Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”

Để đến với “hành trình hòa nhập”, 9 du khách Canada đã bay sang TP HCM rồi về phố cổ Hội An (Quảng Nam) để tiếp tục chương trình kéo dài hơn 1 tháng. Điều đặc biệt, “hành trình” chỉ dành riêng cho du khách trên 50 tuổi.

Du lịch trách nhiệm và hòa nhập văn hóa Việt Nam - “Vietnam Responsible Travel”lần đầu tiên xuất hiện ở miền Trung, hấp dẫn cả du khách và người dân địa phương.

Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”
Để đến với “hành trình hòa nhập”, 9 du khách Canada đã bay sang TP HCM rồi vềphố cổ Hội An (Quảng Nam) để tiếp tục chương trình kéo dài hơn 1 tháng. Điều đặcbiệt, “hành trình” chỉ dành riêng cho du khách trên 50 tuổi.

Ông K. Paul - du khách đoàn ở tại nhà ông Trần Hùng (khối Thanh Nam, phường CẩmChâu, Hội An), nói: “Mỗi người chúng tôi đến ở một nhà, một phòng riêng tại mộthộ và ăn sáng, tối cùng gia đình. Tôi và gia đình ông Hùng đã bắt đầu hiểu nhau.Tình cảm là điều quý giá nhất mà tôi có được sau gần một tháng ăn ở cùng nhau”.

Ổn định chỗ ở xong, đoàn khách tham quan phố cổ Hội An, nắm thông tin về bưuđiện, ngân hàng và các địa chỉ liên quan. Hằng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu thamgia học tiếng Việt, học nấu ăn, phụ giảng trẻ em học tiếng Anh, học làm gốm ởlàng gốm Thanh Hà, làm nông ở làng rau Trà Quế…

Đặc biệt, họ tình nguyện đến phụ giúp việc tại Trung tâm xã hội Quảng Nam, nơinuôi dưỡng người tàn tật, người già và giúp đỡ trẻ em tại Trung tâm trẻ mồ côiHội An. Họ làm tất cả mọi việc từ lau cửa, lau nhà, nấu ăn, cho trẻ em ăn đếngiúp người già thay quần áo, lau mặt, xách nước tắm rửa...

Trong thời gian lưu trú, khách được đi tham quan Hà Nội, một số di sản văn hóa -thiên nhiên thế giới như Mỹ Sơn, Huế, Phong Nha, Vịnh Hạ Long cùng các điểm thamquan khác như Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chàm, địa đạo Vĩnh Mốc, cầu Hiền Lương,sông Bến Hải…

Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”
Du khách nước ngoài phụ nấu ăn cho người già, tàn tật tại Trung tâm xã hội (Ảnh: Q.H.)

Ông Nguyễn Hội (tổ 8 khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu), cho biết: “Cởi mở, thoảimái là những gì gia đình tôi nhận thấy từ vị khách này. Mỗi bữa nấu cơm, kháchđều xắn tay làm. Sáng thì dậy xách nước tưới cây, lúc nào cũng chào hỏi vui vẻvà thân thiện”.

Để thực hiện chương trình này, ông Lê Hồ Phước Vĩnh - Giám đốc Cty TNHH Lữ hànhQuốc tế Lê Nguyễn (Hội An), cho biết: “Công ty chúng tôi đã phối hợp với CtyCegep Marie - Victoria có trụ sở tại Canada để thực hiện. Điều kiện tham gia làlưu trú trong nhà dân và ăn uống cùng chủ nhà, đồng thời sẵn sàng tham gia cáchoạt động tình nguyện”.

Riêng bà J.Helene, lưu trú tại hộ bà Bùi Thị Búp (khối Thanh Nam) nói: “Chúngtôi không sử dụng máy điều hòa để tiết kiệm điện và lưu trú trong thời gian dàitại một địa điểm để hạn chế sử dụng các phương tiện đi lại ảnh hưởng đến môitrường.

Điều tuyệt vời hơn là có cơ hội được giúp đỡ trẻ em, người già dù là việc nhỏnhất. Tôi nhận ra con người Hội An thật dịu hiền, những giá trị văn hoá ở đây đãlàm nên cuộc sống thật sự thanh bình”.

Theo Quốc Hải
Tiền phong

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.