- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xử lý hành vi “nói đùa” gạ tình của điều tra viên
Thứ tư, 11/05/2011 13:41
Ngày 105, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Côngan tại TPHCM đã có kết luận chính thức về cái chết của ông Nguyễn Công Nhựt
Ngày 10-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Côngan tại TPHCM đã có kết luận chính thức về cái chết của ông Nguyễn Công Nhựt (SN1981, ở Cai Lậy, Tiền Giang) - Trưởng bộ phận quản lý kho thành phẩm Cty KumhoViệt Nam (Cty Kumho), tại trụ sở Công an huyện Bến Cát, tỉnh này. Theo đó,nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nhựt là do tự tử.
Cuối tháng 4-2011, Cty Kumho (vốn 100% của Hàn Quốc, chuyên sản xuất các loạilốp xe ô tô, trụ sở tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương) có đơn trình báoCông an huyện Bến Cát về vụ mất trộm 6.628 lốp xe thành phẩm, trị giá trên 6 tỷđồng. Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2ông Trần Hữu Quang và Trần Văn Bảy.
Ngày 21-4, phía Cty Kumho có văn bản cử ông Nhựt đến Công an huyện để phối hợpvới cơ quan điều tra làm việc về các nội dung liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.Phía Cty Kumho cho biết, những ngày ông Nhựt làm việc tại trụ sở Công an, Ctyvẫn chấm công làm việc đầy đủ.
Còn tại công an huyện, ông Nhựt được sắp xếp ở tại phòng của Đội Cảnh sát Hỗ trợtư pháp và được tự do đi lại, được quyền về nhà bất cứ lúc nào. Ông Nhựt đã viếttường trình sự việc liên quan dẫn đến thất thoát số lốp xe với cơ quan điều tra.
Công an huyện Bến Cát khẳng định, ông Nhựt chưa hề bị triệu tập hoặc ra quyếtđịnh tạm giữ hay giam giữ. Khoảng 6 giờ ngày 25-4, khi nhóm cán bộ đang làm vệsinh phòng họp thì phát hiện ông Nhựt đã chết trong tư thế treo cổ trên khungcửa sổ.
Tại hiện trường, công an thu giữ một bản tự khai, một thư có tiêu đề “gửi vợ” cónội dung tuyệt mệnh. Kết luận giám định cho thấy, nội dung bức thư và chữ kýtrên đơn tố giác tội phạm của ông Nhựt (được so sánh cùng các mẫu chữ ký khác màông Nhựt đã ký trên các văn bản tại Cty Kumho) là do cùng một người ký.
Trong quá trình lưu tại trụ sở Công an huyện Bến Cát từ ngày 21 đến 30-4, ôngNhựt đã có đơn tố giác nhiều đối tượng, nhóm công nhân, nhân viên của Cty Kumhomóc nối với bảo vệ, lái xe của các đơn vị đối tác cùng các đối tượng khác trộmcắp lốp xe của Cty Kumho trong nhiều năm. Ông Nhựt cũng khai trong quá trình làmviệc tại Cty Kumho, đã 20-30 lần xuất hàng sai quy trình, giấu chuyện thất thoáthơn 1.000 chiếc lốp ô tô trị giá trên 1 tỷ đồng...
Nguồn tin của báo cho biết, về hành vi gạ tình của điều tra viên P. (thuộc Côngan thị xã Thủ Dầu Một, được cử hỗ trợ điều tra vụ án) với chị Nguyễn Thị ThanhTuyền (vợ ông Nhựt), Công an tỉnh Bình Dương có chỉ đạo xử lý hành vi nói khôngđúng chỗ của ông P.
Có ít nhất 3 lần ông P. hẹn hò chị Tuyền đến khách sạn nhưng đều không thựchiện. Ông P. giải trình là ông ta... nói đùa. Điều nữa đáng chú ý: Trong nhữngbuổi làm việc với ông P., ông Nhựt có hứa tặng cho ông P. miếng đất và ông P. cóbáo cáo điều này với cấp trên. Hiện cơ quan CA vẫn đang tiếp tục điều tra.
Cuối tháng 4-2011, Cty Kumho (vốn 100% của Hàn Quốc, chuyên sản xuất các loạilốp xe ô tô, trụ sở tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương) có đơn trình báoCông an huyện Bến Cát về vụ mất trộm 6.628 lốp xe thành phẩm, trị giá trên 6 tỷđồng. Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2ông Trần Hữu Quang và Trần Văn Bảy.
Ngày 21-4, phía Cty Kumho có văn bản cử ông Nhựt đến Công an huyện để phối hợpvới cơ quan điều tra làm việc về các nội dung liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.Phía Cty Kumho cho biết, những ngày ông Nhựt làm việc tại trụ sở Công an, Ctyvẫn chấm công làm việc đầy đủ.
Còn tại công an huyện, ông Nhựt được sắp xếp ở tại phòng của Đội Cảnh sát Hỗ trợtư pháp và được tự do đi lại, được quyền về nhà bất cứ lúc nào. Ông Nhựt đã viếttường trình sự việc liên quan dẫn đến thất thoát số lốp xe với cơ quan điều tra.
Công an huyện Bến Cát khẳng định, ông Nhựt chưa hề bị triệu tập hoặc ra quyếtđịnh tạm giữ hay giam giữ. Khoảng 6 giờ ngày 25-4, khi nhóm cán bộ đang làm vệsinh phòng họp thì phát hiện ông Nhựt đã chết trong tư thế treo cổ trên khungcửa sổ.
Tại hiện trường, công an thu giữ một bản tự khai, một thư có tiêu đề “gửi vợ” cónội dung tuyệt mệnh. Kết luận giám định cho thấy, nội dung bức thư và chữ kýtrên đơn tố giác tội phạm của ông Nhựt (được so sánh cùng các mẫu chữ ký khác màông Nhựt đã ký trên các văn bản tại Cty Kumho) là do cùng một người ký.
Trong quá trình lưu tại trụ sở Công an huyện Bến Cát từ ngày 21 đến 30-4, ôngNhựt đã có đơn tố giác nhiều đối tượng, nhóm công nhân, nhân viên của Cty Kumhomóc nối với bảo vệ, lái xe của các đơn vị đối tác cùng các đối tượng khác trộmcắp lốp xe của Cty Kumho trong nhiều năm. Ông Nhựt cũng khai trong quá trình làmviệc tại Cty Kumho, đã 20-30 lần xuất hàng sai quy trình, giấu chuyện thất thoáthơn 1.000 chiếc lốp ô tô trị giá trên 1 tỷ đồng...
Nguồn tin của báo cho biết, về hành vi gạ tình của điều tra viên P. (thuộc Côngan thị xã Thủ Dầu Một, được cử hỗ trợ điều tra vụ án) với chị Nguyễn Thị ThanhTuyền (vợ ông Nhựt), Công an tỉnh Bình Dương có chỉ đạo xử lý hành vi nói khôngđúng chỗ của ông P.
Có ít nhất 3 lần ông P. hẹn hò chị Tuyền đến khách sạn nhưng đều không thựchiện. Ông P. giải trình là ông ta... nói đùa. Điều nữa đáng chú ý: Trong nhữngbuổi làm việc với ông P., ông Nhựt có hứa tặng cho ông P. miếng đất và ông P. cóbáo cáo điều này với cấp trên. Hiện cơ quan CA vẫn đang tiếp tục điều tra.
Theo Hữu Vinh
TienPhong
TienPhong
Gửi bình luận
-
Pháp luật14 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...