắt đứt luôn mọi liên lạc với Đăng, Mai quyết định ép mình phải buông tay anh. Mai nghĩ có lẽ Đăng chỉ vì cô đơn mà tìm đến cô, chỉ cần hai người có thời gian để bình tâm suy nghĩ lại, mỗi người sẽ trở về đúng với quỹ đạo như trước kia.
 
Thật không ngờ, Đăng quả thật đã yêu Mai rồi, anh bắt chuyến bay đến tận thành phố nơi cô đang công tác, Mai một lần nữa lại ngã gục vào vòng tay ấm áp và sự ngọt ngào của anh. Cả hai lại quấn nhau như chưa từng rời xa. Ngày cuối tuần, Đăng sẽ trở về gia đình bé nhỏ của anh, Mai trở về nhà bố mẹ đẻ thăm con trai của cô, còn lại phần lớn thời gian Mai và Đăng đều ở bên nhau. Họ như đôi vợ chồng mới cưới quấn lấy nhau không rời.
 
Mai biết rõ, cô đã sa lầy thật rồi, hiện giờ cô đang ngất ngây trong hạnh phúc, cô cho phép mình được ích kỷ một lần, ít nhất là trong lúc này, dù sau này con trai cô lớn lên, có thể nó sẽ nghĩ mẹ nó là người mẹ tồi tệ, có thể nó sẽ gánh chịu những lời bêu rếu của người đời vì biết mẹ nó là kẻ thứ 3. Nhưng biết làm sao đây? Cô đã yêu Đăng, cô muốn ở cạnh anh cho thỏa ước nguyện của người đàn bà khát khao được yêu thương.

Theo Trí thức trẻ

kẻ thứ ba

bồ bịch

nhân tình

đàn bà

Vợ Chồng

gia đình

Ly hôn

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.