Bốn bản cover thành công hơn bản gốc

Những ca khúc cover này đã đưa tên tuổi của Whitney Houston, Beyonce, Christina Aguilera… nổi tiếng khắp thế giới.

Những ca khúc cover này đã đưa tên tuổi của Whitney Houston, Beyonce, Christina Aguilera… nổi tiếng khắp thế giới.

Mặc dù là bản cover nhưng rất nhiều ca sỹ đã làm nên kỳ tích trên bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Khi nghe những ca khúc như "I Were a Boy, I Turn to You Girls Just Wanna Have Fun" bạn có thể nghĩ Beyonce, Christina Aguilera và Cyndi Lauper là người đưa chúng lên thành hit nhưng thực tế họ không phải là người đầu tiên thể hiện chúng.

Whitney Houston và Saving All My Love for You

Nhạc sỹ Michael Masser và Gerry Goffin là đồng sáng tác Saving All My Love For You, ca khúc này đã trở thành hit “nhỏ” khi được Marilyn McCoo và Billy Davis Jr. But thể hiện năm 1978. Mọi chuyện thay đổi khi gương mặt mới của làng nhạc lúc đó, Whitney Houston cover lại ca khúc này.

Saving All My Love For You nằm trong album đầu tay của Whitney và trở thành hit vị trí số 1 đầu tiên của danh ca và đã giúp cô giành giải thưởng Grammy. Saving All My Love For You không chỉ đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng ở Mỹ mà còn càn quét các bảng xếp hạng của Ailen, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy và New Zealand.

Cyndi Lauper và Girls Just Want To Have Fun

Có thể bạn rất ngạc nhiên khi biết Girls Just Want To Have Fun thực chất được một anh chàng hát trước khi nó gây tiếng vang với Cyndi Lauper. Robert Hazard là người sáng tác và thu âm ca khúc này năm 1979. Ca khúc ra mắt, nhưng không gây được tiếng vang và chìm vào quên lãng.

Cyndi Lauper đã tiếp cận Girls Just Want To Have Fun và đưa nó theo một hướng hoàn toàn khác. Cô nàng thay đổi nó cho hợp với giọng nữ và đưa nó vào album đầu tay của cô mang tên She’s So Unusua vào năm 1983. Sau khi phát hành, Girls Just Want To Have Fun lập tức gây tiếng vang và Cyndi Lauper trở thành gương mặt tiêu biểu cho phong trào “nữ quyền”.

Girls Just Want to Have Fun đứng vị trí số 1 ở 6 quốc gia khác nhau và vị trí số 2 tại Mỹ. Sau thành công của Lauper, nhiều ca sỹ thế hệ sau cũng cover lại ca khúc này, nhưng chưa ai có được thành công như cô.

Beyonce và If I Were A Boy

Toby Gad và BC Jean là đồng sáng tác ca khúc If I Were A Boy và Jean là người trình bày ca khúc đó, nhưng ca khúc không giúp Jean gây ấn tượng với công chúng. Số phận của If I Were A Boy chỉ thay đổi khi Beyonce cover lại ca khúc này vào năm 2008.

Ca khúc này xuất hiện trong album I Am… Sasha Fierce của Beyonce và được phát hành ở dạng đĩa đơn. Ca khúc đã được giới phê bình đánh giá cao và hạ cánh trong top 10 của 25 bảng xếp hạng trên toàn thế giới.

Christina Aguilera và I Turn To You

I Turn To You là một trong số nhiều ca khúc hit do Diane Warren sáng tác. Đầu tiên, ca khúc được thu âm ở dạng soundtrack cho bộ phim Space Jam do All-4-One trình bày vào năm 1996. Tuy nhiên, nó không được chú ý cho đến khi được Christina Aguilera cover lại bốn năm sau đó.

I Turn To You là đĩa đơn thứ 3 của Christina, sau Genie In A BottleWhat A Girl Wants. Ca khúc này là bản ballad đầu tiên của Christina. Ca khúc này đã đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tại Mỹ. Dù không được quảng bá ở nước ngoài nhưng nó vẫn được phát rất nhiều ở Nhật Bản, Mexico và các nước châu Âu. Điều này đã giúp đĩa đơn I Turn To You bán được 2 triệu bản trên toàn thế giới.

Theo TTVN

 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.