Không phẫu thuật, vẫn đẩy lùi cơn đau thoát vị đĩa đệm

Từ nhiều năm nay, bà Huỳnh Thị Ánh (57 tuổi) ở ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm.

Từ nhiều năm nay, bà Huỳnh Thị Ánh (57 tuổi) ở ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Những tưởng bà đã phải lên bàn mổ để giải quyết những cơn đau ấy, nhưng thật may mắn vì bà đã tìm được phương pháp hỗ trợ điều trị mới cho mình.

Cách đây vài năm, bà Huỳnh Thị Ánh bị đau lưng và 2 đầu gối, nhất là khi đi làm ruộng phải cúi, đi đứng cũng đau, ngồi xuống - đứng lên phải có chỗ vịn. Đau nhức khiến bà lo lắng, mất ngủ. “Năm 2008, tôi đi viện Thống Nhất TP. HCM chụp MRI, bác sĩ kết luận tôi bị thoát vị đĩa đệm tầng C3/4, C5/6, L5/S1, L3/4, L4/5. Bác sĩ khuyên mổ nhưng vì sợ phẫu thuật nên tôi chạy chữa khắp nơi, uống đủ loại thuốc. Đi khám nhiều như vậy, có chỗ bác sĩ nói phải mổ, có chỗ thì bảo cứ uống thuốc. Mà dùng thuốc tây nhiều, tôi thấy người nóng”- bà Ánh cho biết.

Suốt nhiều năm chạy chữa thuốc thang không kết quả đã làm bà Ánh kiệt sức. Đang bi quan thì một hôm xem truyền hình, bà thấy giới thiệu sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm là Cốt Thoái Vương nên quyết định mua về sử dụng: “Uống hộp Cốt Thoái Vương đầu tiên với 4 viên/ ngày, tôi thấy bệnh cải thiện, ngồi xuống đứng lên nhẹ nhàng. Sau đó, tôi giảm xuống dùng 2 viên/ngày. Hiện nay, sau hơn một năm sử dụng Cốt Thoái Vương, tôi không gặp tác dụng phụ nào, đặc biệt, sức khỏe của tôi đã cải thiện: tôi đi lại, vận động như bình thường, ngồi xuống, đứng lên không bị đau nhức, thậm chí có thể tập các động tác thể dục khó như đá chân lên cao,…”, bà nói.


Một trong những kết quả chụp MRI của bà Huỳnh Thị Ánh

Với những kinh nghiệm thực tế của bản thân, bà Ánh mong muốn được chia sẻ với các bệnh nhân khác để mọi người cũng có được niềm vui trong việc đẩy lùi thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Trước khi chia tay chúng tôi, bà Ánh không quên minh chứng hiệu quả của Cốt Thoái Vương bằng bài tập nằm xuống nền nhà, giơ hai chân lên cao, hạ xuống rồi lại giơ lên nhiều lần một cách nhẹ nhàng.

(Theo Báo Đời sống và pháp luật - Số ra ngày 6/7/2012)
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.