- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Họp lớp, tôi thoải mái vì không có chữ "sĩ" dán trên người
"Tôi thật sự thấy thoải mái, mỗi khi về họp lớp mà không hề ngại ngùng, tự ti khi mình chẳng có chữ “sĩ” nào dán trên người...." Chị Nguyễn Thu Hương (cựu SV Trường ĐH Luật Hà Nội) chia sẻ.
Chị Nguyễn Thu Hương thuộc thế hệ 7x, là cựu sinh viên Khóa 15 (Trường ĐH Luật Hà Nội - niên khóa 1990 - 1995). Đọc loạt bài về chủ đề họp lớp, tôi cũng xin chia sẻ với các bạn đọc cảm nhận của bản thân...
Hội khóa nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường |
Lớp chúng tôi có hơn 80 bạn, trong đó quá nửa là sinh viên các tỉnh, còn lại là các bạn ở Hà Nội. Khoảng 10 năm đầu tiên sau khi ra trường, lớp chúng tôi ít tổ chức họp. Có lẽ đây là khoảng thời gian các bạn ổn định công tác, phấn đấu sự nghiệp, rồi lo việc gia đình, con cái...
Trong thời gian đó, ban liên lạc của lớp cũng tổ chức một số buổi họp mặt, nhưng chủ yếu chỉ các bạn ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận về dự được.
Các buổi họp lớp hàng năm được tổ chức vào tháng 5. Sau 10 năm, đa số các bạn đã thành đạt và rảnh rang hơn nên chúng tôi tổ chức họp lớp được nhiều hơn.
Thông thường mỗi năm tổ chức một lần tại Hà Nội, ban liên lạc sẽ thông báo và bạn nào có thể thu xếp về dự được thì đăng ký. Vào những năm kỷ niệm chẵn 10 – 15 – 20 năm ngày ra trường, chúng tôi tổ chức quy mô và bài bản hơn.
Tháng 5 mới đây, ban liên lạc lớp chúng tôi bàn bạc với các lớp khác cùng khóa tổ chức một buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường thật là ý nghĩa... Ban tổ chức đã liên hệ với ban giám hiệu nhà trường để thống nhất thời gian tổ chức và mời ban giám hiệu, các thầy cô giáo cũ (cả những thầy cô đương nhiệm và đã nghỉ hưu) tới dự.
Trước khi tổ chức buổi họp khóa thì các lớp tổ chức họp riêng lớp mình. Ban liên lạc chủ yếu là các bạn thuộc ban cán sự lớp cũ, đang công tác và sinh sống tại Hà Nội nên khâu chuẩn bị tổ chức rất chu đáo...
Lớp chúng tôi gặp lại cũng đa sắc mầu, những bạn được giữ lại trường làm giảng viên giờ đều đã là tiến sĩ. Một số bạn giữ chức vụ khá cao ở các bộ, ngành... từ trung ương đến địa phương. Một số khác làm giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn, công ty, kinh tế thuộc hàng rất khá giả.
Cũng có những bạn chỉ làm công chức, viên chức bình thường hoặc kinh doanh tự do, kinh tế bình thường. Có gia đình hạnh phúc tuyệt vời, nhưng cũng có cả những cảnh đời bất hạnh, thậm chí có những người can án phải vào tù...
Mặc dù vậy, khi gặp lại nhau chúng tôi đều hồ hởi, tay bắt mặt mừng mà không có ranh giới giầu-nghèo, sang-hèn cản trở. Mỗi lần gặp nhau, ngoài việc thăm hỏi chia sẻ về cuộc sống hiện tại còn biết bao câu chuyện thời sinh viên 5 năm khổ ải ùa về.
Họp lớp Luật Kinh tế nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường |
Xem clip về chặng đường 20 năm đã qua, nhắc đến những đứa không còn được dự họp lớp nữa, ai nấy mắt đều rưng rưng...
Còn về chi phí, ban liên lạc đã tính toán ra một khoản cố định mỗi người phải đóng góp, ai có điều kiện thì tự nguyện ủng hộ thêm. Ngoài chi phí phục vụ buổi gặp mặt, chúng tôi thống nhất trích một khoản để tặng quỹ Sinh viên nghèo vượt khó của nhà trường và thăm hỏi những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi người đều nhất trí cao.
Với chúng tôi, buổi hợp lớp thật sự là món quà tinh thần đối với mỗi người chứ không là nỗi sợ như một số bạn đã viết lên. Không phải là sàn diễn cho bọn nhà giầu “chém gió”; Cũng chẳng có chuyện “hậu họp lớp có bạn dẫn nhau ra tòa”; Cũng chẳng có ai bị vay mượn nhờ vả, làm khó gì cả...
Còn chuyện các bạn có làm ăn, liên kết hay giúp đỡ nhau được việc này, việc khác là do mỗi quan hệ riêng của mỗi người, không làm ảnh hưởng gì đến hòa khí chung của lớp, mọi người đều vui vẻ khi quay lại mái nhà chung.
Tôi thật sự thấy thoải mái, mỗi khi về họp lớp mà không hề ngại ngùng, tự ti khi mình chẳng có chữ “sĩ” nào dán trên người....
Và các bạn của tôi cũng vậy - chính điều đó đã góp phần tạo nên không khí vui vẻ và sự thành công của những buổi họp lớp.
-
Giáo dục4 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục8 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục12 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục12 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục15 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.