3 mẹ con tử vong khi ăn cháo cóc

Sau khi ăn nồi cháo cóc, chị H. và 2 người con ở Bà Rịa – Vũng Tàu thấy nôn ói, khó thở.

Sau khi ăn nồi cháo cóc, chị H. và 2 người con ở Bà Rịa – Vũng Tàu thấy nôn ói, khó thở.

Ngày 8/11, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xác nhận ba bệnh nhân trong một gia đình ở huyện Xuyên Mộc đã tử vong khi ăn cháo cóc do ngộ độc quá nặng.

ăn cháo cóc, tử vong, vũng tàu

Ảnh minh họa

Theo người nhà nạn nhân, trước đó 1 ngày, chị B.T.T.H (31 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Xuyên Mộc) mua thịt cóc từ người bán dạo rồi nấu cháo.

Đến chiều cùng ngày, chị này và 2 người con 7 tuổi và 11 tháng tuổi đã ăn số cháo cóc nói trên.

Ít giờ đồng hồ sau, ba mẹ con chị H. cùng có bị nôn ói, khó thở. Người nhà vội vàng đưa cả 3 tới BV cấp cứu.

Bác sĩ trực cấp cứu cho hay, ngay khi tiếp nhận, biết các nạn nhân đã bị ngộ độc, ê-kíp trực đã tiến hành súc ruột, cho uống than hoạt tính và lọc máu liên tục.

Tuy nhiên, thời điểm tới BV, độc tố từ cóc đã ngấm vào người nên các bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.