Mỹ Xuân, Thiên Kim đối mặt mức án cao nhất 10 năm tù

Hoa hậu Nam Mekong 2009 ngoài việc điều hành đường dây bán dâm, còn trực tiếp bán thân. Ngày 27/6, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xử sơ thẩm.

Hoa hậu Nam Mekong 2009 ngoài việc điều hành đường dây bán dâm, còn trực tiếp bán thân. Ngày 27/6, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xử sơ thẩm.

Mới đây, Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can cầm đầu đường dây chăn dắt các ca sĩ, người mẫu bán dâm giá ngàn "đô" bị phanh phui vào đầu tháng 6/2012.

Các bị can bị truy tố với mức hình phạt 3 - 10 năm tù giam về hành vi môi giới mại dâm, gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, ngụ Q.2, TP.HCM, hoa hậu Nam Mekong 2009), Trần Quang Mai (SN 1971, ngụ Q.3), Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985 ngụ Lâm Đồng, tạm trú Q.Phú Nhuận), Nguyễn Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim, SN 1986, ngụ Q.Bình Thạnh) và Lương Quốc Huy (SN 1987, ngụ Bình Thuận). Dự kiến vào ngày 27/6, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Hoa hậu Nam Mekong 2009 Mỹ Xuân.

Kết luận điều tra cho biết, các cá nhân nói trên cầm đầu một đường dây môi giới mua bán dâm khổng lồ. Trong đó Mỹ Xuân được xác định là người có vai trò đáng kể nhất, Xuân cùng Hoa vừa làm gái bán dâm, vừa trực tiếp quản lý và điều hành đường dây.

Hầu hết gái bán dâm tham gia "hội" này đều là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên và những hot girl có chút tên tuổi nên mức giá mỗi lần đi khách được đẩy lên cả ngàn USD. Thậm chí đường dây này còn tổ chức cho gái bán dâm theo khách đi du lịch (sex tour) với giá 2.000 - 2.500 USD/chuyến đi 3 ngày. Số tiền kiếm được, gái bán dâm được hưởng 40 - 60%, số còn lại thuộc về các đối tượng môi giới.

Theo lời khai của Mỹ Xuân, cô đã nhiều lần bán dâm tại các khách sạn cao cấp ở trung tâm TP.HCM hoặc dẫn "đại gia" về căn hộ thuê tại Q.2 để thực hiện quan hệ. Khi mới bước chân vào làng giải trí, Mỹ Xuân bán dâm với giá vài triệu đồng/lần. Nhưng đến năm 2009, sau khi giành được vương miện hoa hậu Nam Mekong, chân dài này nâng giá bán dâm lên hàng ngàn USD/lần.

Khi công việc mua bán dâm đã thuần thục, có nhiều mối khách hàng, để đáp ứng nhu cầu của khách làng chơi, Mỹ Xuân bắt đầu môi giới. Xuân cùng các tú ông, tú bà hình thành đường dây mua bán dâm kín đáo với phương thức hoạt động tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng. Dưới trướng là các đàn em trong làng giải trí của Xuân như ca sĩ Khang Nhã Thy, người mẫu Thư Ngân,… và các chân dài mới chập chững vào nghề. Thậm chí Xuân còn lôi kéo một số nữ sinh viên có nhan sắc tham gia bán dâm kiếm tiền.

Ngoài mối khách làng chơi theo dạng truyền tai, người này giới thiệu người kia, các tú ông, tú bà còn thường xuyên đến các tụ điểm ăn chơi như quán bar, vũ trường để săn... "đại gia". Khi khách có nhu cầu chỉ cần điện thoại cho Mỹ Xuân hoặc các tú ông, tú bà trong đường dây thì sẽ có "chân dài" đến tận nơi phục vụ.

Trưa ngày 2/6/2012, nhận được điện thoại từ 4 vị "đại gia", Trần Quang Mai điều động người mẫu J. P. với giá 1.000 USD, người đẹp Lê Thị Hồng D. với giá 5 triệu đồng đến một khách sạn tại Q.1 để bán dâm. Cùng thời điểm này, Mỹ Xuân cũng điều động 2 người đẹp Nguyễn Thị Minh N. và Lê Thị Y. D. (hoa khôi thời trang) bán dâm cho 2 "đại gia" còn lại với giá 3.000 USD. 

Trong lúc các đối tượng đang "hành sự" thì các trinh sát thuộc đội nghiệp vụ số 5, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang. Từ lời khai của những người bị bắt, cơ quan công an tiến hành bắt giữ các cá nhân cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán dâm ngàn đô này. Sau quá trình điều tra, đến nay Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều vụ môi giới bán dâm khác cũng do các đối tượng trên tổ chức.

Mỹ Xuân thời điểm đăng quang hoa hậu Nam Mekong 2009.

 

Ở thời điểm trước khi đăng quang năm 2009, Võ Thị Mỹ Xuân đã bán dâm với giá vài triệu đồng mỗi lần đi khách.

Không chỉ tự đi khách, Mỹ Xuân còn môi giới cho các đại gia những chân dài trong giới showbiz. Đây cũng là yếu tố cấu thành tội của cựu hoa hậu Nam Mekong.

Mức án mà Mỹ Xuân đang đối mặt rất cao.

Theo Infonet



Căng thẳng vụ Xuân Lan đòi đối chất
Sau khi bị Xuân Lan yêu cầu giải thích vì "phê bình ác ý" về phim "Cái giá của hạnh phúc", nhà phê bình Lê Hồng Lâm có bài viết đáp trả, phân tích nội dung phim mà anh cho là có vấn đề.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.