Sau 1 tháng đi học, bé trai 3 tuổi ở Quảng Trị bỗng dưng biết đọc chữ và số

Đó là cháu Hồ Mạnh Anh (SN 2015), con anh Hồ Văn Trình (SN 1985) và chị Hồ Thị La Me (SN 1987) là người dân tộc Vân Kiều sống ở bản Hồ

Đó là cháu Hồ Mạnh Anh (SN 2015), con anh Hồ Văn Trình (SN 1985) và chị Hồ Thị La Me (SN 1987) là người dân tộc Vân Kiều sống ở bản Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Bố cháu Mạnh Anh là anh Hồ Văn Trình kể, tháng 9/2018 cháu Anh đi học lớp mẫu giáo bé ở điểm Trường Mầm non bản Hồ. Một tháng sau, anh bất ngờ phát hiện con trai mình biết đọc chữ và đọc số.

Sau 1 tháng đi học, bé trai 3 tuổi ở Quảng Trị bỗng dưng biết đọc chữ và số-1

Cháu Hồ Mạnh Anh mới 3 tuổi đã biết đọc chữ và số. Ảnh: H.Thơ

Chúng tôi kiểm tra thực tế bằng cách chọn sách, báo, tờ tiền bất ngờ để thử thì cháu Mạnh Anh vẫn đọc được chữ và số vanh vách. Song do chưa nói sõi tiếng Việt, và người đồng bào dân tộc ít người Vân Kiều có thói quen đọc chữ không có dấu nên tiếng đọc của cháu bé dẫu đúng nhưng chưa được rõ lắm.

“Tôi chỉ học đến lớp 2, còn vợ thì mù chữ nên không có điều kiện bày vẽ cho con. Bỗng dưng con biết chữ, cả nhà vui cái bụng lắm!”, bố Mạnh Anh nói.

"Giáo viên ở trường mới chỉ dạy chữ cái cho Mạnh Anh song bất ngờ cháu đọc được, đây là điều khiến chúng tôi và nhiều người rất vui mừng", cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên điểm trường mầm non bản Hồ cho hay.

Theo Tiền Phong


đọc chữ

đi học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.