- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị "gãy tay", bố đến chỗ con gái khám mà không được ưu tiên, nhìn loạt "bệnh nhân" xếp hàng dài ai cũng cười ngặt nghẽo
Nhìn dàn bệnh nhân xếp hàng dài dằng dặc, ai cũng hiểu và thông cảm cho ông bố này nhưng vẫn không thể ngừng cười.
- Hình ảnh mới nhất của Trúc Nhi - Diệu Nhi: Đã có thể ngồi vững đến 45 phút, sẵn sàng tập những bước đi đầu tiên
- Hình ảnh gây sốc ở công viên Thủ Lệ: Cặp đôi thản nhiên làm hành động "nhạy cảm", mặc cho có trẻ nhỏ ngồi chơi ngay bên cạnh
- Mẹ "cụt tay" chăm con bằng chân, nhìn những hình ảnh đời thường khiến nhiều người rơi lệ
Trẻ em chơi đồ hàng như nấu ăn, bác sĩ, chăm sóc búp bê… là chuyện hết sức bình thường, vì nó giúp trẻ nuôi dưỡng và phát triển trí tưởng tượng. Và thường thì các nhân vật tham gia cùng con "diễn kịch" sẽ là những bạn búp bê, thú nhồi bông yêu thích.
Thế nhưng mới đây, cư dân mạng được phen cười nắc nẻ khi hình ảnh một ông bố đi khám bệnh mà phải xếp hàng ngồi chờ tận hành lang dù bác sĩ chính là cô con gái rượu.
Theo như trong hình ảnh được mẹ bé gái chụp lại, khi đó cô bác sĩ nhí đang bận khám bệnh cho một em búp bê. Nữ bác sĩ mắt đeo kính, tai đeo ống nghe, bên cạnh là vỉ đựng thuốc và một chiếc hộp đựng dụng cụ và tiền.
Nữ bác sĩ "mát tay" nên có rất đông bệnh nhân xếp hàng chờ khám.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người cười té ghế không phải là hình ảnh nữ bác sĩ mà là một loạt các bệnh nhân đang xếp hàng chờ sau búp bê. Từ con cá to cá nhỏ đến con cún nhồi bông, rồi những nhân vật bé tí ti đến mức không nhìn rõ là gì cũng đang xếp hàng đợi đến lượt mình được khám. Song, nổi bật nhất trong đám "dân tình" phải kể đến bệnh nhân cuối cùng – bố của nữ bác sĩ nhí.
Các bệnh nhân chờ khám xếp hàng một cách rất trật tự
Và giữ đúng khoảng cách an toàn để phòng trámh dịch bệnh.
Tuy nhiên, mọi người lại đổ dồn mọi sự chú ý vào bệnh nhân cuối cùng ngồi ngoài hành lang.
Theo lẽ thường thì bệnh nhân nặng, người già yếu sẽ được ưu tiên, nhưng trong trường hợp này, mặc dù đó là bố mình, mặc dù bố bị gãy tay trông có vẻ nặng nhất so với các bệnh nhân khác, bé gái vẫn không nhân nhượng mà bắt phải xếp hàng. Thậm chí, phải ngồi chờ tận ngoài hàng lang vì bên trong phòng khám đã kín chỗ.
Vì con gái quá "đắt khách" nên ông bố dành phải ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt mình vào khám.
Nhìn bàn tay phải cố định bằng dây vải và khuôn mặt ngơ ngác của ông bố như kiểu "Tôi là ai? Đây là đâu?" càng khiến mọi người cười bò. Ồ, cứ tưởng có con gái làm bác sĩ là sẽ được ưu tiên. Ai ngờ, sự thật phũ phàng, bố đành ngồi đây chờ vào khám vậy.
Hiện tại, những hình ảnh về trò chơi bác sĩ của hai bố con này đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm lời bình luận:
- Bé tí đã công tư phân minh rồi. Bố thì cũng phải chờ. Khám thì khám, mà không khám cũng phải khám.
- Đi khám bác sĩ mà bệnh nhân mặc đồ thế kia thì bác sĩ cho đợi dài dài nhá.
- Ông bố thần thái đỉnh quá!
- Gương mặt ông bố kiểu lần sau rút kinh nghiệm cho con bó cái chân thôi, hai tay còn bấm điện thoại chờ cho mau tới lượt.
- Ông bố tuyệt vời của năm!
"Bệnh nhân" của 1 bác sĩ nhí khác xếp hàng dài kín 3 tầng cầu thang.
Đã thế, một bà mẹ còn "góp vui" rằng chị cũng đã từng là bệnh nhân của con gái. Và con gái chị đông khách đến nỗi xếp kín 3 tầng cầu thang. Bà mẹ này đành tiu nghỉu ngồi chờ ở cuối tầng 3. Thế nên xếp ngoài hành lang đã là gì cơ chứ!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".