- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vác bụng bầu, bế con 4 tháng tuổi... đi thi đại học
Dù có bầu, có con nhỏ hay bị bệnh, những nữ thí sinh này vẫn quyết vượt qua khó khăn để dự kỳ thi Đại Học với mong muốn thực hiện ước mơ của mình.
Có bầu 6 tháng vẫn thi đại học
Hình ảnh một cô gái trẻ với bụng bầu khá to đến tham gia thi Đại Học đã khiến nhiều phụ huynh và thí sinh tại hội đồng thi trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phải để ý. Thí sinh này tên là Bùi Thị Thắm, năm nay 22 tuổi, nhà ở Hóc Môn (TP.HCM). Thắm đã lập gia đình và hiện đang mang bầu tháng thứ 6.
Thắm cho biết đây là lần thứ ba cô thi Đại học. Dù không đỗ trong hai lần trước nhưng do đam mê cộng với được gia đình và chồng ủng hộ, giúp đỡ, cô gái này vẫn quyết định thi thêm một lần nữa. Được biết, Thắm đăng ký dự thi vào ngành Thiết kế tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật.
Khoảng cách từ Hóc Môn lên quận Thủ Đức (nơi Thắm thi) là khá xa nhưng để cổ vũ cho vợ nên vào các ngày thi cũng như các buổi tập trung, chồng Thắm đều dậy sớm, đích thân chở vợ đi.
Thí sinh mang theo con nhỏ 4 tháng tuổi
Thí sinh đặc biệt này là Ksor H’Đuynh (20 tuổi, dân tộc Jrai, ở thôn Play Pa, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). H’Đuynh cùng mẹ, dì và em gái khăn gói xuống TP. Quy Nhơn dự thi đại học với đứa con gái nhỏ vừa tròn 4 tháng.
Học xong lớp 12 tại trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, H’Đuynh phải nghỉ học rồi lấy chồng. Sau khi có bầu và trở về nhà mẹ đẻ chờ đến kì sinh nở, H' Đuynh bỗng có nguyện vọng học ôn và thi đại học lại để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình. Được chồng và cả ba mẹ hai bên ủng hộ, H’Đuynh phải vượt qua khó khăn của bà mẹ trẻ nuôi con mọn để tự ôn tập kiến thức ở nhà.
Gần đến ngày thi, mẹ của H' Đuynh là chị Ksor - H’Phet đã sắp xếp mọi công việc nhà, chuẩn bị ít tiền làm lộ phí cho con và cháu cùng xuống TP Quy Nhơn dự thi. H’Đuynh dự thi khối A, ngành Giáo dục tiểu học, trường ĐH Quy Nhơn.
Cô bé cao 1,25m đi thi đại học
Sáng 5/7, tại Hội đồng thi trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), hàng trăm người xúc động khi chứng kiến hai mẹ con “nhí” dìu dắt nhau đi thi. Đó là thí sinh Võ Thị Thanh Thảo trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điều đáng nói, Thảo chỉ cao 1,25 mét, còn chị Trần Thị Liên - mẹ Thảo chỉ cao 1,2 mét. Và cả hai mẹ con đều bị bệnh xương thủy tinh.
Thảo bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ nhưng mãi đến năm lớp 9, khi bị tai nạn gãy tay, gãy chân phải vào viện cấp cứu, bệnh tình của Thảo mới được phát hiện. Biết mình bị bệnh nhưng Thanh Thảo vẫn không chịu đầu hàng số phận. Em cố gắng học chữ và theo đuổi niềm đam mê vẽ của mình. Ước mơ của em là trở thành một họa sĩ giỏi.
Để thực hiện ước mơ của mình, năm nay Thảo đăng ký thi vào chuyên ngành Kiến trúc - Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đưa Thảo từ Kon Tum về Đà Nẵng dự thi chỉ bằng vài trăm ngàn đi vay để con thỏa ước nguyện, chị Liên vô cùng trăn trở bởi nếu Thảo có đậu, chị cũng không biết kiếm tiền đâu cho con đi học.
"Tí hon" da cam kiên trì với giấc mơ
Là nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, Hồ Thị Út Lan chỉ cao 1,15m, nặng gần 40 kg và bị tật ở chân nên việc đi lại của cô gặp khá nhiều khó khăn. Đây là năm thứ 2, Út Lan (19 tuổi, trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) dự thi vào Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, Út Lan đăng ký thi khối A vào nhưng chỉ được 14 điểm. Không nản lòng, năm nay cô lại thi tiếp với mơ ước được đi học, được mở mang kiến thức để có một tương lai tươi sáng hơn. Suốt 3 năm học phổ thông, dù nhà cách trường khá xa nhưng hàng ngày Lan đều tự đón xe buýt tới trường học.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục3 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục7 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục8 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục10 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.