Lần đầu tiên một học sinh dân tộc Bru Vân Kiều thi đậu vào ngành Công an

Người dân tộc Bru Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đang rất tự hào và vui mừng khi lần đầu tiên một học sinh là con em của bản làng thi đậu vào ngành Công an.

Theo ông Hoàng Trọng Đức, học sinh vừa đậu vào là em Hồ Văn Minh, con của ông Hồ Văn Trường (SN 1981) và bà Hồ Thị Bé (SN 1985), ở bản Rìn Rìn. Em Minh là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em.

Lần đầu tiên một học sinh dân tộc Bru Vân Kiều thi đậu vào ngành Công an-1

Em Hồ Văn Minh, niềm tự hào của tộc người Bru Vân Kiều,

Xã Trường Sơn hiện có hơn 5.300 nhân khẩu, trong đó dân tộc Bru Vân Kiều chiếm khoảng 60% dân số của xã này. Hằng năm, xã Trường Sơn cũng có các em đậu tốt nghiệp PTTH, tuy nhiên đa số là đi học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động.

Em Hồ Văn Minh đã thi đậu vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Điều khiến người Bru Vân Kiều tự hào, là bản Rìn Rìn, nơi gia đình em Minh sinh sống còn rất khó khăn, chưa có điện sáng và sóng điện thoại cũng chưa có.

Lần đầu tiên một học sinh dân tộc Bru Vân Kiều thi đậu vào ngành Công an-2

Em Minh trong bộ quân phục Công an.

Việc em Minh thi đậu vào ngành Công an đạt 27 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) là một sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của bản thân và gia đình em.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/lan-dau-tien-mot-hoc-sinh-dan-toc-bru-van-kieu-thi-dau-vao-nganh-cong-an-post1676627.tpo

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.