Tranh tiếp viên, “thịt” bạn nhậu

Chỉ vì ấm ức về chuyện tranh nhau một cô tiếp viên quán nhậu mà hậu quả làm cho một kẻ vào tù, một người phải “ăn’ mã tấu.

Chỉ vì ấm ức về chuyện tranh nhau một cô tiếpviên quán nhậu mà hậu quả làm cho một kẻ vào tù, một người phải “ăn’ mã tấu.
 
Ngày 4/8 TAND TP. Huế tiến hành xét xử sơ thẩmvụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1985, trú tại xã Thủy Xuân, TP.Huế) về tội cố ý gây thương tích gây ra ngày 25/1.

Theo cáo trạng do VKSND TP.Huế nêu ra thì vào lúc 12 giờ 30 ngày 25/1, LêVăn Hùng, Nguyễn Đức Trụ, Võ Hữu Bi, Lê Văn Vinh, Hoàng Nhật Tân tổ chức ănnhậu. Khi thấy Tân, Hùng vẫn ấm ức chuyện mâu thuẫn cũ nên âm thầm mượn xemáy của Nguyễn Đức Trụ về nhà lấy mã tấu quay lại quán chém thẳng vào ngườiTân.

Bị thương nhẹ, Tân bỏ chạy, Hùng rượt đuổitheo truy sát đến cùng. Vụ việc chỉ dừng lại khi Tân chạy đến công an cầucứu. Hùng bị bắt không bao lâu sau khi gây án. Cơ quan giám định sức khỏethuộc Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế xác định Hoàng Nhật Tân bị tổnhại 9%.

Nguyên nhân được xác định, vụ việc chém bạn nhậu nêu trên do mâu thuẫn giữaHùng và Tân từ trước. Nó xuất phát từ lúc đôi bạn này đi nhậu nhưng tranhnhau một cô tiếp viên phục vụ, ai cũng muốn “người đẹp” là của mình nên hậuquả dẫn đến người phải vào tù, kẻ “ăn’ mã tấu.

Mở phiên tòa, HĐXX TAND TP. Huế quyết định tuyên phạt đối với bị cáo Hùng 15tháng tù giam và bồi thường gần 15 triệu đồng cho Hoàng Nhật Tân.

Theo Trần Viết Long
VTC News


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.