- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đỗ Nhật Nam từng chán nản không muốn làm bạn với cha mẹ
Trong buổi giao lưu ra mắt bộ sách "Trọn một vòng yêu thương", thần đồng Đỗ Nhật Nam đã chia sẻ câu chuyện trở thành một người bạn thân của cha mẹ.
Trong buổi giao lưu ra mắt bộ sách "Trọn
một vòng yêu thương", thần đồng Đỗ Nhật Nam đã chia sẻ câu chuyện trở
thành một người bạn thân của cha mẹ.
Cậu bé Đỗ Nhật Nam không chỉ nổi tiếng với
tài nói tiếng Anh như gió, hùng biện giỏi, dịch giả tài năng mà còn có
khả năng làm thơ hay, sâu sắc.
Với những thành tích đáng ngưỡng mộ, Đỗ Nhật Nam đã được Tổng thống
Obama gửi thư chúc mừng trong thời gian tại trường Saint Paul The
Apostle, bang Texas, Hoa Kỳ.
Thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ câu chuyện về gia đình, bản thân sáng 27/6 |
Nam chia sẻ ngay từ nhỏ, mẹ Điệp đã truyền dạy để Nam có một tâm hồn
giàu cảm xúc, biết yêu thương cuộc sống, yêu thương mọi người. Vì vậy,
hiện nay Nam sáng tác nhiều những bài thơ để chia sẻ tình cảm với bố mẹ,
ông bà, bạn bè...
Chàng trai này luôn nghĩ mình là người bạn của bố mẹ. "Bất kỳ đứa trẻ ở lứa tuổi nào cũng mong muốn trở thành bạn của bố mẹ", Đỗ Nhật Nam nói.
Chàng trai này tâm sự trong công cuộc trở thành bạn lúc đầu là phải tìm hiểu nhau, đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc với nhau.
"Phải biết điểm yếu, điểm mạnh của nhau. Tiếp theo là tìm cách để có thể hiểu nhau một cách tuyệt với nhất. Nam phải hiểu được những gì bố mẹ thích hay không thích. Trong quá trình tìm hiểu nhau nhiều khi cũng có những sự bất đồng, nhiều lúc thấy khó khăn, chán nản không muốn làm bạn nữa", chàng trai Đỗ Nhật Nam chia sẻ. Nam kể trong quá trình làm bạn với cha mẹ, nhiều lúc Nam làm những việc khiến bố mẹ buồn và bố mẹ cũng làm những việc khiến chàng trai này phải buồn. Tuy vậy, để duy trì tình bạn giữa cha mẹ và con cái thì cần phải có sự thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau.
"Khi có sự hiểu biết lẫn nhau thì phải có sự tha lỗi cho nhau", Đỗ Nhật Nam nói.
Chàng trai này luôn nghĩ mình là người bạn của bố mẹ. "Bất kỳ đứa trẻ ở lứa tuổi nào cũng mong muốn trở thành bạn của bố mẹ", Đỗ Nhật Nam nói.
Chàng trai này tâm sự trong công cuộc trở thành bạn lúc đầu là phải tìm hiểu nhau, đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc với nhau.
"Phải biết điểm yếu, điểm mạnh của nhau. Tiếp theo là tìm cách để có thể hiểu nhau một cách tuyệt với nhất. Nam phải hiểu được những gì bố mẹ thích hay không thích. Trong quá trình tìm hiểu nhau nhiều khi cũng có những sự bất đồng, nhiều lúc thấy khó khăn, chán nản không muốn làm bạn nữa", chàng trai Đỗ Nhật Nam chia sẻ. Nam kể trong quá trình làm bạn với cha mẹ, nhiều lúc Nam làm những việc khiến bố mẹ buồn và bố mẹ cũng làm những việc khiến chàng trai này phải buồn. Tuy vậy, để duy trì tình bạn giữa cha mẹ và con cái thì cần phải có sự thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau.
"Khi có sự hiểu biết lẫn nhau thì phải có sự tha lỗi cho nhau", Đỗ Nhật Nam nói.
Vì vậy, mỗi khi bố mẹ giận, Nam có thể mua một món quà nhỏ, hay nghĩ ra một ca khúc, một bài thơ dành tặng.
"Khi mẹ giận, Nam hay viết một ca khúc bằng tiếng Anh, tổng hợp giai điệu của nhiều bài hát lại với nhau để làm thành một ca khúc cho mẹ. Chỉ một việc nhỏ cũng có thể gắn kết thêm tình cảm để trọn một vòng yêu thương với các thành viên trong gia đình", chàng trai Đỗ Nhật Nam bật mí.
Nam tự nhủ "Nếu mà nước mắt chảy xuôi mà tại sao không chảy ngược". Vì vậy, Nam cho rằng thay vì con cái luôn đòi hỏi rất nhiều thứ từ bố mẹ thì cũng cần nghĩ bố mẹ muốn gì từ mình, muốn mình làm như thế nào. Bây giờ Nam cảm thấy rất tuyệt vời khi đã là bạn của bố mẹ.
Khi đã trở thành bạn, bố mẹ sẽ không ngần ngại chia sẻ những tình cảm, cảm xúc và Nam cũng không ngại ngần chia sẻ chuyện riêng tư của bản thân với bố mẹ.
"Bậy giờ, bố mẹ và Nam đều xem nhau là những người bạn thân và tình cảm gia đình càng gắn kết", Đỗ Nhật Nam vui vẻ chia sẻ.
"Khi mẹ giận, Nam hay viết một ca khúc bằng tiếng Anh, tổng hợp giai điệu của nhiều bài hát lại với nhau để làm thành một ca khúc cho mẹ. Chỉ một việc nhỏ cũng có thể gắn kết thêm tình cảm để trọn một vòng yêu thương với các thành viên trong gia đình", chàng trai Đỗ Nhật Nam bật mí.
Nam tự nhủ "Nếu mà nước mắt chảy xuôi mà tại sao không chảy ngược". Vì vậy, Nam cho rằng thay vì con cái luôn đòi hỏi rất nhiều thứ từ bố mẹ thì cũng cần nghĩ bố mẹ muốn gì từ mình, muốn mình làm như thế nào. Bây giờ Nam cảm thấy rất tuyệt vời khi đã là bạn của bố mẹ.
Khi đã trở thành bạn, bố mẹ sẽ không ngần ngại chia sẻ những tình cảm, cảm xúc và Nam cũng không ngại ngần chia sẻ chuyện riêng tư của bản thân với bố mẹ.
"Bậy giờ, bố mẹ và Nam đều xem nhau là những người bạn thân và tình cảm gia đình càng gắn kết", Đỗ Nhật Nam vui vẻ chia sẻ.
TS Đỗ Mạnh Hùng (Nhà sách Thái Hà) tặng quà cho gia đình Đỗ Nhật Nam . |
Nam cho rằng việc tự lập về cảm xúc vô cùng quan trọng. "Nếu không tự
lập về cảm xúc sẽ dễ cuốn vào những vòng xoáy cám dỗ, không thể kiểm
soát được bản thân mình. Nam luôn kìm nén nỗi nhớ nhà hay những cám dỗ
bằng việc mình yêu thích như làm thơ thể hiện tình cảm với bố mẹ, chụp
ảnh hay làm những việc cảm thấy tâm đắc, để mình luôn luôn có một sở
thích, có đam mê riêng để không bao giờ bị những cám dỗ rủ rê".
Đam mê và nghị lực là hai yếu tố rất quan trọng. Nghị lực để vượt qua
cám dỗ, còn nếu cuộc sống không có đam mê thì sẽ không phải là cuộc
sống, sẽ không hướng được lối đi nào.
Trước đây, Nam mơ ước muốn trở thành Tổng thống, có lúc muốn thành Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao, diễn giả, nhà sinh vật học. Nhưng hiện tại Nam có
ước mơ là trở thành nhà vật lý học để có thể nghiên cứu về thế giới, về vũ trụ xung quanh mình.
Khi du học tại Mỹ, Nam mong muốn hòa nhập với nền văn hóa, giáo dục
nước Mỹ. Nam nghĩ rằng những mục tiêu đó đã đạt được và mục tiêu tiếp
theo của năm học sẽ tiếp tục thành công để có thể truyền cảm hứng cho
mọi người.
Theo Phạm Thịnh - Lưu Ly/VTC News
-
Giáo dục3 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục7 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục7 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục10 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.