Bé lớp 1 chết đuối vì vào đội tuyển bơi: Bệnh thành tích?

Sự ra đi của Phương Anh để lại nỗi đau cho bố mẹ cháu và gieo vào lòng nhiều phụ huynh học sinh sự lo âu, ngờ vực.

Sự ra đi của Phương Anh để lại nỗi đau cho bố mẹ cháu và gieo vào lòng nhiều phụ huynh học sinh sự lo âu, ngờ vực.

Hôm 9/11, bé Phương Anh, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trương Văn Hải tử vong sau cú nhảy bất thình lình xuống hồ bơi trong lúc giải thể thao học sinh quận Thủ Đức (TPHCM) đang khai mạc. Sự ra đi của Phương Anh để lại nỗi đau cho bố mẹ cháu và gieo vào lòng nhiều phụ huynh học sinh sự lo âu, ngờ vực.

Bệnh thành tích?

Thông tin ban đầu cho hay, nhà trường đồng ý đưa bé Phương Anh vào đội thi bơi khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh. Bố mẹ cháu không biết con mình tham gia cuộc thi này vì cháu giấu, không đưa bố mẹ giấy thông báo và xác nhận tham dự cuộc thi từ phía phụ huynh. Lý do bé Phương Anh giấu giấy thông báo được cho là vì cháu quá ham thích bơi lội. Ngay hôm khai mạc giải thể thao học sinh quận Thủ Đức, bé Phương Anh đột ngột nhảy xuống hồ bơi, vì không biết bơi và phát hiện muộn, cháu tắt thở trong nỗ lực của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Nhi Đồng 2.
 

Hồ bơi Trung tâm TDTT quận Thủ Đức, nơi xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Đ.B

Tuy thông tin bé Phương Anh tình nguyện đăng ký tham gia đội tuyển bơi lội của trường được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, song vẫn không ngăn được làn sóng giận dữ với đầy nghi vấn từ phía các bậc phụ huynh tại TPHCM. Chị Trần Phương Thùy, một phụ huynh có con đang học lớp 1 ở quận Bình Thạnh bức xúc: “Cho dù là bé tình nguyện nhưng phải có sự phản hồi, xác nhận từ phía phụ huynh chứ? Sao nhà trường có thể lẳng lặng đưa bé vào đội thi bơi khi chỉ tin vào sự giơ tay của một bé gái lớp 1, không hề để ý đến ý kiến phụ huynh? Đã làm được thông báo thì phải chờ phản hồi từ phía phụ huynh chớ, sao có thể chỉ làm thông báo cho có hình thức mà không quan tâm thông báo đến tay ai?”.

Với chị Lê Thị Xuyến (ở quận 3), sự bức xúc xuất phát từ tâm khảm người phụ nữ có con cùng học lớp 1 tương tự bé Phương Anh: “Thương con tôi bao nhiêu, tôi càng thương mẹ bé Phương Anh bấy nhiêu. Có làm cha mẹ mới hiểu nỗi lòng cha mẹ mà. Chắc là chị ấy đau đớn biết nhường nào. Sao chỉ vì một cuộc thi mà người ta có thể tắc trách đến độ đồng ý cho một bé gái ở thành thị tham gia thi bơi? Một bé gái 6 tuổi bảo là biết bơi mà người ta cũng tin được. Thiệt là không hiểu nổi”.

Anh Lê Thành Sơn, một phụ huynh có con học lớp 1 ở quận Phú Nhuận thì nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác: “Hội thi, hội thao, phong trào... chỗ nào cũng cần thành tích cả. Tham dự có giải cũng là thành tích, tham dự đủ về số lượng cũng là thành tích. Có lẽ người ta bị thành tích che mờ cả nghiệp vụ chuyên môn, đến độ một người bình thường không có chuyên môn nghiệp vụ gì về giáo dục cũng nhận ra, nhưng họ lại không nhận ra. Truyền thông đưa tin, bố mẹ cháu Phương Anh có nói rằng do họ quản lý cháu chặt quá nên cháu không dám thông báo vì sợ ngăn cấm. Có lẽ chúng tôi cần quản lý con mình chặt hơn nữa, nhất cử nhất động luôn. Ai mà biết các cháu nghĩ gì, làm gì?”.

Bệnh “câu giờ”?

Trong khi các phụ huynh đang bức xúc, nghi vấn, lo lắng... thì các bên liên quan lại im lặng. Ngay khi xảy ra sự việc, giới truyền thông TPHCM quan tâm vụ việc đã không thể liên hệ được với giới chức có trách nhiệm. Sáng 13/11, chúng tôi cùng nhiều đồng nghiệp liên hệ đến Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trương Văn Hải, Ban Giám đốc Trung tâm TDTT quận Thủ Đức và Phòng Giáo dục quận Thủ Đức để có câu trả lời thỏa đáng, xoa dịu nỗi bức xúc của các bậc phụ huynh ở TPHCM, song đành chịu vì lý do các đơn vị trên “bận họp”?.

Chúng tôi cố gắng liên hệ với Ban quản lý hồ bơi tại Trung tâm TDTT quận Thủ Đức (một đơn vị hợp tác giữa Công ty kinh doanh phát triển nhà Thủ Đức và Trung tâm) theo mô hình xã hội hóa - nhằm làm rõ vấn đề vé bơi lội tại đây có được bảo hiểm hay không? Tuy nhiên, chẳng những không gặp được người có trách nhiệm mà chúng tôi còn phải nhận nhiều lời lẽ không hay bởi một người đàn ông tự nhận là “trực tiếp quán xuyến hồ bơi và có mặt hôm xảy ra vụ việc mà còn không thấy gì, thì mấy ông bà kia biết gì mà nói”.

Trong một xã hội hiện đại và phát triển cao, theo cách mà TPHCM luôn tự nhìn nhận, đối với sự việc không ai mong muốn nhưng đã lỡ xảy ra, cụ thể là trường hợp bé gái lớp 1 Phương Anh tử nạn, những người có trách nhiệm đã không có lối hành xử “hiện đại và phát triển cao”. Về nguyên tắc, đối với sự việc có sức lan tỏa lớn và ảnh hưởng rộng đến cộng đồng, những người có trách nhiệm phải nhanh chóng có thông tin chính thức nhằm hạn chế những tin đồn gia tăng theo vệt dầu loang, sau đó tiến đến xử lý triệt để. Tuy nhiên, sự việc của bé gái lớp 1 Phương Anh dường như đang được xử lý theo hướng “câu giờ”, với sự né tránh của các đơn vị liên quan.

 Theo GĐ&XH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.