Xót xa một bức hình hai số phận cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo

Trong khi cả gia đình giàu có đang cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trong 1 nhà hàng sang trọng ở Jakarta thì cô bé giúp việc nhỏ bé lại phải ngồi tách biệt ở một chiếc bàn khác, không hề có nước uống hay thức ăn.

Trong khi cả gia đình giàu có đang cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trong 1 nhà hàng sang trọng ở Jakarta thì cô bé giúp việc nhỏ bé lại phải ngồi tách biệt ở một chiếc bàn khác, không hề có nước uống hay thức ăn.

>> Xúc động hình ảnh thắm đượm tình người của cô chủ quán với anh bán vé số cụt tay

Mới đây, một người dùng mạng có tên Michael Fanny đến từ Indonesia đã đăng tải bức ảnh cho thấy thực trạng đau lòng về sự chênh lệch giàu nghèo mà ở bất cứ quốc gia nào cũng đang diễn ra.

Một bức hình hai số phận cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1.

Bức ảnh nhận được hơn 57.000 lượt share và rất nhiều bình luận.

Theo chia sẻ của Michael, trong khi cả gia đình giàu có đang cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trong 1 nhà hàng sang trọng ở Jakarta thì cô bé giúp việc nhỏ bé lại phải ngồi tách biệt ở một chiếc bàn khác, không hề có nước uống hay thức ăn.

Em chỉ ngồi đó, đưa mắt nhìn những người chủ của mình thưởng thức bữa ăn.

Một bức hình hai số phận cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2.

Trong khi các thành viên trong gia đình nhà chủ đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc thì cô bé giúp việc lại chỉ ngồi không, hướng mắt về phía đó.

Cùng với bức ảnh xót xa, Michael còn có những dòng chia vô cùng chân thành, kêu gọi con người hãy luôn yêu thương, che chở cho nhau, dù hoàn cảnh sống, xuất thân của mỗi người hoàn toàn khác biệt:

"Người giúp việc chính là một phần trong cuộc sống, là tấm gương phản chiếu lòng nhân ái của bạn.

Hãy tưởng tượng nếu như bạn đứng ở vị trí của họ, không có điện thoại để dùng, không có thức ăn thức uống, đôi mắt chỉ nhìn quanh vô định.

Chúng ta nên tôn trọng và yêu thương những người xung quanh, dù đó là người giúp việc, là tài xế riêng hay những người làm vườn của mình... Cuộc sống không chỉ có được và mất. Sống không phải chỉ cho bản thân mình.

...

Sống là để cho đi".

Sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng được hàng chục nghìn người chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cô bé giúp việc trong bức ảnh, cũng có những người hoàn toàn đồng tình với lời chia sẻ của Michael.

Hiện nay, những người giúp việc vẫn chiếm phần lớn lực lượng lao động tại Indonesia.

Rất nhiều bé gái, dù mới lên 4, 5 tuổi, đã phải rời xa gia đình, cha mẹ ở quê nghèo để tới các thành phố lớn bươn chải, nhằm tìm được cơ hội giúp việc ở những gia đình giàu có.

Đối với các em, đây là cách duy nhất để có thể kiếm được tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ bố mẹ.

Nếu may mắn, một số người giúp việc có thể tìm được những gia chủ tốt bụng. Ngược lại, nếu may mắn không mỉm cười, họ sẽ phải đối mặt với khả năng bị lạm dụng, đánh đập bóc lột tàn nhẫn.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.