Nữ CĐV cuồng nhiệt nhất Hà Nội vừa quay clip vừa gào tên Hồng Duy Pinky khản cả giọng: “Em ơi bán son cho chị đi!"

Đáp lại tấm chân tình của "khách hàng", Hồng Duy Pinky gật đầu cái rụp và cười hết sức bẽn lẽn.

Giữa biển người hâm mộ "bao vây" đoàn quân U23 Việt Nam, có nữ cổ động viên hết sức cuồng nhiệt vừa quay clip vừa gào thét: "Duy ơi, bán son cho chị đi!". Đáp lại tấm chân tình của "khách hàng", Hồng Duy Pinky gật đầu cái rụp và cười hết sức bẽn lẽn.

>> Sự kiện: Dù thua, U23 Việt Nam vẫn là những anh hùng

Mùa giải U23 châu Á đã chính thức khép lại nhưng cơn "địa chấn" mà nó tạo ra vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng 90 triệu người hâm mộ. Giây phút đón các cầu thủ trở về, cả đất nước hòa cùng màu cờ sắc áo như một dấu mốc mãi đi vào huyền thoại.

Nhớ về những học trò xuất sắc của HLV Park Hang Seo, có một anh chàng đang sở hữu một hình ảnh vô cùng đáng yêu. Đáng yêu ngay từ cái tên là Hồng Duy Pinky, trên sân chạy nhanh như sóc, ai ngờ ngoài đời lại thích bán mỹ phẩm online và đắp mặt nạ mỗi ngày. Tôn chỉ làm việc mà Duy đưa ra rất đơn giản: Luôn luôn "tận tụy" chốt order mỏi tay cho các chị em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi đang trên xe bus từ sân bay vào nội thành Hà Nội!

Và chắc hẳn rằng, chưa có "thương vụ làm ăn" nào mà sự chấp thuận giữa hai bên nhanh chóng đến như thế...


Clip: Nữ cổ động viên vừa quay clip vừa gào thét đòi mua son của Hồng Duy Pinky. Nguồn: Facebook Saitou Yuki

Yuki: Duy ơi, Duy ơi, bán son cho chị, bán son cho chị!!!

Duy: Gì cơ, gì cơ?

Yuki: Bán son cho chịiii!

Duy: *che mặt cười*, *gật gật*.

Đoạn clip hết sức đáng yêu được bạn cổ động viên Saitou Yuki đăng tải lên trang facebook cá nhân đã chứng minh một điều: Hồng Duy Pinky vẫn luôn dễ thương và yêu nghề "nhất quả đất" nhé! Cùng anh em trên xe buýt diễu hành qua đường phố Hà Nội, Duy gật đầu cái rụp còn cười bẽn lẽn khi được bạn nữ gọi tên và gào thét: "Bán son cho chị, bán son cho chịiii".

Nếu Duy bán được son cho người hâm mộ thì trong một diễn biến khác, Đức Chinh - "anh hùng sân cỏ" của U23 cũng tranh thủ... rao bán chính mình.

Đức Chinh: "Bán em mua không???".

Yuki: Bán em cho chị cũng được!!!

Cô bạn Yuki còn may mắn nhận được gói bim bim do chính tay Đức Chinh "trao tặng" từ tầng 2 xe buýt. Trước khi đoàn quân anh hùng kịp lướt qua, Yuki gửi lời tới chàng cầu thủ: "Chinh ơi, về nhớ hôn Dũng, nhớ đấy!!!".

Đã tìm ra nữ cổ động viên cuồng nhiệt vừa quay clip vừa gào thét: Duy ơi, bán son cho chị đi! - Ảnh 2.

Gói bim bim mà nhiều chị em "khao khát" nhận được từ tay Đức Chinh. Ảnh: Facebook Saitou Yuki

Hình ảnh và đoạn clip ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là hội chị em "crush" Hồng Duy Pinky và Đức Chinh đã có sự ghen tỵ không hề nhẹ với nữ cổ động viên cuồng nhiệt này.

"Đáng yêu quá trời ơi, U23 anh nào cũng như vậy hết, làm sao bọn em sống được", một fangirl gần như "gục ngã".

"Huhu ước gì mình cũng được nhận gói bim bim từ Chinh và cái gật đầu đáng yêu của Hồng Duy. Các anh siêu dễ thương!", bạn H.T. bày tỏ.

Theo Helino


người hâm mộ

U23 Việt Nam

Hồng Duy Pinky


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.