- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà trường hay cái chợ?
Đầu năm học mới, cùng với hàng chục khoản đóng góp cho nhà trường, các bậc phụ huynh cũng phải tham gia mua hàng loạt sản phẩm do nhà trường “kết hợp với doanh nghiệp” bán cho học sinh.
Đầu năm học mới, cùng với hàng chục khoản đóng góp cho nhà trường, các bậc phụ huynh cũng phải tham gia mua hàng loạt sản phẩm do nhà trường “kết hợp với doanh nghiệp” bán cho học sinh. Nhiều người có cảm giác, trường học đang trở thành một “thị trường tiêu thụ” béo bở cho không ít doanh nghiệp.
Học sinh ngày càng phải “mua” nhiều
Mỗi trường với hàng nghìn học sinh sẽ là một thị trường béo bở cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Sự “vào cuộc” và kết hợp của các doanh nghiệp này với nhà trường khiến cho trường học giống như một cái chợ và người mua chỉ được phép mua hàng.
Đầu tiên là tiền đồng phục. Hầu như toàn bộ các trường phổ thông đều thực hiện may áo đồng phục cho học sinh. Thực ra, đồng phục học sinh là một trong những yếu tố giúp trường học đẹp hơn. Tuy nhiên, đồng phục trong nhà trường hiện nay thường có mẫu mã khá xấu, may khá ẩu và chất lượng vải nilon khá nóng và bí. Thêm vào đó, số đo không thực sự chuẩn khiến không ít học sinh mặc đồng phục lại tạo cảm giác lôi thôi.
Dù vậy, học sinh vẫn phải mua đồng phục một cách “vô điều kiện”. Giá mỗi bộ đồng phục cũng đắt hơn hàng chục nghìn đồng so với giá cả thị trường.
Ngoài đồng phục, vở ghi cũng đang trở thành một mặt hàng thu hút được nhiều trường tham gia. Với lý do để nhà trường “thống nhất một loại vở”, không ít trường học “bán” vở ghi có in hình ảnh nhà trường cho học sinh. Tất nhiên, giá các cuốn vở ghi này thường đắt hơn giá thị trường từ 500 đến 1.500 đồng.
Một trong những món hàng nữa mà học sinh “bắt buộc phải có” là vở bài tập. Đây là những cuốn sách in lại (cùng với gợi ý làm bài) các bài tập trong sách giáo khoa. Thực chất, cuốn Vở bài tập này không có nhiều tác động tích cực cho việc học. Tuy nhiên, rất nhiều trường học vẫn bắt buộc học sinh phải mua. Điều đáng nói là, trong khi mua ở ngoài thị trường, phụ huynh có thể được giảm 20 – 40% so với giá bìa thì mua trong trường học, phụ huynh buộc phải trả 100% giá bìa.
Ngoài ra, học sinh cũng trở thành “đối tượng tiếp thị” của không ít sản phẩm khác như: Bảo hiểm thân thể, thước kẻ, bút,…. Không chỉ thế, các đợt thi kiểm định chất lượng, thi kiểm tra chất lượng học kỳ,…các em học sinh cũng phải đóng khoản tiền đề thi từ 10 đến 20 nghìn đồng.
Gánh nặng càng thêm…nặng
Điều thú vị là, các khoản mua bán trong nhà trường thường “đắt” hơn so với thị trường. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh vẫn phải “ngậm ngùi” chấp nhận mua cho con em mình. Sự chấp nhận một cách vô điều kiện ấy khiến cho tình trạng buôn bán trong trường học ngày càng gia tăng.
Sự gia tăng của các mặt hàng như vở bài tập, vở ghi, áo đồng phục,… tạo thêm gánh nặng kinh tế khá lớn cho các bậc phụ huynh nghèo. Đặc biệt là những phụ huynh ở nông thôn. Nó khiến cho việc lo khoản tiền đầu năm học trở thành nỗi ám ảnh của không ít người.
Bên cạnh đó, các khoản thu đầu năm này cũng biến giáo viên chủ nhiệm trở thành “người bán hàng độc đoán”. Không chỉ vậy, mỗi giáo viên chủ nhiệm lại trở thành một “nhân viên thu nợ” mẫn cán khi các khoản thu trở thành một tiêu chí đánh giá thi đua.
Rõ ràng, việc lạm dụng để bán các sản phẩm như vở ghi, vở bài tập, áo đồng phục…trong nhà trường đang biến trường học trở thành một “cái chợ độc quyền”. Nó độc quyền ở chỗ: Người mua (học sinh) không được phép từ chối vì “phong trào chung của nhà trường”. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nhà trường, hình ảnh của các thầy cô giáo trong mắt học sinh, phụ huynh học sinh.
Đã đến lúc, các cơ quan quản lý giáo dục cần vào cuộc để chấn chỉnh việc “mua – bán” đang diễn ra khá phổ biến trong trường học. Chấm dứt tình trạng kinh doanh trong trường học sẽ tạo điều kiện để xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho học sinh.
Học sinh ngày càng phải “mua” nhiều
Mỗi trường với hàng nghìn học sinh sẽ là một thị trường béo bở cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Sự “vào cuộc” và kết hợp của các doanh nghiệp này với nhà trường khiến cho trường học giống như một cái chợ và người mua chỉ được phép mua hàng.
Đồng phục học sinh thường có chất lượng kém nhưng lại có giá trên trời
Đầu tiên là tiền đồng phục. Hầu như toàn bộ các trường phổ thông đều thực hiện may áo đồng phục cho học sinh. Thực ra, đồng phục học sinh là một trong những yếu tố giúp trường học đẹp hơn. Tuy nhiên, đồng phục trong nhà trường hiện nay thường có mẫu mã khá xấu, may khá ẩu và chất lượng vải nilon khá nóng và bí. Thêm vào đó, số đo không thực sự chuẩn khiến không ít học sinh mặc đồng phục lại tạo cảm giác lôi thôi.
Dù vậy, học sinh vẫn phải mua đồng phục một cách “vô điều kiện”. Giá mỗi bộ đồng phục cũng đắt hơn hàng chục nghìn đồng so với giá cả thị trường.
Ngoài đồng phục, vở ghi cũng đang trở thành một mặt hàng thu hút được nhiều trường tham gia. Với lý do để nhà trường “thống nhất một loại vở”, không ít trường học “bán” vở ghi có in hình ảnh nhà trường cho học sinh. Tất nhiên, giá các cuốn vở ghi này thường đắt hơn giá thị trường từ 500 đến 1.500 đồng.
Những cuốn vở ghi có in hình nhà trường được bán với giá "cắt cổ" cho học sinh
Những cuốn vở bài tập này thực chất không phát huy hiệu quả trong trường học nhưng lại luôn được bán với 100% giá bìa
Gánh nặng càng thêm…nặng
Điều thú vị là, các khoản mua bán trong nhà trường thường “đắt” hơn so với thị trường. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh vẫn phải “ngậm ngùi” chấp nhận mua cho con em mình. Sự chấp nhận một cách vô điều kiện ấy khiến cho tình trạng buôn bán trong trường học ngày càng gia tăng.
Sự gia tăng của các mặt hàng như vở bài tập, vở ghi, áo đồng phục,… tạo thêm gánh nặng kinh tế khá lớn cho các bậc phụ huynh nghèo. Đặc biệt là những phụ huynh ở nông thôn. Nó khiến cho việc lo khoản tiền đầu năm học trở thành nỗi ám ảnh của không ít người.
Phụ huynh học sinh vì nhiều lý do nên thường chấp nhận việc mua bán với giá "trên trời" trong các trường học
Rõ ràng, việc lạm dụng để bán các sản phẩm như vở ghi, vở bài tập, áo đồng phục…trong nhà trường đang biến trường học trở thành một “cái chợ độc quyền”. Nó độc quyền ở chỗ: Người mua (học sinh) không được phép từ chối vì “phong trào chung của nhà trường”. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nhà trường, hình ảnh của các thầy cô giáo trong mắt học sinh, phụ huynh học sinh.
Đã đến lúc, các cơ quan quản lý giáo dục cần vào cuộc để chấn chỉnh việc “mua – bán” đang diễn ra khá phổ biến trong trường học. Chấm dứt tình trạng kinh doanh trong trường học sẽ tạo điều kiện để xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho học sinh.
Quốc Khánh/VietNamNet
-
Giáo dục6 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục10 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục14 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục15 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục17 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.