- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Manh mối lần ra kẻ giết nữ sinh Học viện Ngân hàng
Bị cảnh sát triệu tập, Trung không thừa nhận việc sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng. Đấu tranh đến nửa đêm, nghi phạm mới nhận tội.
- Nghi phạm sát hại nữ sinh HV Ngân hàng khai "mỗi ngày bình quân hít ma túy không dưới 5 lần"
- Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: 4 năm liền là lớp trưởng, chưa bao giờ khiến bố mẹ lo lắng
- Chân dung 2 nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng ở Hà Nội: Đã có vợ con nhưng nghiện ngập, giết người dã man nhưng vẫn "tỉnh bơ"
Chiều 29/10, Công an Hà Nội thông tin về vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị cướp sát hại tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Hai nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, cùng ở huyện Thường Tín) đã bị bắt tạm giam.
Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, cho biết 2h ngày 24/10, công an nhận được trình báo về việc nạn nhân Trần Thúy Hiền (18 tuổi) mất tích. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng điều tra, tìm kiếm nạn nhân. Qua thông tin phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng đã rà soát các trường hợp nghi vấn trên địa bàn, trong đó tập trung vào người nghiện ma túy.
Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội. Ảnh: Hải Nam.
"Theo điều tra, nạn nhân trước khi mất tích có tài sản là điện thoại di động và xe đạp điện. Công an đồng thời tìm hiểu những người gần nhất tiếp xúc với Hiền để dựng lại vụ việc", lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội kể.
Khi xác định được tài sản bị cướp, cảnh sát lần ngược lại người mang bán tang vật này.
16h ngày 26/10, Công an Hà Nội triệu tập Nguyễn Xuân Trung, một người nghiện ma túy lâu năm nằm trong diện tình nghi. Theo đại tá Nguyễn Bình, Trung lúc đầu tìm cách chối tội.
"Hắn khai phát hiện xe đạp điện và điện thoại của nạn nhân ở bờ đê sông Nhuệ, không có ai trông coi nên chiếm đoạt, đem bán lấy tiền. Trung không thừa nhận sát hại Hiền", đại tá Bình kể.
Nhưng từ nhiều điểm nghi vấn, công an tiếp tục đấu tranh. Đến 0h30 ngày 27/10, Trung đã thừa nhận hành vi.
Nguyễn Văn Quân (bìa trái) và Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: Công an Hà Nội.
Sáng 28/10, cảnh sát đưa Trung đến hiện trường. Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, cho biết gần 400 người gồm lực lượng cứu hộ, công an viên, quần chúng nhân dân đã mất gần 10 giờ rà soát đoạn sông Nhuệ dài 6 km để tìm kiếm nạn nhân.
"Chúng tôi phải bóc gỡ từng túi rác, bao tải trên sông để tìm kiếm", lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho hay. Trưa cùng ngày, thi thể nữ sinh xấu số được tìm thấy.
Đồng phạm của Trung là Nguyễn Văn Quân cũng bị bắt sau đó ít giờ khi lẩn trốn ở huyện Thường Tín.
Hai nghi phạm khai chiều muộn 23/10, Trung và Quân thấy Hiền dừng xe nghe điện thoại ở bờ sông Nhuệ, đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Nảy sinh ý định cướp tài sản, Quân đứng cảnh giới, còn Trung đẩy nữ sinh xuống bờ sông.
Mặc cho cô gái van xin, Trung dìm nạn nhân xuống nước đến khi bất tỉnh.
Sau khi gây án, Trung đem xe đạp điện và điện thoại của Hiền đi bán được 3,3 triệu đồng rồi chia cho đồng phạm.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, trao thư khen cho Công an Hà Nội.
Theo Zing
-
Pháp luật11 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật21 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật21 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật21 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.