"Bóc mẽ" bom tấn "Gentleman" mới ra mắt của Psy

Cùng tìm hiểu ý nghĩa bom tấn mới ra lò của Psy - "Gentleman".

Cùng tìm hiểu ý nghĩa bom tấn mới ra lò của Psy - "Gentleman".

Vừa ra mắt tại Hàn Quốc, Gentleman của Psy nhanh chóng "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" hầu hết các bảng xếp hạng uy tín lớn nhỏ như MelOn, Naver Music, Bugs, Monkey3, Olleh Music, Soribada... Ca khúc này còn hứa hẹn sẽ tạo "bão" trên toàn cầu khi được phát hành chính thức tại mỗi quốc gia.

"Bóc mẽ" bom tấn "Gentleman" mới ra mắt của Psy 1 

Một ca khúc với mục tiêu chinh phục thị trường thế giới, nhưng lại được thể hiện với cả 2 ngôn ngữ là tiếng Hàn và tiếng Anh hẳn sẽ khiến rất nhiều fan khó hiểu. Một đại diện của YG Entertainment cho biết: "Psy sáng tác lời cho ca khúc này rất dí dỏm và có vần điệu, nên khán giả hoàn toàn có thể thưởng thức và ghi nhớ mặc dù chưa hiểu được ý nghĩa của bài hát là gì".

"Bóc mẽ" bom tấn "Gentleman" mới ra mắt của Psy 2 

Với một số câu hát được viết bằng tiếng Anh và được lặp đi lặp lại lại khá dễ hiểu như: "I'm a mother-father-gentleman", "Damn girl! You so freakin' sexy", "Gonna make you sweat. Gonna make you wet", các fan dường như vẫn chưa thỏa mãn, mà còn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về ca khúc này. Vẫn theo phong cách châm biếm hài hước quen thuộc,

Gentleman miêu tả một anh chàng luôn miệng khẳng định mình là một quý ông nhưng hành động thì lại hoàn toàn trái ngược.

"Bóc mẽ" bom tấn "Gentleman" mới ra mắt của Psy 3 

Rất nhiều fan cũng nhầm tưởng rằng Psy đã sử dụng những từ ngữ "bậy" và có xu hướng sex trong ca khúc này, nhưng có vẻ như điều đó là không đúng. Dòng chữ "I'm a mother-father-gentleman" được các fan hiểu là: "Anh là một chàng trai mà em có thể giới thiệu cho bố mẹ của mình". Và cả dòng "Gonna make you sweat. Gonna make you wet" hay "Wet Psy" cũng có ý ám chỉ tới những bữa tiệc tùng quậy phá của anh chàng trong ca khúc mà thôi. Cùng xem qua phần lời của Gentleman để hiểu rõ hơn bài hát này và hồi hộp chờ đợi đến ngày MV được ra mắt!

"Bóc mẽ" bom tấn "Gentleman" mới ra mắt của Psy 4

"Gentlemen" - Psy


Anh không biết liệu em có hiểu tại sao phải nóng vậy không.

Anh không biết liệu em có hiểu tại sao phải sạch sẽ vậy không.

Anh không biết liệu em có hiểu, đây sẽ là một vấn đề lớn nếu em nhầm lẫn.

Anh không biết liệu em có hiểu hay không, nhưng tụi anh thích tiệc tùng.

Này,

Anh sẽ giới thiệu bản thân mình.

Anh là một chàng trai tuyệt vời với sự can đảm, nhiệt tình và say mê.

Em muốn nghe gì, em muốn làm gì cho anh.

Chết tiệt! Này cô gái, em thật quyến rũ quá đi mất!

I'm a mother father gentleman.

Anh không biết liệu em có hiểu tại sao phải mềm mại vậy không.

Anh không biết liệu em có hiểu tại sao phải quyến rũ vậy không.

Anh không biết liệu em có hiểu hay không, em yêu, hãy nhanh lên và say sưa đi nào.

Anh không biết liệu em có hiểu hay không, đó chính là sự điên cuồng, nào nhanh lên.

Này,

Đầu của em, thắt lưng, đôi chân, bắp chân.

Em có cảm nhận được không? Rất mềm mại đấy!

Anh sẽ khiến em phải hụt hơi, và anh sẽ khiến em phải la hét.

Chết tiệt! Này cô gái, anh là một ông trùm tiệc tùng đấy!

Sẽ khiến em đổ mồ hôi.

Sẽ khiến em dính nước.

Em biết anh là ai rồi đấy.

Anh là Psy ướt át.

I'm a mother father gentleman.


Theo Kênh 14



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.