- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì sao nhiều học sinh ở phố nhà giàu Gangnam tự tử?
Ở khu phố Gangnam đắt đỏ bậc nhất thế giới nói riêng và Hàn Quốc nói chung, tỷ lệ học sinh tự tử vì áp lực học hành hiện đang ở mức báo động.
Ở khu phố Gangnam đắt đỏ bậc nhất thế
giới nói riêng và Hàn Quốc nói chung, tỷ lệ học sinh tự tử vì áp lực học
hành hiện đang ở mức báo động.
Hàn Quốc là đất nước có nền công nghiệp giáo dục tư nhân cực lớn với tổng doanh thu lên đến 2 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian học lên tới 15 tiếng mỗi ngày cộng với áp lực đỗ đạt đang khiến các nhà chức trách giật mình nhìn lại bởi nó đã gây ra quá nhiều các vụ học sinh tự tử một cách thương tâm.
Hãng thông tấn Journeyman Pictures đã làm một phóng sự nhỏ phỏng vấn học sinh, phụ huynh và cả thầy cô giáo ở khu phố nhà giàu Gangnam của xứ kim chi để tìm hiểu rõ hơn thực trạng này.
Mở đầu phóng sự là một loạt những hình ảnh về cuộc sống sôi động nhưng cũng không kém phần xa hoa ở Gangnam, nơi nổi tiếng cả thế giới về độ ăn chơi cũng như sự nổi tiếng của các ngôi sao thần tượng K-pop. Tuy nhiên, khi nhìn vào các lớp học, người ta sẽ phải giật mình khi thấy các em học sinh đến trường trong tình trạng kiệt sức, vật vờ.
Với các bậc phụ huynh sống ở đây, thất bại không phải là một sự lựa chọn và sự phát triển bùng nổ của đất nước bắt buộc các em phải chịu đựng áp lực.
Ghé thăm vào một gia đình sống ở khu Gangnam với cô học trò Kim So Hee Jung, một học sinh năm cuối của trường phổ thông tốt nhất Hàn Quốc. Mục tiêu của cô bé là phải vào được trường đại học thuộc hàng top của nước này.
Ở đây, tất cả các kỳ thi đều được đánh giá nghiêm túc và áp dụng các quy chuẩn quốc tế. Chính vì lẽ đó nên học sinh thường phải học tập rất rất chăm chỉ. Trung bình, mỗi em phải làm việc đầu óc liên tục 15 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Một ngày của cô bé Hee Jung bắt đầu vào khoảng 7h30 sáng trong khi đêm hôm trước em đã phải thức đến tận nửa đêm để hoàn thành bài tập. Cô bé luôn nằm trong top 5 học sinh xuất sắc nhất lớp.
“Cháu muốn được vào trường đại học tốt nên đã cố gắng học ngày học đêm”. Cô bé cũng luôn cố gắng tiếp cận với giáo viên nhiều nhất có thể để đảm bảo mình đang đi đúng hướng.
Một học sinh nam khác lại cho biết:“Đôi khi cháu cũng muốn đi chơi thể thao nhưng lại nghe mọi người nói rằng, là học sinh cuối cấp rồi thì nên học đi, thế là cháu lại lao đầu vào học. Chính vì thế mà vào những kỳ thi, cháu như trở thành một người khác chứ không phải chính mình nữa”.
Chương trình học và áp lực ở đây nặng đến nỗi các giáo viên cũng không thể giấu nổi sự lo lắng cho các học sinh của mình: “Ở Hàn Quốc, tất cả các cấp từ tiểu học cho tới trung học phổ thông đều rất căng thẳng. Các em đều phải chịu áp lực học hành từ bố mẹ hoặc từ chính trường học của mình. Nhưng thú thật là chúng tôi cũng chỉ muốn cho tương lai của các em tốt hơn mà thôi”.
Thực trạng nói trên trở nên nhức nhối đến mức nhiều người đã phải mở các lớp học tâm lý hay thậm chí là vận động cơ bản để giúp các em xả stress nhằm tránh đi và ngõ cụt rồi tự tử. Nhiều em học sinh do không đáp ứng nổi kỳ vọng của gia đình đã thậm chí bỏ nhà đi.
Điều này nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng đào sâu hơn thì đây chính là cách khiến con người ta đánh mất mình nhanh không tưởng. Những đau đớn về xác thịt đôi khi chỉ là một phần nào và có thể lành lặn, nhưng nỗi đau tâm lý và áp lực sẽ kéo dài về sau và gây ra hậu quả khôn lường.
-
Giáo dục10 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục14 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục18 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục19 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục21 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.